R10 Vô Địch Thiên Hạ
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 74
|
Vỡ òa vì nghe được nhịp tim con trai đã chết
Khi nghe được tiếng trái tim của con trai đã chết đập trong lồng ngực người được hiến tặng tim, bà mẹ òa khóc trong niềm vui xen lẫn nỗi đau vô bờ.
Khi Caleb Beaver, 16 tuổi, đột ngột qua đời vào đúng dịp Giáng sinh năm ngoái, cả gia đình cậu đã bị một cú sốc nặng nề, đặc biệt là cha mẹ em, April và Owen Beaver.
Nhưng vào hôm 16/8 tuần trước, cặp vợ chồng đến từ Saucier, Mississippi, Mỹ đã có cơ hội cảm nhận sự sống của con trai một lần nữa khi họ được gặp người đàn ông đã nhận trái tim hiến tặng của Caleb. Cuộc gặp gỡ đầy xúc động diễn ra ở sân bay Mississippi, nơi gia đình Beaver gặp mặt trực tiếp Charles Shelton, bà vợ Amy cùng 2 con trai của họ.  | Bà mẹ April Beaver vỡ òa khi nghe được tiếng nhịp đập trái tim của con trai trong cơ thể Charles Shelton. |
Cậu bé Caleb bị dị dạng động tĩnh mạch bẩm sinh. Bố mẹ cậu bé không hề nhận ra điều gì bất thường nơi cậu con trai yêu thích thể thao và âm nhạc của mình cho đến khi cậu đột ngột đổ bệnh vào tháng 12 năm ngoái.
Caleb bị 2 cơn đột quỵ liên tiếp và lập tức được đưa tới Memphis để điều trị. Tại đây, cậu bắt đầu rơi vào trạng thái hôn mê. Không lâu sau đó, các bác sĩ thông báo cho gia đình Beaver tin dữ: Caleb đã bị chết não. Máy hỗ trợ sự sống của cậu được tắt 2 ngày sau đó.
Khi còn sống, Caleb từng mơ được trở thành bác sĩ để cứu người. Chính vì vậy, bố mẹ cậu dù đang rất suy sụp vẫn quyết định hiến tặng tim, thận, phổi, gan, tuyến tụy và thậm chí là cả tế bào da của con.
 | Cậu bé Caleb đã mơ được trở thành bác sĩ cứu người trước khi chết. |
 | Caleb trong vòng tay mẹ khi mới chào đời. |
Cách xa hàng ngàn dặm, Charles Shelton, một bác sĩ tâm lý mắc bệnh nan y liên quan đến tim đã chờ đợi 2 tháng để được hiến tim. Và vào ngày 26/12 năm ngoái, ông đã được phẫu thuật ghép tim của Caleb.
Sau khi bình phục, Shelton đã viết một lá thư xúc động gửi cho vợ chồng Baevers và bày tỏ nguyện vọng muốn gặp gỡ trực tiếp để cảm ơn về “món quà kỳ diệu” đã cứu sống ông. Giống như số phận, lá thư cảm ơn được đưa đến gia đình Beaver đúng sau ngày bà mẹ April cầu nguyện được cảm nhận sự sống của con trai một lần nữa.
“Tôi đã cầu nguyện và tha thiết cầu xin được cảm nhận nhịp đập trái tim của Caleb một lần nữa thôi, dù là trong giấc mơ cũng được”, bà mẹ April Beaver kể lại.
 | Bà Beaver và bác sĩ tâm lý Shelton cảm nhận rõ sợi dây liên kết vô hình dù mới gặp nhau lần đầu. |
Mặc dù chưa từng gặp nhau trước đó, bà Beaver và Shelton đã ôm nhau và òa khóc như những người thân xa cách lâu ngày ngay tại sân bay. Ông bà Beaver sau đó đã rút ra một chiếc tai nghe để lắng nghe tiếng trái tim con trai đập trong lồng ngực Shelton.
“Đó chính là Caleb, đúng nó rồi. Tiếng đập thật mạnh mẽ”, April Beaver nức nở.
Đối với cả hai gia đình, giây phút xúc động này là niềm vui xen lẫn nỗi buồn. “Nó giống như trong giấc mơ gặp phải ác mộng vậy. Chắc hẳn họ phải trải qua nhiều sự dằn vặt. Tôi có thể cảm nhận rõ nỗi đau tột cùng của họ”, bà Amy Shelton xúc động nói.
|