Đề nghị khi có mấy cái topic "sốt dẽo" kiểu này thì trước phần comments nên treo mấy củ riềng, cái thòng lọng cùng cây gậy đâp chó. Các bác có đồng ý không? Nếu đồng ý, xin ủm hộ 1 tiếng. Bạn có quyền bất đồng quan điểm trên tinh thần học hỏi và tôn trọng, còn ba xạo, "bố náo bố nếu" vô phá thúi sũa ẳng ẳng rồi chạy thì sẽ bị đập chết như mấy thằng cẩu tặc xin đừng trách nhé, hahahhahaha.
thang nay o biet con me gi ma noi LHQ xin tien my,hien nay my con thieu tien LHQ khong biet la bao nhieu,
Đừng... đừng có dở thói mất dạy với tui!!! anh có muống kêu tui bằng thằng thì củng phải kêu tui bằng "thằng ông nội" vì thằng ông nội này đã 70 tuổi ròi chứ không phải thứ con nít ranh hổn hào như anh. tui biết quá nhiều về cái "con mẹ" tụi LHQ và không chừng củng biết luôn cả cái "con mẹ" của anh.
Things on my a.s.s are older than you ok???:ra nt:
Cụ Phan đã để lại những áng thơ bất hủ cho chúng ta nghiền ngẫm đến ngày nay:
SỐNG
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?
Sống làm nô lệ cho người khiến?
Sống chịu ngu si để chúng cười?
Sống tưởng công danh, không tưởng nước.
Sống lo phú quý chẳng lo đời,
Sống mà như thế đừng nên sống!
Sống tủi làm chi đứng chật trời?
CHẾT
"Chết mà vì nước, chết vì dân,
Chết đấng nam nhi trả nợ trần.
Chết buổi Đông Chu, hồn thất quốc,
Chết như Tây Hán lúc tam phân.
Chết như Hưng Đạo, hồn thành thánh,
Chết tựa Trưng Vương, phách hóa thần.
Chết cụ Tây Hồ danh chẳng chết,
Chết mà vì nước, chết vì dân."
Đúng là khí phách của 1 nhà yêu nước có khác. KHÂM PHỤC. Tiếc thay cụ đã bị hcm bán đứng cho mật thám Pháp bắt.
Đề nghị khi có mấy cái topic "sốt dẽo" kiểu này thì trước phần comments nên treo mấy củ riềng, cái thòng lọng cùng cây gậy đâp chó. Các bác có đồng ý không? Nếu đồng ý, xin ủm hộ 1 tiếng. Bạn có quyền bất đồng quan điểm trên tinh thần học hỏi và tôn trọng, còn ba xạo, "bố náo bố nếu" vô phá thúi sũa ẳng ẳng rồi chạy thì sẽ bị đập chết như mấy thằng cẩu tặc xin đừng trách nhé, hahahhahaha.
....... ...... Thưởng vài cục cứt cho những con chó làm tay sai và biết SỦA tiếng Tàu ... có cha sinh mà không có me dạy này ...
Tôi không thích chế độ CSVN nhưng tôi thích đường lối ngoại giao khôn khéo của một nước nhỏ đối với một nước lớn khá hay , không hung hăn , bình tỉnh biết lôi kéo các nước khác làm đối trọng với TC. Sự kềm hãm của VN và sự hung tợn của thằng " cẩu tặc " đả làm cho thế giới nhìn thấy rỏ nguy cơ của một nước TC hùng mạnh, có như vậy nếu xảy ra chiến tranh , VN sẽ có rất nhiều đồng minh giúp đở về mặt quân sự và kinh tế. Nếu hỏi tôi ủng hộ ai thì câu trả lời chắc như đinh đóng cột là : Ủng hộ chế độ CSVN ít nhất là trong lúc này.
Nếu VN nhận đầy đủ số lượng tàu ngầm cúa Nga( 2014 ) thì lúc đó vủ khí để bảo vệ chủ quyền biển đảo là điều có thể được
Tôi không thích chế độ CSVN nhưng tôi thích đường lối ngoại giao khôn khéo của một nước nhỏ đối với một nước lớn khá hay , không hung hăn , bình tỉnh biết lôi kéo các nước khác làm đối trọng với TC. Sự kềm hãm của VN và sự hung tợn của thằng " cẩu tặc " đả làm cho thế giới nhìn thấy rỏ nguy cơ của một nước TC hùng mạnh, có như vậy nếu xảy ra chiến tranh , VN sẽ có rất nhiều đồng minh giúp đở về mặt quân sự và kinh tế. Nếu hỏi tôi ủng hộ ai thì câu trả lời chắc như đinh đóng cột là : Ủng hộ chế độ CSVN ít nhất là trong lúc này.
Nếu VN nhận đầy đủ số lượng tàu ngầm cúa Nga( 2014 ) thì lúc đó vủ khí để bảo vệ chủ quyền biển đảo là điều có thể được
Ngoại giao thế nào gọi là khôn khéo? Để lòng dân sôi sục vì đất nước bị xâm phạm, hèn với giặc, ác với dân, có quốc gia nào mà đàn áp người yêu nước không? Kinh tế thì bị chệt+ control toàn bộ. Xã hội suy đồi, quan lại tham nhũng giàu xụ. Đầu óc của ông đía con có vấn đề rồi, nên xem lại đi nhé.
Tôi không thích chế độ CSVN nhưng tôi thích đường lối ngoại giao khôn khéo của một nước nhỏ đối với một nước lớn khá hay , không hung hăn , bình tỉnh biết lôi kéo các nước khác làm đối trọng với TC. Sự kềm hãm của VN và sự hung tợn của thằng " cẩu tặc " đả làm cho thế giới nhìn thấy rỏ nguy cơ của một nước TC hùng mạnh, có như vậy nếu xảy ra chiến tranh , VN sẽ có rất nhiều đồng minh giúp đở về mặt quân sự và kinh tế. Nếu hỏi tôi ủng hộ ai thì câu trả lời chắc như đinh đóng cột là : Ủng hộ chế độ CSVN ít nhất là trong lúc này.
Nếu VN nhận đầy đủ số lượng tàu ngầm cúa Nga( 2014 ) thì lúc đó vủ khí để bảo vệ chủ quyền biển đảo là điều có thể được
Lần đầu tiên mình nghe có người khen CSVN có một lối ngoại giao khôn khéo. Khôn khéo đến nỗi mà dân khổ, Đảng giàu. Khôn khéo đến độ để Tàu Cộng lấn dần lãnh thổ, và rồi chơi cái trò nước mắt lưng tròng với những nước... trước kia là thù địch. Nên nhớ rằng mặt phải của Mỹ là "Nhân Đạo", nhưng mặt trái là "Nothing Free in America". Mỹ không phải là quân đội đánh thuê, và cũng không rãnh hoặc dư tiền của mà đi rãi khắp nơi. Những cuộc chiến nào có mặt người Mỹ tham gia trong những thập niên gần đây đều phải đối đầu với những bản cam kết và giấy nợ khổng lồ. Mỗi một viên đạn được xuất kho và được bắn ra khỏi nòng súng đều được tính toán một cách rành mạch.
Nói chuyện đồng minh, thì xin hỏi đồng minh của CSVN là ai đây? Lấy đâu ra mà gọi là nhiều đồng minh vậy? Từ khi nào mà Mỹ đã trở thành đồng minh của Đảng CSVN? Không lẽ nước Mỹ bây giờ chán ăn bơ với sữa cho nên muốn bắt tay với CSVN để có chút bo bo ăn hay sao? Những cái tên gọi là bộ trưởng bộ ngoại giao của CSVN thì có trình độ văn hóa đến đâu mà có khả năng đàm phán và đặt điều kiện với những nước Tây phương. Chẳng qua là lại ngấm ngầm chơi cái trò âm thầm ký giấy nhượng đất, bán biển như cái tên thú đội lớp người Phạm Văn Đồng năm xưa mà thôi.
Hèn với giặc, ác với dân đó mới là những cái hay, cái giỏi của Đảng CSVN, ngoài ra Việt Nam hiện thời chỉ là "Thùng rỗng mà kêu to" thôi. 37 năm rồì mà vẫn làm một nghề chính là đi xin ăn khắp thế giới. Kết quả thì như thế nào? Dân thì vẫn đói khổ, Đảng thì ấm no. Đây đúng là lối ngoại giao độc đáo của CSVN đó.
Quote:
Originally Posted by stenlam
thang nay o biet con me gi ma noi LHQ xin tien my,hien nay my con thieu tien LHQ khong biet la bao nhieu,
Quote:
Originally Posted by hagan
Đừng... đừng có dở thói mất dạy với tui!!! anh có muống kêu tui bằng thằng thì củng phải kêu tui bằng "thằng ông nội" vì thằng ông nội này đã 70 tuổi ròi chứ không phải thứ con nít ranh hổn hào như anh. tui biết quá nhiều về cái "con mẹ" tụi LHQ và không chừng củng biết luôn cả cái "con mẹ" của anh.
Things on my a.s.s are older than you ok???:ra nt:
Không cần phải nổi giận với loại người này. Đây là kết quả của sự giáo dục trong thời cách mạng văn hóa của "Đỉnh cao trí tuệ". Sự hiểu biết của họ rất là hạn chế, và tất nhiên trên vấn đề giao tiếp thì lại càng tệ hơn. Đảng đã dạy là ngoài Đảng ra thì ai cũng là ngang vai vế với nhau. Mọi người đều bình đẳng cả. Cho nên những danh xưng như ông, bà, chú, bác đối với bọn này thật là quá xa lạ. Những phép lịch sự tối thiểu bọn chúng cũng không hiểu được đâu. Cha, mẹ họ cũng học cùng một lớp với họ cho nên cũng không có gì khá hơn để dạy dỗ con cái. Bọn này đại khái là giống như những con chó nuôi. Những con chó này chỉ hiểu và nghe được một số từ ngữ thông thường khi chủ ra lệnh như: Quẩy đuôi, ngồi xuống, đứng lên, sủa, cắn v.v... Nếu có trách thì nên trách cái Đảng CSVN đã làm cho dân trí cũng như văn hóa đi xuống đến cái mức thảm hại như ngày nay.
Nếu mà mọi người đòi hỏi quá cao ở những con chó này thì mình e rằng bọn chúng sẽ không làm được. Bởi vì "Chó" thì làm sao thốt ra được những "Mỹ Từ" như người được. Mong các bác hãy bỏ qua cho, và hãy cứ xem chúng là Chó, nhưng xin các Bác đừng ngược đãi bọn "Súc Vật" này nhé..... tội lắm các bác ạ ... LMAO
Ba me tui bay..noi thi hay lam...co thay thang viet kieu nao ve vietnam giam di bieu tinh khong?? tren day thi noi hay lam..oh ...nao la ung ho nguoi vietnam trong nuoc,,dung phat bieu linh tinh, chi biet ngoi ngay truoc cai computer roi danh vao vai dong chu..ung ho vietnam..bo Lien hiep quoc no vo day no doc...ha~
Neu muon giup nguoi vietnam that su...thi bo tien va bo cong bay ve vietnam..dong vien bieu tinh on hoa..do moi la that su giup cho nguoi vietnam...
--------------------------------------------------------------------------
Nếu như không có số đông người Việt lưu vong gởi tiền và về du lịch Việt Nam thì cái đám Việt Cộng, Việt Gian chúng mày cả phân cũng không có mà ăn. Mày cũng là một loại Chó, nhưng mày lại là một con chó phản phé. Mày ăn phân của chúng ông mà lại chẳng biết quẫy đuôi mà lại còn quay đầu lại muốn cắn à?
Biểu tình thì ở đâu lai chẳng thể biểu tình được. Thế giới truyền thông bây giờ lan rộng trên toàn thế giới. Chỉ có cái đám ngu muội Tàu Cộng và Việt Nam CS là bưng bít đi thông tin để dân trí của người Việt ngày càng xuống thấp. Mày bảo rằng ngồi trước computer thì chẳng thể chống đối được à? Thế thì chủ của mày ra lệnh cho mày lếch vào trong những diễn đàn hải ngoại để làm gì? Không phải chúng mày lo ngại rằng những cái thông điệp này sẽ lan rộng đi khắp nơi hay sao? Chúng ông cũng chẳng muốn gọi mày là Chó, tuy nhiên chúng ông lại chẳng nghĩ ra được cái danh xưng nào xứng đáng hơn cho mày. NẾU biết phận mình là Chó thì mày cứ tiếp tục sủa, nhưng mà nhớ là phải sủa trong "Ôn Hòa" nhé... LMAO
-------------------------------------------------------------------------- Nếu như không có số đông người Việt lưu vong gởi tiền và về du lịch Việt Nam thì cái đám Việt Cộng, Việt Gian chúng mày cả phân cũng không có mà ăn. Mày cũng là một loại Chó, nhưng mày lại là một con chó phản phé. Mày ăn phân của chúng ông mà lại chẳng biết quẫy đuôi mà lại còn quay đầu lại muốn cắn à?
Biểu tình thì ở đâu lai chẳng thể biểu tình được. Thế giới truyền thông bây giờ lan rộng trên toàn thế giới. Chỉ có cái đám ngu muội Tàu Cộng và Việt Nam CS là bưng bít đi thông tin để dân trí của người Việt ngày càng xuống thấp. Mày bảo rằng ngồi trước computer thì chẳng thể chống đối được à? Thế thì chủ của mày ra lệnh cho mày lếch vào trong những diễn đàn hải ngoại để làm gì? Không phải chúng mày lo ngại rằng những cái thông điệp này sẽ lan rộng đi khắp nơi hay sao? Chúng ông cũng chẳng muốn gọi mày là Chó, tuy nhiên chúng ông lại chẳng nghĩ ra được cái danh xưng nào xứng đáng hơn cho mày. NẾU biết phận mình là Chó thì mày cứ tiếp tục sủa, nhưng mà nhớ là phải sủa trong "Ôn Hòa" nhé... LMAO
Mình rất thích đọc comment của bạn, cố lên bạn nhé, mọi người ủng hộ bạn.
Chưởi bới với anh hoài củng mệt lắm anh ơi, anh củng mất dạy không kém ai đâu củng thằng này thằng nọ cung tục tằng thô lổ vậy thôi
Anh muống an phận hòa nhập và nhận nước Pháp là quê hương thứ hai của anh và có thể là làm người Pháp luôn??? thì hảy im lìm làm chuyện đó của anh đi không ai đá động gì đến anh cả, không ai bắt anh phải vào đây cả, chổ này là chổ ồn ào của bọn người 'Hây" la hét của chúng tôi không thích đừng vào mà nếu vào thì đừng than.
nguoi chuoi ta -ta chuoi nguoi nhung dung sua qua de xem tui may lam duoc gi ,chung may dung ve vn nhe do mat goc,chi co sua ma o lam duoc gi,trang web nay co dang ra cai gi tui may bat dau sua nhu cho ghe ma o giup duoc gi tot hon o nha ma sua sua de may thang my no ban nhu may thang cho ghe
hehehehehe chỉ có sủa được như vậy thui sao "sờ ti"? Nếu đã gọi là mất gốc hay mất ngọn là khi nào họ viết tiếng Mọi không bỏ dấu như "sờ ti", sai chính tả tùm lum và không còn quan tâm đến quê hương VN nữa kìa. Hiểu chưa ku? Không về VN để cúng tiền cho cs thì gọi là mất gốc là không đúng mà phải gọi là những người chống lại nghị quyết 3 xạo (36) của đảng chúng cháu đấy. hehehehe
Tai sao che do cong san con ton tai cho toi hom nay la gi nguoi vietnam khong doan ket.
Trong so lam cung chung nguoi vietnam voi nhau nhung la ganh ti, chui boi, danh lon...va dua nhau len Human Resource.
Di dam cuoi thi danh lon lan nhau khi uong say vao .
Di club hay cac dai nhac hoi, thi danh lon lan nhau, chi vi muon la ta day. Nguoi viet danh nguoi viet voi nhau ...Tai sao khong cho may thang my~ den hoac my Trang??
Xuong pho vietnam thi di xe thiet xin BMW,Lexus,Mercede..k heo lan nhau..va giom khinh khi neu ai di xe cu ky~..khong them chao hoi.
Gamble khoi che,,,danh cho toi...ban nha luon..
Manh khoe va gian lan..tim du moi cach de lua dao~.
Thu hoi...nhung tat xau nhu vay...thi lam sao ma ngoi chung ban va lat do cai che do cong san.
--------------------------------------------------------------------------
Nếu như không có số đông người Việt lưu vong gởi tiền và về du lịch Việt Nam thì cái đám Việt Cộng, Việt Gian chúng mày cả phân cũng không có mà ăn. Mày cũng là một loại Chó, nhưng mày lại là một con chó phản phé. Mày ăn phân của chúng ông mà lại chẳng biết quẫy đuôi mà lại còn quay đầu lại muốn cắn à?
Biểu tình thì ở đâu lai chẳng thể biểu tình được. Thế giới truyền thông bây giờ lan rộng trên toàn thế giới. Chỉ có cái đám ngu muội Tàu Cộng và Việt Nam CS là bưng bít đi thông tin để dân trí của người Việt ngày càng xuống thấp. Mày bảo rằng ngồi trước computer thì chẳng thể chống đối được à? Thế thì chủ của mày ra lệnh cho mày lếch vào trong những diễn đàn hải ngoại để làm gì? Không phải chúng mày lo ngại rằng những cái thông điệp này sẽ lan rộng đi khắp nơi hay sao? Chúng ông cũng chẳng muốn gọi mày là Chó, tuy nhiên chúng ông lại chẳng nghĩ ra được cái danh xưng nào xứng đáng hơn cho mày. NẾU biết phận mình là Chó thì mày cứ tiếp tục sủa, nhưng mà nhớ là phải sủa trong "Ôn Hòa" nhé... LMAO
nguoi chuoi ta -ta chuoi nguoi nhung dung sua qua de xem tui may lam duoc gi ,chung may dung ve vn nhe do mat goc,chi co sua ma o lam duoc gi,trang web nay co dang ra cai gi tui may bat dau sua nhu cho ghe ma o giup duoc gi tot hon o nha ma sua sua de may thang my no ban nhu may thang cho ghe
---------------------------------------------------------------------------
Chửi thì cũng phải có vần, có điệu và có văn hóa thì mới nói lên được nhiều điều. Chửi theo cái kiểu vô văn hóa như mày thì nghe tiếng Chó sủa vẫn hay hơn. Chúng ông là những người mất gốc à? Mất gốc sao lại đi lo lắng cho vận mạng của đất nước? Còn chúng mày lại là gì? Là cái gốc khô trơ trọi đúng không? 10 năm trồng cây. Trăm năm trồng người của cái chế độ vô nhân đã trồng ra những hạng người như mày hay sao?
Chúng ông đã làm được gì à? Chúng ông đã làm được những gì mà CS sợ. Những Website hải ngoại không đáng là gì à? Thế thì tại sao CSVN lại khóa chặt lại không cho dân Việt Nam trong nước tự do tham luận vậy? Còn chúng mày đã làm được gì cho con dân Việt Nam? Bản thân của mày đã làm được gì cho nước Việt Nam, hay chỉ là chờ một ít phân của đám người ăn bơ thừa, sữa cặn của chúng ông thải ra thì đớp?
Trong này có lẽ ông là người ít ăn học nhất, nhưng đối với cái đám của tụi mày thì ông vẫn đáng tự hãnh diện là có thể làm bậc Thầy của chúng mày. Ít ra ông cũng tự biết là ông không dốt đặc về mọi mặt như chúng mày. Cả tiếng mẹ đẻ mà mày còn không viết được cho suông một câu thì có tư cách gì nói người khác mất gốc. Nếu chúng mày chứng minh được Đảng CSVN yêu quý của chúng mày, hay bản thân của chúng mày đã làm được điều gì có lợi cho con dân Việt Nam. Thì lúc đó chúng mày mới có thể cấm đoán người dân không được biểu tình. Chúng mày là cái đám ăn thì trọn gói, mà nói thì không thông(có nghĩa là Chó khi ăn phân thì không chừa lại chút nào, nhưng nói thì chẳng được. Bởi vì Chó thì làm sao biết nói tiếng Người được )
Nếu mày tự coi bản thân là con người, và có chút tự ti, mặc cảm thì nên tự hỏi lại mình. Theo ông nghĩ thì mày không muốn người ta coi mình là "Súc Sanh" đâu, cho nên mày sẽ cảm thấy hối hận , và không chừng mày sẽ có cơ hội trở thành.... Ngưòi.
LMAO!!!
---------------------------------------------------------------------------
Chửi thì cũng phải có vần, có điệu và có văn hóa thì mới nói lên được nhiều điều. Chửi theo cái kiểu vô văn hóa như mày thì nghe tiếng Chó sủa vẫn hay hơn. Chúng ông là những người mất gốc à? Mất gốc sao lại đi lo lắng cho vận mạng của đất nước? Còn chúng mày lại là gì? Là cái gốc khô trơ trọi đúng không? 10 năm trồng cây. Trăm năm trồng người của cái chế độ vô nhân đã trồng ra những hạng người như mày hay sao?
Chúng ông đã làm được gì à? Chúng ông đã làm được những gì mà CS sợ. Những Website hải ngoại không đáng là gì à? Thế thì tại sao CSVN lại khóa chặt lại không cho dân Việt Nam trong nước tự do tham luận vậy? Còn chúng mày đã làm được gì cho con dân Việt Nam? Bản thân của mày đã làm được gì cho nước Việt Nam, hay chỉ là chờ một ít phân của đám người ăn bơ thừa, sữa cặn của chúng ông thải ra thì đớp?
Trong này có lẽ ông là người ít ăn học nhất, nhưng đối với cái đám của tụi mày thì ông vẫn đáng tự hãnh diện là có thể làm bậc Thầy của chúng mày. Ít ra ông cũng tự biết là ông không dốt đặc về mọi mặt như chúng mày. Cả tiếng mẹ đẻ mà mày còn không viết được cho suông một câu thì có tư cách gì nói người khác mất gốc. Nếu chúng mày chứng minh được Đảng CSVN yêu quý của chúng mày, hay bản thân của chúng mày đã làm được điều gì có lợi cho con dân Việt Nam. Thì lúc đó chúng mày mới có thể cấm đoán người dân không được biểu tình. Chúng mày là cái đám ăn thì trọn gói, mà nói thì không thông(có nghĩa là Chó khi ăn phân thì không chừa lại chút nào, nhưng nói thì chẳng được. Bởi vì Chó thì làm sao biết nói tiếng Người được )
Nếu mày tự coi bản thân là con người, và có chút tự ti, mặc cảm thì nên tự hỏi lại mình. Theo ông nghĩ thì mày không muốn người ta coi mình là "Súc Sanh" đâu, cho nên mày sẽ cảm thấy hối hận , và không chừng mày sẽ có cơ hội trở thành.... Ngưòi.
LMAO!!!
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.