(ĐVO) Sắc màu của thời kỳ Đổi Mới được thể hiện qua những cửa hàng đầy ắp hàng hóa, những chiếc xe máy xuất hiện trên đường phố ngày càng nhiều…
Một loạt hình ảnh về Hà Nội trong các năm 1989-1990, trong đó có nhiều bức được chụp vào dịp Tết Nguyên đán 1990 đã được đăng tải trên nhiều diễn đàn của Việt Nam như Otofun, Mua rẻ, Khúc quân hành…
Những hình ảnh này đã phác họa chân thực diện mạo nhiều đổi thay của Hà Nội sau một vài năm tiến hành công cuộc Đổi Mới. Có thể nhận ra điều này qua hình ảnh các cửa hàng đầy ắp hàng hóa, những chiếc xe máy xuất hiện trên đường phố ngày càng nhiều…
Nhiều thành viên mạng đã bày tỏ sự xúc động khi được xem lại những hình ảnh đầy kỷ niệm về Hà Nội.
“Mình nhớ cái ô tô để chụp ảnh ở bờ hồ... Không lần nào là không đòi bố cho chụp với mấy cái ô tô đó. Xem xong cảm thấy thật bùi ngùi. Giờ còn đâu không khí và cảm giác thênh thang, yên bình...”, thành viên nick born_to_triumph, diễn đàn Mua rẻ bình luận.
Thành viên Habby Sam (Facebook) nhớ lại: “Nhớ ngày bé mẹ đèo đi khắp phố phường hà nội, ăn bún chả và mua những bộ váy thật đẹp. Ông ngoại hay lên bờ hồ mua tái bê, táo tàu về cho cháu. Cả bà nội nữa, người gửi tiền mừng tuổi cho cháu mỗi khi Tết về, mặc dù ở xa, xa lắm mà cháu mãi mới có ngày gặp mặt. Nhớ những ngày ra sân bay đón bác yêu về phép. Thực sự rất nhớ những ngày ấu thơ tuyệt đẹp ấy. Bây giờ Hà Nội khác rồi, tiếng xe chạy ồn ào cùng dòng người hỗn tạp đổ về, nhạt nhòa và mất mát”.
Hà Nội năm 1990 vẫn còn rất nhiều thiếu thốn nếu so với ngày nay, nhưng không gian ấm cúng và bình yên của thời kỳ đó khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, muốn quay trở về với quá khứ.
“Ngày xưa thật đẹp, cuộc sống không stress như bây giờ. Nhìn những bức ảnh này chỉ muốn được sống lại quãng thời gian đó, nghèo mà ấm cúng”, thành viên kdninh chia sẻ.
Dưới đây là một số hình ảnh được chia sẻ trong cộng đồng mạng:
Nhờ sự thành công của Đổi Mới, đời sống của người dân Thủ đô Hà Nội vào năm 1990 đã thay đổi rất nhiều so với trước đó vài năm. Những ngày giáp Tết, vẻ đông vui nhộn nhịp tràn ngập khắp các ngả đường.

Bách hóa tổng hợp ở phố Tràng Tiền thời ấy là một "thiên đường mua sắm" của Hà Nội. Đây cũng là một điểm đến thú vị của người Hà Nội và du khách thập phương.

Hàng hóa tràn ngập các đường phố, điều khác biệt dễ nhận thấy nhất so với thời kỳ Hà Nội còn thực hiện chế độ tem phiếu, bao cấp.

Dường như, điều đó cũng làm cho đời sống văn hóa của người dân cũng trở nên phong phú, đa dạng hơn.

Vẻ sôi động của một khu chợ Tết. Thời điểm này Hà Nội chưa cấm pháo, ở giữa tấm ảnh là tranh cổ động có nội dung "Nghiêm cấm ném pháo bừa bãi".

Sắc đào xuân trong khu phố cổ.

Một buổi sáng bình yên tại vườn hoa Indira Gandhi.

Đường Nguyễn Hữu Huân, đoạn chạy qua Cung thiếu nhi Hà Nội.

Chiếc xe buýt hiệu Karosa "đời đầu" của Tiệp Khắc chạy ngang qua trạm bảo hành đồng hồ Liên Xô ở đầu đường Điện Biên Phủ.

Các loại xe thô sơ như xe đạp, xích lô vẫn là phương tiện đi lại chính.

Xe máy cũng bắt đầu phổ biến, dù mỗi chiếc vào thời kỳ này là cả gia tài.

Xe Babetta của Tiệp Khắc "vang bóng một thời" trước khi bị gán cho biệt danh "ba bét nhè".

Xứng danh là một "siêu xe", mỗi chiếc xe Honda Cub có lúc trị giá bằng cả căn nhà mặt phố.

Cho đến năm 1990, tàu điện vẫn là phương tiện giao thông công cộng chủ yếu của Hà Nội.

Đầu phố Hàng Đào, đã nhìn thấy xe phượng hoàng Trung Quốc đời mới.

Tàu điện đi vào bến bờ hồ Hoàn Kiếm, ngày nay đã trở thành bến xe buýt.

Hàng chữ MDQD trên nóc nhà bên trái có nghĩa là "Mậu dịch quốc doanh". Tòa nhà phía bên phải là nhà điều hành xe điện. Ít lâu sau đó, tòa nhà này bị thay thế bằng "Hàm cá mập".

Một góc bờ hồ Hoàn Kiếm. Những chiếc cột điện bằng sắt kiểu này dường như đã biến mất ở Hà Nội ngày nay.

Trẻ em câu cá bên ngoài đền Ngọc Sơn.

"Đại gia" Hà Nội chụp ảnh lưu niệm bên bờ hồ. Quốc Lê (tổng hợp)