- Có rất nhiều người đã rơi nước mắt khi vô tình xem được bức ảnh về một đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ được bọc bằng một tấm vải mỏng, bị côn trùng bâu kín khắp người, hay một người đàn ông tàn tật đang chống đỡ một cách vô vọng khi cơn mưa lớn ào đến bất ngờ…
Giữa cuộc sống xô bồ, hối hả, hãy dành một khoảng thời gian ngắn ngủi để nhìn lại những bức ảnh mà ý nghĩa và sự xúc động ẩn chứa trong nó là không thể nói hết bằng lời...
Trong khi nhiều người đang sử dụng một cách hoang phí đồ ăn, thì một cụ già nhặt và ăn mẩu bánh cạnh thùng rác ....
Cụ bà bán rau muống để mưu sinh bên vệ đường
Hay cố gắng vét những hạt thóc còn sót lại trên sân trước khi chúng bị nước mưa cuốn trôi.
Và chống đỡ một cách vô vọng khi cơn mưa lớn ào đến bất ngờ...
Nhưng chỉ có một giấc ngủ nhọc nhằn ...
Hay một đứa trẻ bị bỏ rơi, chỉ được bọc bằng một tấm khăn mỏng, đang bị côn trùng bò kín khắp người.
Một bà cụ già tóc bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ, làn da nhăn nheo những vết chân chim đồi mồi đang ngồi lặng trước nền nhà cũ kỹ, mắt nhìn vào đống giấy khen nhàu nát. Phải nhìn thật kỹ người ta mới nhận ra đó là giấy báo, giấy chứng nhận Tổ Quốc ghi công, giấy khen và thoáng hình ảnh lá cờ Tổ Quốc.
Và một bức ảnh cảm động về tình yêu thương
Cho dù cha chỉ còn lại 1 tay và 1 chân...
Tình mẫu tử vẫn là tình cảm mãnh liệt nhất của con người.
Khi xem những bức hình này thì phải nên biết quí trọng những gì mình đang có....
Và phải biết làm gì để những thảm cảnh này không còn nữa trên đất Việt cho dù những đóng góp cá nhân rất nhỏ nhoi. (phải hiểu là lật đổ chế độ bạo tàn việt cộng mới chấm dứt được những thảm cảnh này)
Bất kỳ nơi nào cũng đều có người xấu người tốt
Chúng ta chỉ chống cái chế độ Cộng sản chứ không phải thấy cái gì cũng chống
Nhìn hình trên cũng không dấu nổi những cảm xúc thật khi thấy đời sống thật mọi người luôn chạy theo đồng tiền mà quên mất đi nghĩa vụ thiêng liêng làm người: quí trọng bố mẹ, thương yêu anh chị em, thương yêu đồng loại ....và điển hình là ngay tại trên đất Mỹ
Bất kỳ nơi nào cũng đều có người xấu người tốt
Chúng ta chỉ chống cái chế độ Cộng sản chứ không phải thấy cái gì cũng chống
Nhìn hình trên cũng không dấu nổi những cảm xúc thật khi thấy đời sống thật mọi người luôn chạy theo đồng tiền mà quên mất đi nghĩa vụ thiêng liêng làm người: quí trọng bố mẹ, thương yêu anh chị em, thương yêu đồng loại ....và điển hình là ngay tại trên đất Mỹ
Bất kỳ nơi nào cũng đều có người xấu người tốt. Đúng ! Nhưng nhiều hay ít tùy xã hội. Có sống ở Mỹ không mà nói chuyện Mỹ ?
Trên xa lộ, người đầu tiên chứng kiến một tai nạn, phải ngừng lại xem người gặp nạn có cần sự giúp đỡ gì không. Nếu "vô cảm" bỏ qua sẽ bị truy tố.(luật Hoa Kỳ) Trên thực tế, không chỉ một mà nhiều xe dừng lại cứu giúp người bị nạn. Đây, điển hình ngay tại trên đất Mỹ thương yêu đồng loại
Không chống những hành động bất nhân này là đồng tình với tội ác, là tiếp tay với việt cộng vô cảm với đồng bào ruột thịt, làm sao có cảm xúc được. Phải không ?
Bất kỳ nơi nào cũng đều có người xấu người tốt. Đúng ! Nhưng nhiều hay ít tùy xã hội. Có sống ở Mỹ không mà nói chuyện Mỹ ?
Trên xa lộ, người đầu tiên chứng kiến một tai nạn, phải ngừng lại xem người gặp nạn có cần sự giúp đỡ gì không. Nếu "vô cảm" bỏ qua sẽ bị truy tố.(luật Hoa Kỳ) Trên thực tế, không chỉ một mà nhiều xe dừng lại cứu giúp người bị nạn. Đây, điển hình ngay tại trên đất Mỹ thương yêu đồng loại
Không chống những hành động bất nhân này là đồng tình với tội ác, là tiếp tay với việt cộng vô cảm với đồng bào ruột thịt, làm sao có cảm xúc được. Phải không ?
Wow anh/chị chắc hiểu nhiều lắm đúng không
Gặp ai cũng chửi, gặp ai cũng nói câu
Có sống ở Mỹ không mà nói chuyện Mỹ ???
hahaha
Chỉ nội không phân biệt được ai ở Mỹ, ai chống cộng ???? Mà không phân biệt được thì còn bàn luận được vấn đề gì
hahaha
Sau này hãy nhớ cho một điều:
Muốn chống ai chửi ai nên xem quá khứ người đó họ đã post những gì. Khi thật sự đã hiểu được họ thì mới chửi .....thì họ mới khâm phục
Chứ đừng có nổi hứng bất tử nhe bà tám thì người ta sẽ cười cho đấy
Bất kỳ nơi nào cũng đều có người xấu người tốt. Đúng ! Nhưng nhiều hay ít tùy xã hội. Có sống ở Mỹ không mà nói chuyện Mỹ ?
Trên xa lộ, người đầu tiên chứng kiến một tai nạn, phải ngừng lại xem người gặp nạn có cần sự giúp đỡ gì không. Nếu "vô cảm" bỏ qua sẽ bị truy tố.(luật Hoa Kỳ) Trên thực tế, không chỉ một mà nhiều xe dừng lại cứu giúp người bị nạn. Đây, điển hình ngay tại trên đất Mỹ thương yêu đồng loại
Không chống những hành động bất nhân này là đồng tình với tội ác, là tiếp tay với việt cộng vô cảm với đồng bào ruột thịt, làm sao có cảm xúc được. Phải không ?
Muốn chống chế độ Cộng sản không tôi chỉ cách cho:
Hiện tại Cộng sản rất cần nhiều tiền dollar để đầu tư xây dựng trả nợ cho ngân hàng thế giới
Nhưng không có cách nào ngoài cách kêu gọi Việt kiều về nước:
Vậy thì thành phần nào về nước đem tiền dollar về giúp cho bọn Cộng sản:
Công nhân viên chức thì không rồi đó vì lễ phép của họ rất giới hạn và số này phải lo lăng cho gia đình con cái
Vậy thì ai sẽ là người đem tiền về Việt nam xài và tiếp tay cho bọn Cộng sản ???
Hãy lần ra câu trả lời đi rồi tìm biện pháp chống chúng và sẽ chống được bọn Cộng sản
Muốn bao vây kinh tế Cộng sản Việt nam thay vì chò chính quyền Mỹ thôi thì chúng ta làm ngay bây giờ đi (đòi hỏi người chúng ta ở hải ngoại) ......
Vậy bạn có thể ăn đồ Mỹ suốt đời không. Tôi thì được đó nhưng không biết ông/bà (anh/chị) có làm được không ???
Phải ngưng mua hàng hóa từ Việt nam
Tìm xem những người đi về Việt nam là những ai (họ có đóng thuế đang hoàng không) ???? Nếu không bạn biết phải làm gì rồi
2 điều kiện trên mà đáp ứng một cách triệt để thì Cộng sản tất bị diệt thôi
hehehe
Wow anh/chị chắc hiểu nhiều lắm đúng không
Gặp ai cũng chửi, gặp ai cũng nói câu
Có sống ở Mỹ không mà nói chuyện Mỹ ???
hahaha
Chỉ nội không phân biệt được ai ở Mỹ, ai chống cộng ???? Mà không phân biệt được thì còn bàn luận được vấn đề gì
hahaha
Sau này hãy nhớ cho một điều:
Muốn chống ai chửi ai nên xem quá khứ người đó họ đã post những gì. Khi thật sự đã hiểu được họ thì mới chửi .....thì họ mới khâm phục
Chứ đừng có nổi hứng bất tử nhe bà tám thì người ta sẽ cười cho đấy
Quá khứ không thể là bằng chứng cho hiện tại, đừng đem quá khứ biện minh cho hiện tại, lòng người chao đảo khôn lường vì bã lợi danh thí dụ: Nguyễn Cao Kỳ.
Chỉ có thể hiểu được lòng người trước những lời biện minh cho tội ác, cho thái độ vô cảm. Cái hôm nay chưa hẳn cùng đường với cái hôm qua, đừng vỗ ngực kẻo bị cười !
Muốn chống chế độ Cộng sản không tôi chỉ cách cho:
Hiện tại Cộng sản rất cần nhiều tiền dollar để đầu tư xây dựng trả nợ cho ngân hàng thế giới
Nhưng không có cách nào ngoài cách kêu gọi Việt kiều về nước:
Vậy thì thành phần nào về nước đem tiền dollar về giúp cho bọn Cộng sản:
Công nhân viên chức thì không rồi đó vì lễ phép của họ rất giới hạn và số này phải lo lăng cho gia đình con cái
Vậy thì ai sẽ là người đem tiền về Việt nam xài và tiếp tay cho bọn Cộng sản ???
Hãy lần ra câu trả lời đi rồi tìm biện pháp chống chúng và sẽ chống được bọn Cộng sản
Muốn bao vây kinh tế Cộng sản Việt nam thay vì chò chính quyền Mỹ thôi thì chúng ta làm ngay bây giờ đi (đòi hỏi người chúng ta ở hải ngoại) ......
Vậy bạn có thể ăn đồ Mỹ suốt đời không. Tôi thì được đó nhưng không biết ông/bà (anh/chị) có làm được không ???
Phải ngưng mua hàng hóa từ Việt nam
Tìm xem những người đi về Việt nam là những ai (họ có đóng thuế đang hoàng không) ???? Nếu không bạn biết phải làm gì rồi
2 điều kiện trên mà đáp ứng một cách triệt để thì Cộng sản tất bị diệt thôi
hehehe
1-Sống trong một thể chế tự do mà muốn mọi người làm theo ý mình thì chính là ý tưởng độc tài được thể hiện ra. Quyền đi lại, mua bán chẳng ai có quyền cấm cản trên đất Hoa Kỳ.
2-Chống cộng trên trang mạng không thể tận diệt được việt cộng, chỉ là ngăn chận, vạch trần những tư tưởng độc hại của việt cộng có phương hại đến thế hệ sinh sau không biết sự xảo trá gian manh của việt cộng đang manh nha đầu độc thế hệ trẻ hải ngoại.
3-Người dân trong nước tự quyết định vận mạng đất nước. Việt cộng còn hay bị tận diệt cũng do người dân trong nước hành động.
4-Nếu việt cộng không lợi dụng quyền tự do ngôn luận của các trang báo hải ngoại để tuyên truyền xuyên tạc thì chả ai đế xỉa gì đến việt cộng đâu.
1-Sống trong một thể chế tự do mà muốn mọi người làm theo ý mình thì chính là ý tưởng độc tài được thể hiện ra. Quyền đi lại, mua bán chẳng ai có quyền cấm cản trên đất Hoa Kỳ.
2-Chống cộng trên trang mạng không thể tận diệt được việt cộng, chỉ là ngăn chận, vạch trần những tư tưởng độc hại của việt cộng có phương hại đến thế hệ sinh sau không biết sự xảo trá gian manh của việt cộng đang manh nha đầu độc thế hệ trẻ hải ngoại.
3-Người dân trong nước tự quyết định vận mạng đất nước. Việt cộng còn hay bị tận diệt cũng do người dân trong nước hành động.
4-Nếu việt cộng không lợi dụng quyền tự do ngôn luận của các trang báo hải ngoại để tuyên truyền xuyên tạc thì chả ai đế xỉa gì đến việt cộng đâu.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.