ĐCV - LTS: Một bạn đọc đã gửi tin ngắn dưới đây tới Đàn Chim Việt kèm theo lời bình đầy bức xúc như sau:
“Đây là một sự thật đau lòng, một sự ung thối của các tổ chức cựu chiến binh VNCH (ở Oregon) và đã xảy ra ở các nơi khác trên nước Mỹ. Họ chỉ biết sống cho 1 quá khứ ô nhục mất nước, rêu rao nỗi đau quá khứ, trong không biết sống cho các thế hệ con cháu, mà một ngày kia có thể phải bảo vệ VN chống lại thế lực bành trướng của Trung quốc”.
Bạn đọc tỏ ý trách móc các tổ chức hội đoàn người Việt tại Mỹ nói chung và Oregon nói riêng, khi họ không có mặt trong lễ tưởng niệm người Mỹ gốc Việt tử trận, mà chỉ biết sống cho nỗi đau buồn quá khứ.
Liệu bạn ấy có lý hay không? Phần bình luận xin dành cho độc giả, nhất là những người sống tại Mỹ.
————————————————
Tháng 9 năm 2008 một chiến sĩ Mỹ gốc VN ở Tigard Oregon tử trận tại Afghanistan. Lễ an táng anh Ngô Quốc Tân được quân đội và chính quyền tiểu bang cử hành rất trang trọng. Cứ mỗi lần có một con dân tiểu bang tử trận là cờ Mỹ và cờ tiểu bang được treo thấp xuống tại tất cả các cột cờ trên toàn tiểu bang.
Lần này trong tang lễ của chiến binh gốc Việt cấp bậc binh nhất, có Thống đốc tiểu bang và những tướng lãnh cao cấp nhất của National Guards. Khi quan tài di chuyển đến mộ phần, thống đốc đã nhường xe của mình cho gia đình người tử trận. Thiếu tướng David B. Enyeart đại diện Vệ Binh Quốc Gia Oregon đã quỳ xuống dâng lá cờ Mỹ của anh Tân cho mẹ anh.
Thiếu tướng David B. Enyeart đại diện Vệ Binh Quốc Gia Oregon đã quỳ xuống dâng lá cờ Mỹ của anh Tân cho mẹ anh
Điều đáng buồn là trong tang lễ của anh Tân không có bóng dáng của một cựu quân nhân VNCH nào cũng không có sự hiện diện của đại diện cộng đồng VN. Cả ông chủ tịch hội cựu chiến sĩ Việt Nam toàn nước Mỹ là người cư ngụ tại Oregon cũng không có mặt. Trong lúc ấy thì các cựu sĩ quan VNCH đang có một buổi họp riêng, nhiều người trong số mặc quần áo trận mang lon, đội mũ.
Nhận xét này là do 2 người được gia đình tử sĩ nhờ chụp hình cho biết. Cả hai đều nói là sau chuyện này họ mất cảm tình với những buổi họp của các ông mặc đồ lính.
Vậy thì quá tệ, tui không biết thì thôi chứ nếu chổ tui ở các con cháu VN đi lính có gì là tụi tui ủng hộ hết mình. Khi tiển chân lên đường và ngày rước về đều có mặt chúng tôi và "nhóm " của tụi tui khong bao giờ mặt quân phục ngày xưa mặc dầu người có người không. Chúng tui cất giử trân quí nhưng đã qua rồi không thể măc lên lại được nửa và riêng tui có hổ thẹn rằng mình không còn xứng để mặc lên nửa . Không trách được nhiều người đã đưa ra nhửng phản cảm. !!!!!!
Xin chia buồn cùng gia đình của cháu Ngô Quốc Tân và chân thành ghi ân người nằm xuống cho tự do cho đất nước
.... Đúng ..... Thật là nhục nhả cho đám ô hợp này ... Chỉ biết sống cho quá khứ ...Bọn này còn tệ hơn lủ súc vật CSVN ....
.... Kêu chúng nó đi chết hết đi .....
đúng vậy cứ hô hào chống cộng ì xèo tui đãm bảo bây giờ kêu mấy cha đó bỏ ra mỏi người vài ngàn đô là để lo cho đất nước thì mấy chả lặng lặng trốn mất hết liền hà
It happens in California as well. it is so sad, too sad and that is a reason why we (Vietnamese) can not rebuild our country and have freedom and prosperity for our County.
đúng vậy cứ hô hào chống cộng ì xèo tui đãm bảo bây giờ kêu mấy cha đó bỏ ra mỏi người vài ngàn đô là để lo cho đất nước thì mấy chả lặng lặng trốn mất hết liền hà
Từ "đãm bảo " này nghe quen quen!!!!
Với ai thì tui không biết nhưng với tui thì tui "bảo đãm" với anh là nếu VN không còn theo CS là một nước có tự do, nhân quyền là tui đóng góp liền, tui quay về VN ở liền
Từ "đãm bảo " này nghe quen quen!!!!
Với ai thì tui không biết nhưng với tui thì tui "bảo đãm" với anh là nếu VN không còn theo CS là một nước có tự do, nhân quyền là tui đóng góp liền, tui quay về VN ở liền
:haf ppy: Đúng vậy: đảm bảo, hoành tráng, quán triệt, nhất trí, choáng...nghe là đã phát kinh rồi.
Qua đây cũng có tí ý kiến: nói đi thì cũng nên nói lại. Vì connection trong khu vực này quá dỡ, nên bên cựu quân nhân người ta không có biết (con anh tử trận lẽ nào bắt người ta phải biết hết sao? nếu là tướng thì còn hy vọng). Khi nào mình báo cho họ biết mà họ ko có tham dự thì mới trách chứ. Đây là ý kiến của 1 người bạn tui ở Oregon. Sẳn đây quí "zị" cũng nên cẩn thận cái bọn Tân Gia Ba trong này lợi dụng để chia rẽ cộng đồng.
Chú thích: Tân Gia Ba: tân = mới, gia=gia nhập, ba=30.04 << tiếng lóng thời đó nhằm chỉ cái cọn đón gió trở cờ, việt gian hùa theo. Thời đó, cs chính qui tui ko ghét bằng cái lũ này. việt cộng đứa giết đứa chừa. việt gian giết hết cho vừa lòng dân là vậy đó.
:haf ppy: Đúng vậy: đảm bảo, hoành tráng, quán triệt, nhất trí, choáng...nghe là đã phát kinh rồi.
Qua đây cũng có tí ý kiến: nói đi thì cũng nên nói lại. Vì connection trong khu vực này quá dỡ, nên bên cựu quân nhân người ta không có biết (con anh tử trận lẽ nào bắt người ta phải biết hết sao? nếu là tướng thì còn hy vọng). Khi nào mình báo cho họ biết mà họ ko có tham dự thì mới trách chứ. Đây là ý kiến của 1 người bạn tui ở Oregon. Sẳn đây quí "zị" cũng nên cẩn thận cái bọn Tân Gia Ba trong này lợi dụng để chia rẽ cộng đồng.
Chú thích: Tân Gia Ba: tân = mới, gia=gia nhập, ba=30.04 << tiếng lóng thời đó nhằm chỉ cái cọn đón gió trở cờ, việt gian hùa theo. Thời đó, cs chính qui tui ko ghét bằng cái lũ này. việt cộng đứa giết đứa chừa. việt gian giết hết cho vừa lòng dân là vậy đó.
Nói vậy thì củng có lý đúng của nó. Chổ tui thì có bao nhiêu cháu đi lính là biết hết vì cha mẹ của chúng phần đông là LVNCH có 3 cháu thì gia đình không phải là cựu chiến binh nhưng ai củng hãnh diện về con mình nên cả cộng đồng đều biết
Tôi viết vài hàng không phải để đính chính hay là binh vực cho cựu chiến binh VNCH ở Oregon, mà chỉ nói lên sự thật. Gia đình của người chiến sĩ này lúc trước không là những cựu chiến binh trong thời VNCH. Họ cũng chưa từng tham gi vào bất cứ hội đoàn hoặc đoàn thể nào trong cộng đồng người Việt tại Oregon. Nói theo một cách khác là họ sống rất biệt lập. Khi trong gia đình có người tham gia vào quân đội thì cũng chỉ có người trong gia đình biết. Như vậy thì làm sao lại quay lại để trách cứ những hội cựu quân nhân VNCH được?
Bài viết này có ý bôi nhọa, và vô tình khơi lại nỗi đau của gia đình của người quá cố. Chuyện này đã trãi qua hơn 4 năm ròng rã. Xin hỏi người đưa bài viết này lên có ngụ ý gì?
Ở Oregon không phải chỉ có một chiến sĩ người Mỹ gốc Việt tử trận. Tang lễ của những người khác đều có hội đoàn của nhà thờ và hội cựu quân nhân đến chia buồn thì tại sao không viết lên đây? Đừng cứ nghĩ rằng có thể giựt giây để làm chuyện chia rẽ trong cộng đồng là một điều dễ dàng.
Thân mến !
Tôi viết vài hàng không phải để đính chính hay là binh vực cho cựu chiến binh VNCH ở Oregon, mà chỉ nói lên sự thật. Gia đình của người chiến sĩ này lúc trước không là những cựu chiến binh trong thời VNCH. Họ cũng chưa từng tham gi vào bất cứ hội đoàn hoặc đoàn thể nào trong cộng đồng người Việt tại Oregon. Nói theo một cách khác là họ sống rất biệt lập. Khi trong gia đình có người tham gia vào quân đội thì cũng chỉ có người trong gia đình biết. Như vậy thì làm sao lại quay lại để trách cứ những hội cựu quân nhân VNCH được?
Bài viết này có ý bôi nhọa, và vô tình khơi lại nỗi đau của gia đình của người quá cố. Chuyện này đã trãi qua hơn 4 năm ròng rã. Xin hỏi người đưa bài viết này lên có ngụ ý gì?
Ở Oregon không phải chỉ có một chiến sĩ người Mỹ gốc Việt tử trận. Tang lễ của những người khác đều có hội đoàn của nhà thờ và hội cựu quân nhân đến chia buồn thì tại sao không viết lên đây? Đừng cứ nghĩ rằng có thể giựt giây để làm chuyện chia rẽ trong cộng đồng là một điều dễ dàng.
Thân mến !
:handshak e::thankyo u:
Có huynh nòa ở tiểu ban này biết rỏ tình hình lên tiếng để cho rỏ ràng nha
:haf ppy: Đúng vậy: đảm bảo, hoành tráng, quán triệt, nhất trí, choáng...nghe là đã phát kinh rồi.
Qua đây cũng có tí ý kiến: nói đi thì cũng nên nói lại. Vì connection trong khu vực này quá dỡ, nên bên cựu quân nhân người ta không có biết (con anh tử trận lẽ nào bắt người ta phải biết hết sao? nếu là tướng thì còn hy vọng). Khi nào mình báo cho họ biết mà họ ko có tham dự thì mới trách chứ. Đây là ý kiến của 1 người bạn tui ở Oregon. Sẳn đây quí "zị" cũng nên cẩn thận cái bọn Tân Gia Ba trong này lợi dụng để chia rẽ cộng đồng.
Chú thích: Tân Gia Ba: tân = mới, gia=gia nhập, ba=30.04 << tiếng lóng thời đó nhằm chỉ cái cọn đón gió trở cờ, việt gian hùa theo. Thời đó, cs chính qui tui ko ghét bằng cái lũ này. việt cộng đứa giết đứa chừa. việt gian giết hết cho vừa lòng dân là vậy đó.
Quote:
Originally Posted by phokhuya
Tôi viết vài hàng không phải để đính chính hay là binh vực cho cựu chiến binh VNCH ở Oregon, mà chỉ nói lên sự thật. Gia đình của người chiến sĩ này lúc trước không là những cựu chiến binh trong thời VNCH. Họ cũng chưa từng tham gi vào bất cứ hội đoàn hoặc đoàn thể nào trong cộng đồng người Việt tại Oregon. Nói theo một cách khác là họ sống rất biệt lập. Khi trong gia đình có người tham gia vào quân đội thì cũng chỉ có người trong gia đình biết. Như vậy thì làm sao lại quay lại để trách cứ những hội cựu quân nhân VNCH được?
Bài viết này có ý bôi nhọa, và vô tình khơi lại nỗi đau của gia đình của người quá cố. Chuyện này đã trãi qua hơn 4 năm ròng rã. Xin hỏi người đưa bài viết này lên có ngụ ý gì?
Ở Oregon không phải chỉ có một chiến sĩ người Mỹ gốc Việt tử trận. Tang lễ của những người khác đều có hội đoàn của nhà thờ và hội cựu quân nhân đến chia buồn thì tại sao không viết lên đây? Đừng cứ nghĩ rằng có thể giựt giây để làm chuyện chia rẽ trong cộng đồng là một điều dễ dàng.
Thân mến !
Đúng vậy, chúng ta nên coi chừng bọn phá hoại, gây chia rẽ cộng đồng. Tại sao câu chuyện đã xảy ra cách đây 4 năm trời, giờ mới moi ra? Xin tự suy nghĩ sẽ có câu trả lời.
Còn tui thỉnh thoãng đọc tin tức trên báo thấy các hội QLVNCH họp kỹ niệm ngày thành lập này , thành lập nọ..... sau đó là màn nhảy đầm, ca hát nhìn thấy gai mắt , có lần chính tôi xem movie clip trên youtube thấy một ông mặc quân phục phi công( nghe giới thiệu là phi công cuối cùng phản công vào ngày cuối 30/4 )vừa ca hát , nhảy nhot vừa câm chai bia uống bên cạnh cô ca sĩ ( không biết tên )trông thật " oai ". Hình như các ông sĩ quan cấp tướng ít xuất hiện chỉ toàn là cấp tá trở xuống, cấp tá và dưới nữa hình như còn hăng lắm. Cuộc chiến đả chấm dứt hơn 30 năm rồi hãy quên nó đi , mọi người nên đóng góp nổ lực của mình cho chính quyền mình đang ghét để từ từ họ chuyển từ một chế độ cực đoan thành một thể chế dân chủ , nhìn lại HK và Nhật bản họ đang giúp kinh tế VN vưong lên kèm theo đó họ sẽ giúp VN cải thiện nhân quyền mà không ép buột quá đáng
Còn tui thỉnh thoãng đọc tin tức trên báo thấy các hội QLVNCH họp kỹ niệm ngày thành lập này , thành lập nọ..... sau đó là màn nhảy đầm, ca hát nhìn thấy gai mắt , có lần chính tôi xem movie clip trên youtube thấy một ông mặc quân phục phi công( nghe giới thiệu là phi công cuối cùng phản công vào ngày cuối 30/4 )vừa ca hát , nhảy nhot vừa câm chai bia uống bên cạnh cô ca sĩ ( không biết tên )trông thật " oai ". Hình như các ông sĩ quan cấp tướng ít xuất hiện chỉ toàn là cấp tá trở xuống, cấp tá và dưới nữa hình như còn hăng lắm. Cuộc chiến đả chấm dứt hơn 30 năm rồi hãy quên nó đi , mọi người nên đóng góp nổ lực của mình cho chính quyền mình đang ghét để từ từ họ chuyển từ một chế độ cực đoan thành một thể chế dân chủ , nhìn lại HK và Nhật bản họ đang giúp kinh tế VN vưong lên kèm theo đó họ sẽ giúp VN cải thiện nhân quyền mà không ép buột quá đáng
1. Làm ơn không lạm dụng và vơ đũa cả nắm.
2. Chính quyền hày tà quyền? Hèn với giắc, ác với dân. Buôn dân bán nước mà gọi là chính.
3. Từ từ là bao nhiêu năm? Đến khi tất cả phải nói tiếng tàu?
4. Đúng là các nước trên thế giới đã và đang giúp đỡ VN. Nhưng giúp cho VN thì ít, giúp cho tư bản đỏ thì nhiều. Tiền viện trợ và vay mượn vào tay đảng viên tham nhũng. Đảng viên bỗng nhiên tất cả từ chuyên chính vô sản thành đại gia mua dâm. Người dân thì phải è cổ để trả nợ. Thật ra không có gì cho không, họ ngoại giao cũng vì nhân công rẻ tiền. Họ vào nước tha hồ khai thác tài nguyên và xả rác.
5. VN sẽ cải thiện nhân quyền? VN hay csvn? Cái gì gọi là ép buộc quá đáng?
Đã 37 năm trôi qua không có gì thay đổi ngoại trừ tham nhũng "đảng" nạn càng trắng trợn, đàn áp vẫn gia tăng, vẫn độc đảng, vẫn báo chí quốc doanh .... Nói ngắn gọn csvn là ung thư cần phải cắt bỏ.
Còn tui thỉnh thoãng đọc tin tức trên báo thấy các hội QLVNCH họp kỹ niệm ngày thành lập này , thành lập nọ..... sau đó là màn nhảy đầm, ca hát nhìn thấy gai mắt , có lần chính tôi xem movie clip trên youtube thấy một ông mặc quân phục phi công( nghe giới thiệu là phi công cuối cùng phản công vào ngày cuối 30/4 )vừa ca hát , nhảy nhot vừa câm chai bia uống bên cạnh cô ca sĩ ( không biết tên )trông thật " oai ". Hình như các ông sĩ quan cấp tướng ít xuất hiện chỉ toàn là cấp tá trở xuống, cấp tá và dưới nữa hình như còn hăng lắm. Cuộc chiến đả chấm dứt hơn 30 năm rồi hãy quên nó đi , mọi người nên đóng góp nổ lực của mình cho chính quyền mình đang ghét để từ từ họ chuyển từ một chế độ cực đoan thành một thể chế dân chủ , nhìn lại HK và Nhật bản họ đang giúp kinh tế VN vưong lên kèm theo đó họ sẽ giúp VN cải thiện nhân quyền mà không ép buột quá đáng
Cảm ơn những lời nói quá thực tế, rỏ như ban ngày, rất cảm ơn những gì mà Bạn đã viết. Thank you.!!!!
Cuộc chiến đả chấm dứt hơn 30 năm rồi hãy quên nó đi , mọi người nên đóng góp nổ lực của mình cho chính quyền mình đang ghét để từ từ họ chuyển từ một chế độ cực đoan thành một thể chế dân chủ , nhìn lại HK và Nhật bản họ đang giúp kinh tế VN vưong lên kèm theo đó họ sẽ giúp VN cải thiện nhân quyền mà không ép buột quá đáng
Anh bạn này chắc chưa tới 30 tuổi nên chưa biết gì. Không phải 30 năm, mà từ khi đảng CS do tên tội đồ HCM bắt đầu đến nay, là gần 100 năm rồi. Gần cả 1 Thế Kỷ nay, hắn đã lường gạt cả mấy thế hệ thanh niên VN, hại chết biết bao con dân ưu tú của Việt Nam rồi? Bao nhiêu người đã sáng mắt ra rồi, sao anh bạn trẻ vẫn chưa hiểu?
Bọn Cộng lừa gạt thế hệ cha ông của anh "chống Mỹ cứu nước" nay lạy lục giặc Mỹ qua giúp. Mãi tới tận bây giờ, sao anh vẫn không chịu hiểu là ông cha anh đã bị xua ra trước họng súng 1 cách vô ích, bằng chiến thuật vô nhân đạo nhất Thế Giới, đó là chiến thuật biển người?
Chúng ta phải thông cảm, trong diễn đàn có rất nhiều thành phần khác nhau, cho nên khi đọc nhận xét của họ, chúng ta sẽ biết ngay con người này thế nào. Khi muốn nhận xét 1 vấn đề chúng ta nên nhìn vào nhiều khía cạnh và trên bình diện rộng, chứ đừng có chúi mũi vào 1 sự việc cỏn con rồi đem ra phân tích, nhận xét, cái này gọi là chụp mũ. Tôi rất ghét loại người này dù là Cộng hòa hay cs. Ví dụ thử hỏi: mỗi lần kỷ niệm ngày 19/Jun hay quyên góp giúp đỡ TPB đều có tiệc tùng, nhảy đầm...Đúng là gay mắt đấy nhưng nếu ko làm vậy thì ma nào chịu bỏ tiền ra mua vé, mà ko ai mua vé thì lấy tiền ở đâu? Muốn có kinh phí để tổ chức 1 cuộc biểu tình chẳng hạn cũng phải rơi vào cảnh này. Bạn có dám bỏ tiền ra mà ko cần có lại cái gì ko (cũng có nhưng con số này rất ít)? cs chúng có kinh tài, còn chúng ta thì KHÔNG. Cái chính là ý thức người VN chúng ta còn quá thấp dù đã ở xứ người 37 năm. Còn lớn tuổi hay nhỏ tuổi, tôi thiết nghĩ: nếu hiểu biết thì 18 tuổi (đủ tuổi trưởng thành) là đã có những nhận xét chính chắn rồi (bằng chứng có những em trong nước nhận xét về hiện tình đất nước mà tôi rất khâm phục), còn khi đã nông cạn, thiển cận, óc đậu hủ thì dù có đến 100 tuổi cũng same shit.
Thật là buồn cười cho cái đám Việt Cộng, Việt Gian này. Một tên thì dánh trống, và kẻ khác thì thổi kèn. Cũng có thể tên onggiaodam và ongdiacon là cùng một người. Bởi vì cách viết của 2 nicks này giống nhau ở chổ quá nhiều lỗi chánh tả. Chữ bạn nằm giữa câu mà lại đi viết HOA thì rõ ràng là tốt nghiệp từ trường đỉnh cao trí tuệ mà ra. Những tên này là những con đĩa cứ mãi bám víu vào những website của người Việt lưu vong để mà xuyên tạc, và thọc gậy bánh xe. Đây là những trò hề mà bọn người này vẫn mãi xử dụng trong suốt bao năm qua. Tuy nhiên vì sự hiểu biết và học thức của đám người náy có giới hạn, cho nên mỗi khi họ muốn giở trò đâm thọc thì đều bị vạch mặt.
Viết chính luận thì chỉ cần một vài hàng chữ cũng đã nói lên được nhiều điều. Còn viết phiếm luận như những tên này thì cho dù có vẽ đầy lên giấy cũng không diễn tả ra được điều gì. Eaglevn có một câu thật là hay "Cái chính là ý thức người VN chúng ta còn quá thấp dù đã ở xứ người 37 năm". Song song với những người này bây giờ chúng ta còn phải đối mặt với một lớp người mới sang trong những năm gần đây nữa. Họ đã sống trong cái chế độ độc tài đó quá lâu, và vô hình chung họ đã bị thấm nhuần cái tư tưởng đó thật sâu đậm.
Khác hẳn với những người đã từng mang mạng sống của mình để đổi lấy 2 chữ "Tự Do". Họ sang đây qua những hình thức mặt ngoài là hợp pháp. Thí dụ như đám cưới giả tạo. Chỉ sau 5 năm khi có quốc tịch Mỹ trong tay thì những người này ráo riết bảo lãnh thân nhân của họ sang đây. Bây giờ nhìn lại thì đã có một con số khổng lồ trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Trong số này có bao nhiêu tên Việt Gian trà trộn, và bao nhiêu tên kinh tài CS? Những người này sang đây chưa đi làm ngày nào, nhưng trong khoảnh khắc thì họ trở thành chủ nhân của những tiệm, quán khắp nơi. Xin hỏi họ lấy đâu ra một số vốn khổng lồ như vậy? Rồi lại có những tên bầu show như Dũng đen, chủ của tạp chí SaiGon nhỏ, trung tâm Thúy Nga v.v.... tiếp tay cho bọn CSVN truyền bá đi cái gọi là "Giao Lưu Văn Hóa". Chúng ta phải đối mặt với những gì trước mắt đây?
Quay lại với vấn đề của hội cựu quân nhân QLVNCH thì chúng ta ai cũng có nghe qua ít, nhiều những phản ảnh tốt và xấu. Nhưng nếu không có những hội đoàn, đoàn thể chống Cộng Sản VN này để vạch mặt, và làm chậm đi bước tiến của bọn Việt Gian tại hải ngoại thì cộng đồng VN ở Mỹ và những nước tự do khác sẽ như thế nào? Có ai trong chúng ta muốn thấy một ngày nào đó trên lãnh thổ của những nước tự do lại ngập tràn những bài báo viết, và ca ngợi chế độ tàn ác, vô lương hay không? Nếu chúng ta không giữ vững lập trường thì ngày đó sẽ không còn xa nữa. Phe mình chống đối với phe ta là một trong những điều mà bọn Việt gian được lệnh phải làm. Nếu chúng ta vì một ít tị hiềm nhỏ nhoi thì chắc chắn sẽ lọt vào cái bẫy của bọn này.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.