Chuyện hoa hậu phát ngôn vụng về, gây sốc giờ chẳng còn là hiếm hoi
Hoa hậu Jennifer Phạm từng khiến công chúng bàng hoàng khi đăng status “nói xấu” chồng cũ

Không hiểu làm sao có người luôn được sự ưu ái và tình cảm của công chúng có thể nói những lời không đúng sự thật mà không ngại ngùng với những người yêu quý mình như thế. Lúc nào cũng “Con trai là động lực”, “Luôn tranh thủ thời gian đi diễn ở Mỹ để thăm con”, “Thường gọi điện cho con để đỡ nhớ”, nhưng thực tế thì một năm ngày gặp con có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gọi điện thì cả năm không biết được mấy lần gọi để hỏi thăm qua bà ngoại vì con trai không hề thích nói chuyện điện thoại, chỉ thích chat webcam thôi. Nếu thực sự quan tâm sẽ biết điều đó. Nhưng ngay cả phần mềm webcam cũng chưa cài đặt vào máy, dù bao nhiêu lần hứa hẹn. Thế mà mở miệng ra là mượn con để lấy tình cảm công chúng. Có thấy quá đáng không?".
Á hậu Hà Anh từng có câu trả lời thẳng tưng: “Trang Nhung là ai?” khi được hỏi: "Chị nghĩ sao khi siêu mẫu Trang Nhung từng tuyên bố Tôi dư sức làm siêu mẫu quốc tế?”. Câu trả lời của người đẹp bị cho là thiếu tôn trọng đồng nghiệp và đầy cao ngạo
Siêu mẫu này cũng từng phát ngôn khá sốc khi nhận xét về học trò Tuyết Lan: “Tuyết Lan không tiến xa hơn khỏi thị trường Châu Á” với lý do: "không có sức khỏe, sức bền, ý chí chuyên nghiệp - em hay khóc lóc, kêu ca, sợ nóng, sợ lạnh, sợ khó..., mặc dù có được những kinh nghiệm hơn các bạn, em kiên quyết không tiếp thu những góp ý, chỉ dạy của các chuyên gia, BGK"
Chưa hết, Hà Anh còn bị chỉ trích khi đăng vài dòng tâm sự đầy chất tự mãn trên blog riêng: “Mình không có khả năng, chuyên môn, sức bật làm sao mình tồn tại trọng cuộc sống, làm sao được trọng dụng ở các công việc, sự kiện quan trong, làm sao được Liên Hiệp Quốc bổ nhiệm làm Đại sứ Thiện chí của Unicef, làm sao được gặp gỡ đón tiếp các chính khách và các nhân vật hoàng gia quan trọng? Nói ra không phải để vỗ ngực ta đây, mà là để hiểu rõ giá trị con người mình để rồi đặt lên bàn cân "dư luận" kia, để thấy là nó bỗng… nhẹ bẫng”.

Hoa hậu Việt Nam toàn cầu Ngọc Trinh từng bị “ném đá” tơi tả vì câu trả lời quá đỗi ngô nghê của mình: “Tôi thấy rất tự tin về body của mình. Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà như tôi... Thật lòng tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi... Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ... Cái túi Chanel cũng 6.000 đô thôi. Tôi chỉ tốn kém ở sinh nhật mình, mỗi lần sinh nhật là tôi đổi xe hơi. Hiện giờ tôi đang đi xe Audi A4”
“Tôi thấy rất tự tin về body của mình. Tôi cũng nhìn dáng của những người mẫu rồi, không phải ai cũng được nuột nà như tôi... Thật lòng tôi không có ấn tượng gì về mẹ đẻ, tôi chỉ biết thương người mẹ sau thôi... Yêu tôi tốn kém lắm chứ bộ... Cái túi Chanel cũng 6.000 đô thôi. Tôi chỉ tốn kém ở sinh nhật mình, mỗi lần sinh nhật là tôi đổi xe hơi. Hiện giờ tôi đang đi xe Audi A4”
Niềm vui khi lọt Top 15 Hoa hậu Quốc tế 2011 với Trúc Diễm “ngắn chẳng tày gang”. Bởi lẽ, trả lời phỏng vấn sau cuộc thi, người đẹp này đã có những phát ngôn bị chỉ trích là quá tự mãn.
"Thực sự, tôi cảm thấy như thế cũng đã vui lắm rồi vì ngay cả cô bạn Victoria Thúy Vy cũng có được lọt vào top 15 đâu. Việt Nam mình tham dự đấu trường nhan sắc quốc tế ít khi nào lọt vào top 15 lắm. Những trường hợp được lọt vào chủ yếu là nhờ lợi thế sân nhà hay như thế nào đó… Có lẽ vì thế mà tôi là thí sinh duy nhất từ trước đến nay được báo chí lẫn giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng đạt giải đến độ như vậy... Tôi cảm thấy rất vui vì những gì mình đã đạt được dù tôi còn có thể tiến xa hơn”.
Á hậu Trà Ngọc Hằng có biệt danh “người đẹp dòm ngực” sau bài trả lời phỏng vấn báo chí, tỏ ý bênh vực cho vòng ngực của cô bạn Elly Trần. Trà Ngọc Hằng khẳng định bạn mình sở hữu bộ ngực thật, vì cô đã có một thời gian ở trọ cùng và… tắm chung với Elly Trần.
Sau đó, người đẹp tiếp tục “vạ miệng” khi tuồn tuột chia sẻ việc mình bị từng bị đồn là gái bao: “Cách đây không lâu em được một người bạn thân kể lại là người ta đồn thổi em đi làm gái bao. Em cảm thấy rất khó chịu và đã bật khóc vì buồn. Nhưng khi tĩnh tâm lại, em không biết chính xác ai là người tung tin đồn ác đó và em thấy không nên bận tâm vì bản thân mình không làm điều đó. Với lại người bạn nói cho em biết cũng chỉ là nghe đồn mà không có căn cứ.”
Có dạo, dư luận chĩa mũi nhọn công kích cựu Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thu Thủy. Căn nguyên vấn đề cũng xuất phát từ phát ngôn “hớ” của người đẹp trên cương vị Ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010.
Tôi mong rằng trong cuộc thi năm nay, mọi người hãy nhìn hoa hậu như một cô gái đẹp. Nhan sắc là một sự hội tụ của nhiều yếu tố và tôi nghĩ bản thân cái đẹp đã là tài năng rồi. Bạn có thể cố gắng hát hay, học giỏi, có những học vấn này nọ, nhưng với vẻ đẹp, dù có sự can thiệp của thẩm mỹ, đó vẫn không phải là vẻ đẹp thực sự, giá trị cốt lõi. Tất nhiên, người ta cũng nói về sự đức hạnh, trí tuệ… nhưng cao hơn cả là vẻ đẹp bên ngoài”. Nhiều cư dân mạng chỉ trích Hoa hậu chủ trương tôn vinh quá mức vẻ đẹp bên ngoài mà lãng quên nét đẹp trong tâm hồn, giá trị đích thực của đạo đức, trí tuệ ở mỗi con người.
Hoa hậu Việt Nam năm 2006 Mai Phương Thúy cũng từng bị công chúng “quay lưng” bởi cách đối đáp thiếu lễ phép trong một đoạn quảng cáo dầu gội đầu. Đóng vai một cô gái ra mắt gia đình người yêu, cựu Hoa Hậu trả lời khá cộc lốc: “À không! Chỉ là…” (tên sản phẩm) sau khi mẹ bạn trai hết lời khen ngợi mái tóc suôn mượt của mình và hỏi: “Cháu duỗi tóc ở tiệm nào à?”.
Cô nàng Hoa khôi thể thao 2012 Lại Hương Thảo thời gian qua được công chúng chú ý nhiều hơn, không phải bởi nhan sắc hay hoạt động cộng đồng nổi bật, mà bởi những phát ngôn “thiếu i-ốt” của mình: "Chắc là cặp kè vớ vẩn thì mới mua chứ nếu bảo tự bỏ tiền mồ hôi nước mắt hàng tháng, hàng năm của mình ra chỉ để mua một cái túi có mà... điên”, hay: "Hiện tại trên người tôi toàn đồ Trung Quốc hết. Hoa tai Chanel mỹ ký Trung Quốc của một người bạn cùng thi Miss Sport tặng, vòng bạc, nhẫn bạc thì tự mua. Cái áo bò có 150 ngàn đồng, quần jeans 300 ngàn đồng, đều hàng Trung Quốc. Đến “đôi giày Hermes” này cũng 250 ngàn đồng thôi".

Dương Yến Ngọc từng khiến dư luận “ngã ngửa” với phát ngôn về tiền và tình yêu của mình: "Tình yêu không thể thiếu tiền, vì hai người không thể ăn cám để yêu nhau được. Nếu muốn có cám để ăn thì họ cũng phải có tiền để mua cám. Người ta không thể nuôi sống tình yêu bằng không khí được nên phải cần tiền. Hương vị của tiền sẽ giúp người ta giữ được tình yêu. Tiền rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng quan trọng hơn cả vẫn là suy nghĩ của mọi người về tiền, và từ những suy nghĩ đó mà con người ta hạnh phúc hay đau khổ"
theo bee