Các kiều nữ tóc dài tha thướt, ăn mặc gợi cảm, lao vào đấm đá, vật cổ nhau, ném bát đĩa loảng xoảng, gây huyên náo một nhà hàng Việt Nam tại Canada trong dịp lễ hội hóa trang Halloween.
 |
Hình ảnh video quay lại cảnh ẩu đả tại nhà hàng Phở Xe Lửa. Ảnh chụp màn hình |
Theo
Daily Buzz, vụ việc xảy ra khoảng 3h30 sáng, giờ địa phương, ngày 27/10, tại nhà hàng Phở Xe Lửa ở khu phố đông người Á của thành phố Toronto.
Lúc này khách khứa vẫn tấp nập tại nhà hàng, chủ yếu là các bạn trẻ đi chơi Halloween về, ghé vào ăn đêm. Tình hình trở nên xấu đi khi số lượng ghế không còn đủ cho những vị khách. Từ tranh cãi để giành giật nhau chỗ ngồi, hai nhóm thanh niên đã lao vào ẩu đả.
"Tôi bước vào và nhìn thấy mọi người đang cãi vã. Dường như họ đang cãi nhau về chỗ ngồi vì nhà hàng khá nhỏ mà lại chật kín người", một nhân chứng kể lại. "Bọn họ hét vào mặt nhau. Một anh chàng mặc áo phông xanh ném quyển thực đơn bay vèo qua bàn và thế là vụ ẩu đả bắt đầu".
Một người có tên là Eric cũng chứng kiến vụ việc và quay lại cuộc "hỗn chiến" này rồi đăng tải lên Youtube. Video về vụ đánh nhau thu hút 289.000 lượt xem tính đến tối 29/10.
Hình ảnh trong video cho thấy các cô gái ăn mặc sành điệu và mát mẻ cũng nhập cuộc. Họ giật tóc nhau và "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" không kém gì nam giới. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn chứ không dám lao vào can vì sợ bị vạ lây. Một nữ bồi bàn mặc áo đỏ đã bị lia đĩa trúng đầu khi nỗ lực can ngăn hai nhóm thanh niên này.
Dù một nhân viên khác của nhà hàng cho hay không có ai bị thương trong vụ ẩu đả, cảnh sát cho biết có một cô gái tầm 20 tuổi "bị thương ở mặt và đã được chăm sóc y tế".
Alex Tu, chủ nhà hàng Phở Xe Lửa, cho biết ông đang làm việc khi vụ ẩu đả xảy ra. "Chúng tôi đã cố gắng ngăn họ lại nhưng họ không ngừng, vì thế tôi gọi cho 911", ông Tu kể lại. "Sau đó, các nam thanh niên bỏ đi. Cô nhân viên trong video vẫn ổn, cô ấy đã cố gắng ngăn vụ đánh nhau".
Cảnh sát đang truy tìm nam thanh niên ném đĩa. Anh này được mô tả là người châu Á, thân hình cường tráng và mặc chiếc áo khoác đen có chữ "SWAT" ở sau lưng.
Nhân Mã
VNE
Ý kiến bạn đọc
VÌ MIẾNG ĂN MÀ LÀM XẤU NGƯỜI VIỆT NGAY NƯỚC BẠN.
Tôi thấy xấu hổ cho dân Việt Nam của mình,đã sống ra khỏi đất nước mình mà vẫn không thay đổi ít nhiều về phong cách sống : vẫn ồn ào giành giật chổ ngồi vì miếng ăn,nhưng ở các nước châu Âu hay Mỹ không để dân họ đói đến nỗi phải đánh nhau như vậy. Tôi đang sống ở Mỹ ,vẫn chứng kiến cảnh người Việt mình đi Nhà hàng vẫn dành nhau miếng ăn khi đi đến những Nhà hàng tự phục vụ.
Khi nhân viên nhà hàng đem thức ăn ra như Tôm Hùm hay những con Hàu sống. Người Việt mình ùa đến cầm trên tay 2 cái Dĩa to, lấy đáo lấy để những con Tôm Hùm và hàu sống khi mới đưa ra. Trong khi đó dân Bản xứ họ đứng xếp hàng và khi đến lượt mình đã hết đồ ăn.
Sunny Nguyen