Đi hội chùa Hương, nhìn người, thấy cảnh mà xót xa!
Tôi là một Phật tử phương Nam, được bạn bè rủ đi hội chùa Hương một lần mà cảm thấy "rùng rợn", e rằng không dám tới lần thứ hai. Nhìn người, thấy cảnh mà xa xót vì những hình ảnh tồi tệ xảy ra không được ngăn chặn, nên càng ngày càng xấu hơn.
Tại sao nơi đất Phật mà người ta cho phép banh thây xẻ thịt con vật rồi ăn uống xô bồ như vậy, thậm chí còn ăn cả tiết canh? Tại sao đi vào chốn linh thiêng tôn giáo mà người người xả rác, tiêu tiểu ...thản nhiên như ở chỗ không người quản lý? Tại sao người ta phải mất phí đến 20, 30% để đổi tiền lớn qua tiền 500, 1.000đ rải vào các tượng Phật như là muốn… hối lộ Phật (???)
Động vật bị xẻ thịt “gắn mác” thú rừng treo trước các quán hàng
Phật từ bi nhưng thiêng liêng, dùng tiền dương gian để làm gì? Nếu dùng, chẳng lẽ Phật không biết phân biệt giá trị của những nắm tiền nhỏ mà người dương gian muốn “hối lộ” Phật hay sao?
Tôi nghĩ nhiều người hiện nay đã "suy bụng ta ra bụng… Phật", ảnh hưởng xấu đến sự thiêng liêng của Phật. Thử hỏi, nếu con người không biết sống cho ngay thẳng, có tâm, có đức, làm nhiều việc thiện, tránh việc ác....mà chỉ buôn gian bán lậu, gian ác hoặc bức hại nhau, tham nhũng, đục khoét của dân của nước thì dù cúng Phật có nhiều đến thế nào liệu Phật có độ cho họ không???
Tiếc rằng hết năm này qua năm khác, vẫn không thấy chính quyền địa phương có được các biện pháp quản lý cụ thể và hữu hiệu nào để ngăn chặn những điều xấu cứ xảy ra ngang nhiên tại những nơi thiêng liêng của người Việt như ở chùa Hương!!!
Nhìn những điều tồi tệ vẫn xảy ra ngay ở lễ hội chùa Hương và một số nơi khác mà thấy buồn cho sự xuống cấp của đạo đức, văn hóa và nếp sống của nhiều người Việt ngày nay...
Tôi là một Phật tử phương Nam, được bạn bè rủ đi hội chùa Hương một lần mà cảm thấy "rùng rợn", e rằng không dám tới lần thứ hai. Nhìn người, thấy cảnh mà xa xót vì những hình ảnh tồi tệ xảy ra không được ngăn chặn, nên càng ngày càng xấu hơn.
người phương bắc toàn là bọn khảo cấu súc vật còn người phương nam làm tay sai cho phương bắc xưa kia nay lo ăn nhậu bị bọn khảo cấ súc vật từ từ đồng bị đồng hoà trở thành nửa người nửa súc vật
Bằng chứng rõ còn hơn bang ngày thế này đây mà khi bị thế giới lên án,thì cứ nhẫy đổng lên là bôi xấu người VN! Những điều buồn cười là những khách thập phương khi đã đến cửa thiền nên rũ bỏ tất cả những tội lỗi cũng như tánh sát sanh để cầu sự bình an và mây mắn, tại sao lại tiếp tay cho con buông giet chốc ngay tại cửa chùa !?
Tôi là một Phật tử phương Nam, được bạn bè rủ đi hội chùa Hương một lần mà cảm thấy "rùng rợn", e rằng không dám tới lần thứ hai. Nhìn người, thấy cảnh mà xa xót vì những hình ảnh tồi tệ xảy ra không được ngăn chặn, nên càng ngày càng xấu hơn.
người phương bắc toàn là bọn khảo cấu xúc vật còn người phương nam làm tay sai cho phương bắc xưa kia nay lo ăn nhậu bị bọn khảo cấu súc vật từ từ đồng bị đồng hoá trở thành nửa người nửa xúc vật
Quá chí lý !!! tại sao lại đem nhửng món hàng nầy đến đây để bán ! phải chăng nơi nầy dành cho lủ xúc vật có cơ hội để trở thành người ? mà chúng nó bị nhửng món hàng nầy thử thách !!!!!
vì bọn chúng là ma qũy nên mới sát sanh để tế thần ma qũy......chứ phât thần nào mà chúng thờ cúng ,cộng sản và loài vô đạo..chính đạo làm người mà chúng còn không có nên chúng đem cha mẹ chúng ra đấu tố...
DUOI CHE DO CONG SAN BAC VIET BON LANH DAO CONG SAN VIETNAM XUAT THAN TU NHUNG KE : VO HOC VO LOAI CAN BA XA HOI AN CUOP AN CAP LONG DA AC QUY : BON CHUNG LA LOAI: SUC VAT VO THAN CHO NEN BON BAC VIET LA LOAI : SUC VAT NOI CHON LINH THIENG NGAN NAM : DI TICH CHU HUONG TICH: THUOC : NAM THIEN DE NHUT DONG : BI O UE BOI BON CONG SAN BAC VIET -TOAN LA LU SUC VAT .BON NAY CHET DOI DOI LA SUC SANH NGA QUY : TRONG DIA NGUC. BON BAC VIET NAY TRUOC SAU CUNG BI TIEU DIET TRO THANH AC QUY BON LANH DAO CONG SAN DIA PHUONG MUON LAM O UE CUA PHAT NOI : CHON LINH THIEN.BON BAC KY BAC VIET NAY TRUOC SAU CUNG CHET DAU THAI LAM NGA QUY SUC SANH DOI DOI VAN KIEP
DUC DAT LAI LAT MA DA TUNG NOI VE CHU NGHIA CONG SAN BON CONG SAN VO THAN AC QUY SUC SANH NHU SAU: CHU NGHIA CONG SAN LA GIOI BO SONG TREN XAC CHET TRONG CHIEN TRANH. LA LOAI CO DAI SONG BAM TREN HOANG TAN DO NAT CUA NHAN LOAI !"
... [Tôi nghĩ nhiều người hiện nay đã "suy bụng ta ra bụng… Phật", ảnh hưởng xấu đến sự thiêng liêng của Phật. Thử hỏi, nếu con người không biết sống cho ngay thẳng, có tâm, có đức, làm nhiều việc thiện, tránh việc ác....mà chỉ buôn gian bán lậu, gian ác hoặc bức hại nhau, tham nhũng, đục khoét của dân của nước thì dù cúng Phật có nhiều đến thế nào liệu Phật có độ cho họ không???..]...
Tụi nó biết từ khi chùa Hương là chùa quốc doanh thì Phật không còn ở đó nửa nên cứ làm bậy
chuà hương ngày nay do sư hỗ man điều hành mà không ăn tiết canh,thịt chó mới là chuyện lạ,mấy người còn nghĩ tới cảnh chuà hương năm xưa thì bõ qua đi Diễm
Chốn linh thiêng mà bày bán vậy là quá bậy. Vả lại Phật tử cũng mua hàng này hay sao? Nếu không ai mua thì bày bán cho ai????
Lý luận kiêu này hơi nguy hiểm và giống lối biện luận thiếu trách nhiệm của CS.
Nếu nói về định luật cung và cầu (theo biện hộ trên) thì tại sao thời kì cấm vận (sau 75) tụi CS cấm dân buôn bán thông thương để đến cảnh có người cần hàng nhưng ko được phép mua. Nơi có hàng thì ko được phép bán ... để rồi kinh tế VN kiệt quệ bao nhiêu năm và bọn kiểm lâm thuế vụ tha hồ cướp trắng tay dân lành, người mà bị vu oan là đầu cơ tích trử khi chỉ đem vài kg gạo từ quê lên thành phố.
Nếu bọn chóp bu CS ko muốn phá hoại tôn giáo, phá hoại tín ngưỡng thì đã ko "bật đèn xanh" cho những kẽ buôn thần bán thánh như vậy.
Mong bạn đừng đem luật cung và cầu ra để che đậy âm mưu của CS.
Chỉ có mấy tháng bắc kỳ giốn Hà Nội mới giám xẻ thịt bày bán trước cổng chùa như vậy vì chúng có bao giờ tin vào giáo lý của phật pháp hay là của bất cứ một tôn giáo nào, mà bọn chúng chỉ tin vào giáo lý của cộng sản mà thôi.
Chốn linh thiêng mà bày bán vậy là quá bậy. Vả lại Phật tử cũng mua hàng này hay sao? Nếu không ai mua thì bày bán cho ai????
Từ khi sư quốc doanh về trụ trì thì Phật cũng di tản rồi cu ạ. Những người đi chùa chưa chắc là Phật tử nên họ có mua về nhậu chung với sư quốc doanh là chuyện hàng ngày ở cửa nhà sư quốc doanh.
Từ khi sư quốc doanh về trụ trì thì Phật cũng di tản rồi cu ạ. Những người đi chùa chưa chắc là Phật tử nên họ có mua về nhậu chung với sư quốc doanh là chuyện hàng ngày ở cửa nhà sư quốc doanh.
Từ khi sư quốc doanh về trụ trì thì Phật cũng di tản rồi cu ạ. Những người đi chùa chưa chắc là Phật tử nên họ có mua về nhậu chung với sư quốc doanh là chuyện hàng ngày ở cửa nhà sư quốc doanh.
nhìn khung cảnh nầy tôi đả hình dung ra một chổ,đó la địa ngục, phải rồi người dân họ sống trong địa ngục mà họ không biết, thật là tội nghiệp, tội lổi quá, củng nhờ công ơn đảng mafia
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.