Sinh năm 1993, Lương Thị Thu Thảo hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Học viện Cảnh sát Nhân dân.
Cô gái quê Gia Viễn (Ninh Bình) đã nuôi mái tóc dài 1,6 m trong hơn 10 năm.
Nữ sinh cho biết, trước đây từ cụ, bà và mẹ của cô đều để tóc dài quết đất. Thảo tiếp nối truyền thống đó, dù mái tóc chưa dài được bằng.
[img]http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/ce/e2/nu_sinh_4.jpg" width="500" height="751"Ngoài ra, tóc dài đến chân cũng tạo nên nét khác biệt trong mắt mọi người", nữ cảnh sát tương lai tâm sự." align="center">
Theo Thảo, mái tóc dài thể hiện nét dịu dàng của người con gái. "Ngoài ra, tóc dài đến chân cũng tạo nên nét khác biệt trong mắt mọi người", nữ cảnh sát tương lai tâm sự.
Ngoài nét đặc biệt về mái tóc, Thảo còn có giọng hát rất hay.
Cao 1,67 m, ngoại hình ưa nhìn, Thảo cho biết tới đây sẽ tham dự cuộc thi Hoa khôi du lịch Hà Nội.
Hồi còn học lớp 12, Thảo từng đoạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh môn Văn. Khi thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, cô trúng tuyển dễ dàng và thừa 2 điểm.
[img]http://ngoisao.net/Files/Subject/3b/9d/ce/e2/nu_sinh_8.jpg" width="500" height="751"Hồi nhỏ khi nhìn thấy các cô chú công an với bộ sắc phục đẹp em đã thích và chọn ngay nghề này", Thảo nói." align="center">
Nói về việc chọn nghề cảnh sát, Thảo cho biết đó là ước mơ từ khi còn bé. "Hồi nhỏ khi nhìn thấy các cô chú công an với bộ sắc phục đẹp em đã thích và chọn ngay nghề này", Thảo nói.
Thảo rất tiếc vì sắp tới cô phải cắt bỏ mái tóc dài của mình bởi trường yêu cầu sinh viên phải để tóc ngắn, gọn gàng. Cô quyết định đi thi hoa khôi du lịch cũng là vì để giữ lại kỷ niệm về mái tóc dài một thời con gái.
Cô gái Ninh Bình còn có năng khiếu hát, múa, làm MC và tài nữ công gia chánh.
Với mái tóc dài tới 1,6 m này, Thảo từng chơi bóng rổ mà không bị ảnh hưởng. Cô cho biết, sẽ rất tiếc khi phải cắt tóc nhưng vì nghề nghiệp thì không còn cách nào khác.