(ĐVO) Năm 1967, khách sạn Metropole (khi đó tên là khách sạn Thống Nhất) đã lên trang nhất của tạp chí LIFE với hình ảnh những người đàn ông đang trú ẩn trong dãy hầm tránh bom cá nhân ngay mặt tiền...
Nhân kỷ niệm 110 năm khánh thành khách sạn Sofitel Motropole Hà Nội, ban quản lý khách sạn đã tiến hành dự án mang tên “Con đường lịch sử”, tái hiện lại bề dày lịch sử của khách sạn thông qua những hình ảnh lịch sử, được trưng bày dọc theo hành lang dài 18m của khách sạn.
Nhiều hình ảnh trong trưng bày này lần đầu tiên được giới thiệu trước các du khách. Trong đó, những hình ảnh về các hoạt động của khách sạn trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều người.
Dưới đây là một số hình ảnh do ban quản lý khách sạn cung cấp cho Đất Việt:
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-01.jpg)
Năm 1967, khách sạn Metropole (khi đó tên là khách sạn Thống Nhất) đã lên trang nhất của tạp chí LIFE với hình ảnh những người đàn ông đang trú ẩn trong dãy hầm tránh bom cá nhân ngay mặt tiền khách sạn.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-03.jpg)
Vào thời bình thì đây là nơi để các du khách sành điệu ngồi nhấm nháp cà phê và rượu Cognac. Những hầm trú ẩn như vậy hiện diện ở khắp nơi tại Hà Nội. Có nhiều hầm đủ lớn để chứa cả một gia đình.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-05.jpg)
Các vụ không kích của máy bay Mỹ khiến cho việc xây dựng dựng hầm trú ẩn tại khách sạn Thống Nhất được đẩy mạnh.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-10.jpg)
Song song với các hoạt động xây dựng, các nhân viên khách sạn - gồm cả nam và nữ, được đào tạo các khóa học cơ bản về quân sự.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-07.jpg)
Các nhân viên bảo vệ khách sạn trước sự đe dọa của pháo đài bay B52 bằng súng trường. Tất nhiên, súng trường hoàn toàn vô hiệu trong cuộc đối đầu này, nhưng niềm tin của các chiến sĩ bảo vệ thì rất mạnh mẽ.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-09.jpg)
“Nếu thấy chúng bay thấp, chúng tôi vẫn nhắm bắn vào chúng”, một nhân viên khẳng định.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-02.jpg)
Những người bảo vệ này vốn là nhân viên rửa bát đĩa, đầu bếp, lễ tân, bồi bàn và tiếp viên.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-08.jpg)
.Gemma Cruz Araneta, một vị khách kể lại: “Các phụ bếp và nhân viên khách sạn đi tuần tra quanh khách sạn với súng trường, mũ bảo vệ và sẵn sàng hướng dẫn các khách hàng vào nơi trú ẩn mỗi khi có tín hiệu báo động”.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-04.jpg)
Quý bà de Castries tại Metropole tại khách sạn Metropole sau thất bại của người Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954. Trong ảnh, bà đang gói ghém một số nhu yếu phẩm cho chồng, ông Christian Marie de Castries, một tù nhân chiến tranh. Ông là vị tổng chỉ huy của quân đội Pháp ở căn cứ Điện Biên Phủ, bị bắt sống cùng đội quân của minh sau khi địa điểm này thất thủ trước cuộc tấn công của lực lượng Việt Minh.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-12.jpg)
Năm 1972, Jane Fonda đến khách sạn Thống Nhất, nơi cô dành khá nhiều thời gian lưu trú trong chuyến đi đến Việt Nam. Căn phòng dành cho cô nằm trên tầng 2.
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-14.jpg)
Khi trú ẩn trong hầm ngầm của khách sạn trong một cuộc không kích, Jane Fonda đã ghi sau một tấm ảnh những dòng chữ: “Gửi Vân, với những lời cầu chúc ấm áp nhất, Hòa Bình, Jane Fonda” (To Van, with warmest wishes, Hoa Bin, Jane Fonda).
![](http://media.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/quocquan/20120620/cdv-metropole-15.jpg)
Năm 1972, giữa thời điểm khốc liệt của cuộc chiến tranh, những người thợ cắt tóc của khách sạn vẫn rất bận rộn với công việc của mình.
Được xây dựng năm 1901 bởi 2 nhà đầu tư người Pháp, Sofitel Legend Metropole là khách sạn 5 sao đầu tiên ở Hà Nội. Khách sạn mang phong cách kiến trúc cổ kính của thời Pháp thuộc, nằm trên phố Ngô Quyền, có vị trí gần hồ Hoàn Kiếm và Nhà hát lớn của thành phố.
Hiện nay, khách sạn Metropole có 364 phòng, với 2 nhà hàng, 3 quầy bar, 5 phòng chức năng và các công trình khác khu thương mại, khu bể bơi... Trong quá khứ, đây từng là nơi nhiều nguyên thủ, đại sứ và nhiều nhân vật nổi tiếng các nước tới nghỉ chân.
Hồng Quân