Một nhà ngoại giao Iran đã được cảnh sát New York hộ tống từ một con phố Manhattan sau khi bị một đám đông người biểu tình giận dữ bao vây và đe dọa gần trụ sở LHQ.
Nhà ngoại giao Iran bị đám đông người biểu tình bao vây và đe dọa
Phát ngôn viên của Thứ trưởng Ngoại giao Iran là Ramin Mehmanparast khi đang đi bộ gần trụ sở Liên Hợp Quốc hôm 26/9 thì bị nhóm người biểu tình giận dữ phát hiện và chặn đường tại đại lộ số 2, gần đường East 48, phát ngôn viên cảnh sát New York Paul Browne cho hay
Toàn bộ cuộc xô đẩy đã được ghi hình, trong đó, ông Mehmanparast bị gọi là kẻ giết người. Ngoài ra, đám đông còn la hét "Hãy cút về khách sạn...Mày đang làm gì ở New York hả tên tội phạm bệnh hoạn".
Được cảnh sát hộ tống tới nơi an toàn
Ông Ramin Mehmanparast sau đó đã được các cảnh sát giúp đỡ đưa tới nơi an toàn. Theo ông Browne, nhà ngoại giao Iran này chỉ bị đe dọa bằng lời nói.
Vụ việc trên xảy ra sau một bài phát biểu của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad tại cuộc họp của Đại hội đồng LHQ. Bên ngoài trụ sở LHQ, hàng nghìn người phản đối ông Ahmadinejad tụ tập.
Tổng thống Iran Ahmadinejad, nổi tiếng với những lời lẽ tố cáo Mỹ và Israel, tuyên bố trước đại hội đồng LHQ rằng "Những kẻ theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái luôn đe dọa và định dùng vũ lực để chống lại Iran".
Hoài Linh (Theo DailyMail)