Rõ ràng, sau 4 trận đấu đầu tiên của vòng chung kết EURO 2012 đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất là tuyển Nga. Liệu đây là sự lột xác thần kỳ hay thoáng thăng hoa phút chốc?
Những người yêu thể thao Nga nói chung và đặc biệt là bóng đá Nga (hay Liên Xô cũ) nói riêng chẳng lạ gì cung cách thi đấu cũng như những nét điển hình của tính cách Nga trong lĩnh vực này.
|
Gấu Nga đã lột xác?
|
Nói trắng ra là ăn người rất khó nhưng để thua lại vô cùng dễ dàng. Cứ nhìn Sharavopa thi đấu, kể cả ở ngay thời kỳ cô đăng quang giải quần vợt Pháp mở rộng sẽ thấy rõ: để thua ở những pha rất ngớ ngẩn còn khi thắng thì vô cùng trầy trật, vất vả…và thường xuyên bỏ lỡ những pha ăn điểm mười mươi…
Những ai yêu mến đội tuyển Nga hay Liên Xô cũ thì tim họ thường xuyên bị co bóp rất mạnh ngay cả những trận đội tuyển Nga chiến thắng.
Bởi lẽ, gắn với mỗi trận thắng là vô số những pha bỏ lỡ mười mươi, hết dứt điểm vô duyên lại là những đường chuyền ngang vô thưởng, vô phạt dẫn đến những pha phản công chết người của đối thủ…
Kèm theo đó là bản tính cố hữu: ghi được bàn thì rất khó khăn nhưng những tình huống để thua lại rất ngớ ngẩn thường khiến người xem phát cáu…ngay cả khi tuyển Nga thi đấu thăng hoa, lấn lướt hoàn toàn đối thủ.
Trước trận gặp Cộng hòa Séc, tương quan hai đội Nga, Séc được đánh giá là cân bằng. Nếu như trong những trận giao hữu trước đó Nga gây ấn tượng thì đó cũng chỉ là.. giao hữu. Tuổi trung bình các cầu thủ Nga gần cao nhất giải đấu này và yếu tố thể lực chắc chắn không hơn gì các cầu thủ Séc.
Ngược lại, ngoài yếu tố kỹ thuật không thua kém Nga, Séc được đánh giá cao hơn ở sự tinh quái, tỉnh táo mang bản sắc của lối chơi Tây Âu. Thế nhưng không ai ngờ gấu Nga lại chơi một trận phát huy tối đa cả thế mạnh của bóng đá Đông Âu lẫn Tây Âu trước Séc.
|
Nga đã ghi bàn trong thời điểm phải chịu nhiều sức ép
|
Cụ thể là những yếu tố không chiếm ưu thế về kiểm soát bóng nhưng mỗi pha lên bóng đều hiệu quả, sắc lẹm và nhất là khả năng dứt điểm tuyệt vời và rất ít đường chuyền ngang vô thưởng, vô phạt…
Đặc biệt là khả năng phản công cực kỳ sắc sảo- điều mà bóng đá Nga lâu nay vốn chưa khi nào mạnh (những trận Nga thắng thường là tấn công áp đảo, chiếm ưu thế cực lớn về kiểm soát bóng và hàng tá cú sút….
Ngoài những yếu tố vốn là thế mạnh của bóng đá Nga vẫn được phát huy tốt như kỹ thuật khéo léo, tốc độ cao, khả năng phối hợp nhóm trong phạm vi hẹp linh hoạt thì yếu tố chiến thuật của ông thầy người Hà Lan Advocaat đã mang lại cho gấu Nga một diện mạo mới.
Có lẽ, điểm nổi bật nhất mà ông thầy Hà Lan mang đến cho tuyển Nga là sự vùng lên ngay cả khi bị dồn ép (gần nửa hiệp một, Séc dồn ép tuyển Nga dữ dội) và bớt di tối đa sự rườm rà không cần thiết.
Rõ ràng, EURO vẫn là mảnh đất màu mỡ của đội tuyển Liên Xô cũ trước đây và tuyển Nga hiện nay. Một tấm vé vào vòng tứ kết Nga đã cầm được một nửa. Với bản tính thăng hoa sau mỗi trận thắng người ta hy vọng sự toả sáng của tuyển Nga sau trận đấu tuỵệt vời trước Séc sẽ không phải là thoáng thăng hoa phát chốc.
Nhất là khi ngay cả sau thắng lợi ròn rã ông Advocaat vẫn hết sức thận trọng “không phải lúc nào chúng tôi cũng chơi tốt và chiến thắng thuộc về ai thì phải sau giải đấu mới biết”.
Với những gì đã thể hiện, tuyển Nga thực sự xứng đáng được chờ đợi ở kỳ EURO này.
Khôi Nguyên , VIETNAMNET