Quote:
Originally Posted by stenlam
Đúng rồi ở miền núi xa xôi được vậy là tốt rồi tại Mỹ cũng có một số người còn ngủ dưới gầm cầu chờ cơm đó.
|
Đù máy mày ngu như chó thì im mẹ mày đi cho đỡ thúi xã hội. Mỹ có những người như vậy vì đó là những kẻ lười biếng, chỉ biết sống ăn bám và không có khả năng và trí óc để kiếm ăn, quanh năm chỉ biết ăn nhậu cháy túi nên phải vô gia cư nghề nghiệp.
Nhưng còn ở Việt Nam mày có giỏi mà không có duyên với bầy cộng phỉ của mày thì mày cũng chỉ biết bú liếm mà thôi vì làm đéo gì có gầm cầu mà ngủ. Nội số lượng cứt Mỹ ỉa thôi cũng nhiều gắp trăm ngàn lần cơm tụi mày ăn ở Việt Nam đó thằng cộng chó à. Một nền kinh tế nằm dưới sự thống trị của lũ chó cộng sản tụi mày chỉ đáng bằng cái lông háng người ta mà đòi so sánh.
Nếu không nhờ ăn xương hút máu của người dân thì lũ cộng sản tụi mày nằm ở xó chợ chờ ăn cứt chứ được nằm gầm cầu chờ cơm là tốt phúc cho chúng mày.