HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Trường đóng cửa, giám đốc biến mất
Old 11-13-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Trường Melior đột ngột đóng cửa, giám đốc biến mất cùng khoản tiền học phí khổng lồ của sinh viên. Hàng trăm sinh viên và phụ huynh rối bời vì bị mất tiền, giấy tờ đang bị “giam” chưa lấy ra được...





Phụ huynh và sinh viên tụ tập trước Trường Melior VN đã đóng cửa - Ảnh: Minh Giảng


Sáng 12-11, hàng trăm học viên và phụ huynh đã tập trung tại trụ sở Công ty TNHH Melior VN, gọi tắt là Melior VN (97 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để mong gặp được nhân viên của trường giải quyết các quyền lợi do giám đốc công ty, ông Cheng Sim Kok (người Singapore), đột ngột thông báo ngừng đào tạo và hiện không rõ tung tích ở đâu.

Đột ngột đóng cửa trường



Theo giấy chứng nhận đầu tư do UBND TP.HCM cấp và giấy phép hoạt động dạy nghề do Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM cấp, Melior VN được phép đào tạo nghề và cấp chứng chỉ nghề ngắn hạn (dưới một năm) cho các nghề quản trị kinh doanh, quản trị du lịch và khách sạn. Chương trình đào tạo chia nhỏ thành các khóa (mỗi khóa ba tháng) tiếng Anh, chuyên ngành.

Có mặt tại trường sáng 12-11, chúng tôi thấy cửa vào bị khóa trái bên trong. Trước cửa chỉ có thông báo của Công ty TNHH Hà Liêm (công ty cho Melior VN thuê nhà): “Chúng tôi nhận được thông báo về việc ngưng hoạt động của Công ty Melior Business School (MBS) VN. Tòa nhà phải đóng cửa vì MBS vẫn còn thiếu tiền thuê nhà của chúng tôi”.

Phụ huynh tập trung nhốn nháo ở sảnh và khu vực lân cận tòa nhà. Nhiều người cố gắng liên lạc với nhân viên của trường nhưng đều được trả lời họ hoàn toàn không có thông tin về việc đóng cửa trường và cũng bất ngờ với việc này.

Ngoài phụ huynh, học sinh và đại diện đơn vị cho thuê nhà, còn có nhân viên một công ty phát hành sách cũng đến trường này dò hỏi thông tin vì trường còn thiếu họ hơn 700 triệu đồng tiền mua giáo trình. Bên cạnh đó, một số giáo viên nước ngoài cũng đến trường trong sáng 12-11 vì trường còn nợ lương. Ông Donovan Neethling - giáo viên tiếng Anh - cho biết chỉ nhận được thông báo ngừng đào tạo và trường vẫn chưa trả lương tháng này.

Trước đó, trưa 10-11, nhiều sinh viên bất ngờ nhận được thông báo trường ngừng đào tạo. Toàn bộ nhân viên công ty cũng nhận được thông báo tương tự. Trong khi đó, nhiều sinh viên đòi lại học phí trước đó được trường hẹn sáng 12-11 sẽ trả cũng nhận được thông báo trên mà không kèm theo giải thích nào. Không chỉ mất tiền, các sinh viên cho biết toàn bộ hồ sơ khi nhập học vẫn còn nằm trong tòa nhà mà chưa có cách nào lấy lại.

Phụ huynh và sinh viên rất bức xúc vì trường cố tình lừa bởi trước đó mấy ngày còn liên tục hối sinh viên đóng tiền. Hơn nữa, nhân viên của trường trấn an đề nghị rút giấy phép hoạt động của Bộ GD-ĐT mới đây là thông tin chưa chính xác. Rất nhiều sinh viên vừa đóng học phí vào ngày 9-11. Học phí một khóa học (ba tháng) tiếng Anh 900 USD và chuyên ngành 2.000 USD. Nhiều sinh viên cho biết đã đóng học phí trọn gói (tùy cấp độ, từ 4.500 USD đến hơn 13.000 USD) để được giảm 10% học phí.

Bà Thái Thị Phương Nguyên mang theo “Thư xác nhận nhập học” của trường gửi cho con bà, học viên Thái Văn Anh Duy, ngày 2-8 do bà Nguyễn Thị Thu Hằng - quyền giám đốc điều hành - ký thay ông Cheng Sim Kok (tổng giám đốc MBS VN). Thư này ghi rõ: “Sau khi hoàn tất việc học tại MBS, sinh viên sẽ được MBS cấp chứng chỉ hoàn tất khóa học. Sinh viên có quyền nộp đơn học chương trình cao hơn tại Singapore và MBS sẽ hỗ trợ hậu cần và tài chính”. Bà Nguyên nói: “Tôi đã đóng phí ba lần tổng cộng 138 triệu đồng. Sau đó, tôi đóng thêm 35 triệu nữa nhưng mới học hai học kỳ. Ngày 8-11, con tôi vẫn học bình thường nhưng đến hôm nay đi học thì trường đóng cửa”.

Bà Lê Thị Hồng - phụ huynh của Nguyễn Mỹ Linh - cho biết đã đóng 228 triệu đồng học phí cho con nhưng chỉ học được một học kỳ. “Trường nói kết thúc ba học kỳ ở VN, con tôi sẽ sang Singapore làm dự án và được nhận bằng tốt nghiệp từ Singapore. Giờ trường đóng cửa, học phí chưa nói nhưng giấy tờ của con tôi không lấy lại được nên không biết phải làm sao” - bà Hồng lo lắng.

Trong khi đó, sinh viên Lương Gia Minh cho biết đã hoàn tất khóa học, chỉ còn nộp một bản báo cáo nữa là nhận bằng tốt nghiệp đại học nhưng giờ trường đóng cửa nên chưa biết sẽ như thế nào. Sinh viên Vũ Phương Thanh vừa đóng học phí tiếng Anh vào ngày 9-11 vẫn chưa kịp học khóa mới thì giám đốc đã ôm tiền bỏ trốn. Sinh viên đã liên tục gửi email cho giám đốc công ty nhưng không nhận được phản hồi.

Mong manh quyền lợi người học

Ngay trong sáng 12-11, một số sinh viên đã nhờ người quen ở Singapore đến Trường Melior International College hỏi về việc ông giám đốc Melior VN bỏ trốn thì được trường này trả lời không còn liên quan. Trong khi đó, theo tìm hiểu của chúng tôi, giấy chứng nhận đầu tư (thay đổi lần hai) do UBND TP.HCM cấp ngày 14-1-2012 cho thấy Melior International College đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp cùng quyền lợi và nghĩa vụ trong Công ty Melior VN cho Công ty TNHH Melior VN với người đại diện pháp luật là ông Cheng Sim Kok.

Giám đốc một bộ phận tại Melior VN cho biết công ty đang hoạt động theo hình thức nhượng quyền thương hiệu của Melior International College để đào tạo. Như vậy, Melior VN không phải là cơ sở hay chi nhánh của Melior International College tại VN. Theo bà Đỗ Thị Huỳnh Kim - giám đốc tuyển sinh Melior, hiện có hơn 100 sinh viên đang theo học tại trường. Trước đó, hơn 100 sinh viên đã chuyển tiếp sang Singapore.

Sai phạm của Melior VN đã diễn ra một cách có hệ thống từ nhiều năm nay. Ngày 7-10-2011, Tuổi Trẻ có bài phản ánh việc đào tạo “chui” tại hàng loạt trường Singapore ở VN, trong đó có Trường Melior, sau đó Bộ GD-ĐT đã thanh tra và xử phạt hành chính các đơn vị này. Ngày 20-10-2012, Bộ GD-ĐT tiếp tục xử phạt các trường như Melior, ERC, SIBME vì tiếp tục tuyển sinh đào tạo sai phép, đồng thời đề nghị UBND TP.HCM rút giấy phép hoạt động của các đơn vị này.

Theo TuoiTre
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	12
Size:	62.7 KB
ID:	423373  
Old 11-13-2012   #2
sac_nguyensinh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
sac_nguyensinh's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 3,447
Thanks: 0
Thanked 38 Times in 35 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 18
sac_nguyensinh Reputation Uy Tín Level 1
Default

Qua Hán Thành mà tìm nó.

Mới đọc cái tựa đã muốn chửi thề…

==================GÕ TIẾNG VIỆT==================== ==
Hảy thể hiện mình là người Việt bằng cách viết tiếng Việt:
Gõ Tiếng Việt Có Dấu Online từ Mọi Nơi và Mọi Máy PC hay Apple/Mac
http://angeltech.us/viet-anywhere/
==================== ==================== ==========
sac_nguyensinh_is_offline  
Old 11-13-2012   #3
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,584
Thanks: 0
Thanked 6,159 Times in 3,278 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1009 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

quá đã
Minhrau_is_offline  
 
User Tag List


Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:51.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12613 seconds with 15 queries