Đà Nẵng: Xác minh một phụ nữ tuyên bố chữa được ung thư
Giám đốc một DN tư nhân đã công bố một thông tin gây "sốc": Bà có khả năng chưa khỏi hoàn toàn cho bệnh nhân ung thư tại cuộc đối thoại giữa các doanh nghiệp với lãnh đạo TP và lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 7/9.
Bà Trần Thị Hường phát biểu tại cuộc đối thoại hôm 7/9 - Ảnh: HC
Bà Trần Thị Hường cho hay, bà ở và lập Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại Tân Đô tại thôn Dương Sơn (xã Hoà Tiến, huyện Hoà Vang) với mong muốn sản xuất nước rửa chén có chất lượng tương đương nhưng giá thấp hơn từ 2.000 - 3.000 đồng/chai để thay thế các loại nước rửa chén ngoại nhập đang tràn ngập trên thị trường.Tổng tài sản của bà, chủ yếu là đất đai, nhà xưởng khoảng trên 5 tỉ đồng.
Nhưng khi bà cầm sổ đỏ đi vay thì các ngân hàng lấy lý do đất của bà là đất nông thôn, sản phẩm của Công ty Tân Đô chưa có mặt trên thị trường... nên không nơi nào chấp nhận cho vay. Vì vậy mà công ty của bà đã phải đóng cửa từ đầu năm 2012 đến nay, tất cả công nhân đều nghỉ."Do rảnh quá nên tôi đã "phát minh" ra một số thuốc trị bệnh ung thư. Các loại thuốc này đã hoàn thành và hiện có 10 bệnh nhân ung thu đang chữa bệnh tại nhà tôi. Mặc dù tôi không phải là bác sĩ nhưng đã giúp các bệnh nhân này từ cõi chết trở về, dứt điểm hoàn toàn bệnh ung thư. Xin đề nghị TP giúp đỡ cho tôi biết sau này tôi có thể phát triển ngành nghề này hay không?" - bà Trần Thị Hường nói.Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nói vui: "Vụ này nghe mới đây!". Sau đó ông chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng lưu ý trường hợp của bà Trần Thị Hường. "Nếu đúng như thế thật thì mình đỡ phải lo xây dựng bệnh viện ung thư. Tôi sẽ kiểm tra, nếu chị chữa dứt điểm được bệnh ung thư, nhiều thì tôi không dám nói chứ cỡ 50 tỉ đồng thì tôi sẽ vận động cho không chị luôn để phát triển chứ không cần phải cho vay gì hết!" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.Trao đổi với PV Infonet, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng Phạm Hùng Chiến cho hay: "Quan điểm của chúng tôi là dù chỉ một mầm xanh nhỏ nhoi mình cũng phải hết sức trân trọng, chăm sóc, có như thế mới thành cả vườn cây được. Nhưng điều tôi lo lắng là nếu thuốc hay phương pháp chữa trị của chị Hường không đúng có thể khiến bệnh nhân mất đi "thời gian vàng" để tầm soát, chữa trị ung thu ngay từ giai đoạn đầu. Để đến khi bệnh phát nặng thì không thể cứu được nữa!".Do vậy, ông Phạm Hùng Chiến cho hay sẽ chỉ đạo Thanh tra Sở Y tế làm việc cụ thể với bà Trần Thị Hường, kiểm tra, xác minh chặt chẽ loại thuốc mà bà đang cho các bệnh nhân ung thư uống cũng như cách chữa trị của bà. Nếu đúng là có hiệu quả thì sẽ hướng dẫn bà Hường các bước cần thiết để được chính thức cấp phép chữa bệnh ung thư. Ngược lại, nếu không có hiệu quả thì sẽ khuyến cáo, thậm chí là nghiêm cấm bà Hường tiếp tục nhận chữa trị cho các bệnh nhân ung thư!
Nếu quả là bà "phát minh" ra được thuốc chữa trị ung thư thì nói chi 50 tỷ VND. mà 50 tỷ USD bà cũng có thể cầm trong tay nữa là. Xá chi ba cái lẻ tẻ đó !
Nếu đúng là có hiệu quả thì sẽ hướng dẫn bà Hường các bước cần thiết để được chính thức cấp phép chữa bệnh ung thư. Ngược lại, nếu không có hiệu quả thì sẽ khuyến cáo, thậm chí là nghiêm cấm bà Hường tiếp tục nhận chữa trị cho các bệnh nhân ung thư!
Có thật hay không đây? Hôm nay nghe bà này chữa được ung thư thì cho thử. Ngày mai nghe ông kia chữa được bịnh liệt dương thì cũng cho thử. Đến khi trị cho liệt giừơng rồi thì chỉ bị.... cảnh cáo? Là chế độ gì đây? Mang mạng người ra để giỡn chơi hay sao? Cả thế giới tốn không biết bao nhiêu là tiền bạc để nghiên cứu bao năm nay còn chưa dám hứa điều gì. Bà này lấy thuốc gì chữa mà dám vỗ ngực là bảo đảm 100% đây? Không có một chút kiến thức khoa học nào cả từ nhà nước đến nhà dân. Thật là Xạo Hoài Chưa Ngán mà.
Nghe qua thì thấy hơi hoang đường, nhưng tui vẫy hy vọng đây là sự thật. Tìm ra thuốc trị bịnh kô phải chỉ có những bác học hay khoa học gia tìm ra, mà đôi khi những người bình thường ngẫu nhiên tìm ra là chuyện có thể xảy ra. Hy vọng là sự thất để rất , rất nhiều mạng người được cứu.
Nghe qua thì thấy hơi hoang đường, nhưng tui vẫy hy vọng đây là sự thật. Tìm ra thuốc trị bịnh kô phải chỉ có những bác học hay khoa học gia tìm ra, mà đôi khi những người bình thường ngẫu nhiên tìm ra là chuyện có thể xảy ra. Hy vọng là sự thất để rất , rất nhiều mạng người được cứu.
Huhm ! nếu là bệnh nhức đầu,sỗ mũi,ghẻ ngứa thì người bình thường có thể ngẫu nhiên tìm ra thuốc trị như ông nói.Đàng này là ung thư (cancer) và aids là 2 bệnh mà những hãng dược phẩm khổng lồ thế giới ,với máy móc ,phòng lab tối tân mà còn bó tay,huống chi bà hương ''nữa tỉnh,nữa mê'' này !
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.