Đừng làm ảnh hưởng danh dự anh ấy
Thời gian qua, thông tin đạo diễn, diễn viên Phước Sang bị tố quỵt nợ đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Là đồng nghiệp, chị có quan tâm tới chuyện này?
Thật sự tôi không muốn nói về chuyện này bởi kinh doanh không dính tới chuyên môn của tôi. Nhưng đứng ở góc độ của một người làm nghệ thuật, tôi thấy một nghệ sỹ khi đứng ra làm kinh doanh thì không đơn giản chút nào. Nếu doanh nghiệp hay cá nhân nào đó quỵt nợ hoặc lừa đảo thì không bị lên báo đâu, dù họ có đẹp trai, xinh gái hay phong độ đến mấy. Nhưng nếu một Hoa hậu quý bà chẳng hạn, lỡ kinh doanh có vấn đề gì xảy ra sẽ được đưa lên mặt báo ngay vì họ thuộc về thế giới showbiz.

Đạo diễn, diễn viên Phước Sang
Anh Phước Sang làm nghề đã trên 20 năm nay. Là người đã sản xuất rất nhiều phim và làm chủ sân khấu một thời gian dài. Câu chuyện rất nhạy cảm nên khi việc xảy ra khiến dư luận bu quanh để mổ xẻ. Anh em trong nghề cũng có người thương kẻ ghét, nói ra nói vào. Mấy ngày nay tôi cũng đau đáu chuyện anh ấy dù chỉ ngồi ngoài hành lang và theo dõi thôi.
Chị có nghĩ dư luận đang không hiểu thấu đáo và làm mọi chuyện rối lên không?
Tôi thấy hơi buồn vì phần đông dư luận chưa hiểu hết chuyện này và đặt rất nhiều câu hỏi xung quanh làm ảnh hưởng đến danh dự và uy tín của Phước Sang. Khi nói “Truyền thông là công cụ đi đòi nợ” thì tôi nghĩ anh ấy đang rất bức xúc.
Chị có sẵn sàng lên tiếng bênh vực Phước Sang như nhiều đồng nghiệp khác không?
Ở đâu cũng có luật pháp và chúng ta nên suy nghĩ và làm việc theo đúng pháp luật. Theo như tôi được biết thì mọi chuyện phải có ý kiến từ hai bên mới sáng tỏ mọi chuyện được. Bây giờ những thông tin một chiều thì ảnh hưởng quá lớn đến anh ấy. Tôi nghĩ Phước Sang phải bản lĩnh lắm mới chịu đựng được những gì đang xảy ra với anh ấy.
Việc nợ nần ra sao, chính bản thân anh ấy cũng đã nhận rồi thì nên đừng bàn nữa. Dưới góc độ nghệ sỹ, tôi không biết bênh vực anh thế nào vì chuyện làm ăn đôi khi không lường trước được mọi việc đâu. Khi bất động sản bị đóng băng thì người kinh doanh liệu cơm gắp mắm là điều nên làm.

Dư luận chưa hiểu hết anh ấy
Hãy mở lòng ra một chút
Từng làm việc cùng Phước Sang nhiều lần, chị đánh giá anh ấy là người thế nào?
Khi anh Phước Sang mở sân khấu kịch, tôi đã diễn ở đó mấy lần rồi. Anh ấy là người tài năng và rất yêu nghề. Ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường anh ấy đã biết tổ chức sô và làm phim. Thời đó, Phước Sang là một trong những nhà đầu tư phim lớn nhất ở Việt Nam, một trong những đại gia sản xuất phim chiếu rạp với dàn diễn viên ngôi sao như Lê Công Tuấn Anh, Việt Trinh … Chính anh Sang đã tạo công ăn việc làm cho rất nhiều người trong thời gian không hề ngắn, cũng đã hơn 20 năm. Hầu hết các diễn viên của thành phố Hồ Chí Minh đều đã từng cộng tác với anh Sang. Phước Sang thương anh chị em nghệ sỹ lắm và cũng rất nhiều người yêu thương anh.
Chị có đang kêu gọi mọi người hãy mở lòng với Phước Sang hơn nữa?
Chiều qua khi tôi đi ngang rạp Quốc Thanh do Phước Sang làm chủ, tôi thấy anh em bảo vệ ngồi trước cửa rất đông. Tôi không biết nói sao nữa. Nhưng mọi người hãy mở lòng ra một chút dù anh ấy sai đi chăng nữa. Đừng nhìn anh Sang theo hướng tiêu cực quá. Khi nhân viên họ không hiểu và bỏ đi thì ai làm cho anh ấy. Đặt vào vị trí của anh Sang tôi cũng lo mà.

Con người ai cũng mắc nợ cả
Con người ai cũng mắc nợ. Hơn thua nhau là vì họ không bị ai vạch áo cho người xem lưng thôi. Người trong nghề bảo với nhau rằng rồi mọi chuyện cũng qua thôi. Nhưng khán giả ở xa họ không hiểu, cứ nghĩ anh Sang lừa gạt thì tôi thấy không hay chút nào cả.
Bản thân chị từ trước đến giờ có mắc nợ nhiều hay không?
Tôi có đọc trên facebook cá nhân của một người bạn viết có đại ý như sau “Hôm qua đi khai trương ở một trung tâm thương mại và thấy ở Việt Nam có rất nhiều người giàu có với hàng hiệu từ trong ra ngoài. Nhưng không biết sau này có bị khui nợ ra không?”. Tôi nghĩ rằng mọi người hãy liệu với túi tiền của mình mà mua sắm, tiêu dùng, miễn sao khi xuất hiện lịch sự tươm tất là được chứ đừng phải mượn tiền mua cho được đồ hiệu để rồi mắc nợ.
Bản thân tôi cũng đã từng mượn nợ nhưng trả hết rồi chứ không để thiếu ai hết (cười). Thật ra tôi cũng có làm nghề tay trái nhưng nho nhỏ thôi và luôn biết liệu cơm gắp mắm chứ không quá liều lĩnh. Đôi khi tôi cũng bị rơi vào cảnh thiếu tiền và tá hỏa lên nhưng do ít thôi nên chèo lái được. Tôi không dám làm gì quá mức vì sợ có chuyện gì xảy ra sẽ làm đối tác mất lòng tin.

NSƯT Mỹ Uyên chỉ kinh doanh vừa sức với mình
Tôi từng muốn mở một sân khấu riêng ở một mặt tiền lớn để cho đồng nghiệp thỏa sức sáng tạo nhưng lại không đủ khả năng. Bây giờ không có tiền thì cũng chịu thôi chứ mượn nợ đáo hạn này nọ phải tính kĩ lắm tôi mới dám làm. Tôi muốn chia sẻ với anh Sang rằng không ai muốn chuyện đó xảy ra và mong anh đủ tỉnh táo để giải quyết vướng mắc dù bây giờ mọi chuyện cũng đang rất nan giải
Khi gặp những khó khăn trong công việc kinh doanh, chị chèo lái bằng cách nào?
Tôi nghĩ uy tín phải được đưa lên hàng đầu. Khi hứa với người ta thì phải làm được, nếu không lần sau ai dám làm việc với mình. Khi được tin tưởng thì mình cứ lầm lũi mà làm thôi, không cần phải đao to to búa lớn gì lắm đâu.
Bài: Tiến Trần - Ảnh: sưu tầm
Theo thebox.vn