Hai chàng trai ở Anh vừa bị ông chủ một quán buffet quen cấm cửa vì lý do ăn quá nhiều, khiến nhà hàng làm ăn thua lỗ.
Hai người bạn George Dalmon và Andy Miles. Ảnh:
Mirror
Suốt hai năm, George Dalmon và Andy Miles là những khách hàng quen của nhà hàng thịt nướng Mongolia GOBi ở Brighton (Anh). Tuy nhiên hai người bạn này vừa bị ông chủ nhà hàng cấm cửa vì tội ăn quá nhiều, khiến nhà hàng làm ăn thua lỗ và có nguy cơ phá sản.
"Họ cứ đến quán và ăn không ngừng nghỉ. Chúng tôi không thể chịu nổi nữa rồi. Chúng tôi không phải là quỹ từ thiện, chúng tôi là doanh nghiệp. Họ nhanh lắm, trong khi những người khác chưa kịp lấy thức ăn thì họ đã vét sạch rồi",
Mirror dẫn lời ông chủ nhà hàng GOBi giải thích.
Thông thường khách hàng tới quán phải trả 12 bảng Anh trước và tự chọn thức ăn theo kiểu buffet. Những món ăn này sẽ được đầu bếp nhà hàng nấu tại chỗ.
Tuy nhiên George và Andy, đều 26 tuổi, cho rằng GOBi nên tuân theo đúng như cam kết "mọi thứ bạn có thể ăn được" như họ đã đề ra trước đó.
"Những cái bát ăn của họ nhỏ quá, chúng tôi ăn không đủ nên lúc nào cũng phải đi lấy thêm. Nhưng đột nhiên người chủ quán đi tới bàn chúng tôi và làm ầm ĩ lên. Ông ấy mắng chúng tôi là hai con lợn và cấm chúng tôi không bao giờ được đến nhà hàng nữa", George tức giận nói.
Hướng Dương - ngoisao