Không biết "văn hóa ăn nhậu" xuất hiện từ lúc nào, nhưng giới trẻ Sài thành ngày nay đang phát cuồng lên vì nó. Họ tụ tập nhau lại để uống, hò hét và say xỉn như một trò tiêu khiển không thể thiếu trong cuộc sống. Cơn sốt ma men đang tạo nên một "trào lưu …thời thượng" thống trị tâm trí và thể xác của một bộ phận lớp trẻ.
Nhậu không nhiệt tình sẽ thành “hèn”, “cùi bắp”
Dạo ngang qua đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận, TP.HCM chúng tôi nhận thấy mới hơn 5h chiều, các quán nhậu nơi đây đã bắt đầu ồn ào, dập dìu khách vào nhậu. Không kể những nhà hàng lớn, những quán bình dân hay quán cóc ven đường đều bắt đầu đi vào hoạt động. Khoảng 8h tối trở đi khách bắt đầu đông dần và chỉ một lát sau đã đông kín người. Các quán này ngày nào cũng nhộn nhịp với khách ăn nhậu ngồi chật kín hết các dãy bàn ghế. Khách nơi đây đa phần là những bạn trẻ, họ say sưa nhậu và nói chuyện ầm ĩ. Hết chai này lại đến chai khác cứ thế tiếp tục và chẳng biết chừng nào dừng lại.
Xu hướng nhậu gia tăng ở các đô thị. Ảnh minh họa
Họ còn dùng những câu hát độc chiêu để ép đối phương uống nhiều hơn như: "Lâu lâu lâu ta mới nhậu một lần/Nhậu một lần ta phải nhậu cho say" hay nhiều người đã từng nghe câu: "Rượu bất khả ép, ép bất khả từ, từ bất khả thi, từ từ rồi cũng hết". Rồi đến câu được xem như câu cửa miệng: " Gặp bạn hiền ngàn chén không say".... Không những thế, lâu lâu ta lại nghe những tiếng đồng thanh hô "Zô zô zô..." khiến ta không khỏi giật mình.
Theo quan sát của chúng tôi thì sau khi đã uống xong cả chục chai, họ vẫn chưa chịu về nhà mà tiếp tục đi tăng hai, tăng ba, tăng bốn..... gì gì đó. Tới khi không uống nổi nữa, hoặc say mèm, lết không nổi thì mới gọi người khác tới đưa về hoặc thuê khách sạn ngủ, mai về.
Trong cuộc nhậu ai không tham gia những "trận" tiếp theo xem như người đó là "cùi bắp" hoặc "hèn", đương nhiên lần sau chẳng ai thèm rủ đi nữa. Vì thế dù uống không nổi nhưng cũng phải lết theo cho đến hiệp cuối cùng. Nhậu đã trở nên một thú tiêu khiển đầy hấp dẫn và lôi cuốn trong giới trẻ, thay vì uống trà nói chuyện những lúc bạn bè gặp nhau, các bạn trẻ ngày nay thường hẹn nhau ở những quán nhậu để "dễ nói chuyện", lâu lâu mới gặp bạn thì phải nhậu cho say mới hàn huyên dốc bầu tâm sự được.
"Mỗi tối tôi thường đi học thêm tiếng Anh ở một lớp học cao cấp, tốn rất nhiều tiền học phí. Vậy mà một số bạn hễ vào lớp là lăn ra ngủ mê man bất tỉnh vì trước đó đã đi nhậu, say xỉn quá đến nỗi giảng viên nói mãi cũng chán, cứ để cho ngủ. Thậm chí có hôm lớp đã về hết còn có người vẫn ngủ trong lớp như thể đang ở nhà. Đúng là nhậu đến mức như thế thì không thể chấp nhận nổi", bạn Trần Duy Khiêm, sinh viên khoa Ngữ Văn - Anh ĐH KHXH & NV TP.HCM chia sẻ.
Lạm dụng thái quá
Anh Nguyễn Văn Đạo nói với tôi đầy tâm trạng: "Giới trẻ ngày nay lạm dụng nhậu nhẹt một cách quá mức, chỉ cần có tâm trạng là có thể nhậu, vui, buồn, mà chẳng vui chẳng buồn nhưng cứ nhớ đến cái thức uống cay cay nơi cổ họng là phải tìm đủ mọi cách để nhậu".
Theo nhiều chuyên gia tâm lý thì xuất phát từ sự ảnh hưởng của gia đình và bạn bè xung quanh, từ nhỏ nhiều em đã chứng kiến những cảnh nhậu nhẹt của người thân, bạn bè. Hơn nữa, các bậc làm cha làm mẹ ít để ý đến con cái của mình, thậm chí còn khuyến khích cho nhậu vì từ xưa đã có câu "nam vô tửu như cờ vô phong". Cũng một phần do ảnh hưởng từ mức độ công việc khác nhau mà phải nhậu để giao lưu, hợp tác làm ăn...
Ông Vũ Quang Hà, phó Trưởng khoa Xã hội học ĐH KHXH & NV TP.HCM cho rằng: "Nhậu vốn đã tồn tại trong xã hội từ rất lâu, có thể coi phần nào đó "là văn hóa ngoại giao" nhưng nhìn chung chúng ta chỉ nên tham gia khi có những dịp quan trọng như: Lễ hội, đám cưới, sinh nhật,.... để hòa đồng với đám đông. Đừng lạm dụng dễ gây phản cảm cho người thân, xã hội và tránh được những hệ lụy không tốt sau những lần nhậu say xỉn. Hơn nữa, nhậu vừa tốn tiền, tốn sức khỏe, tốn thời gian, làm giảm năng lực lao động..."
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một thực tế là hiện nay, nhất là ở các tỉnh còn thiếu sân chơi giải trí lành mạnh cho giới trẻ, hơn nữa các quán nhậu lại mọc lên như nấm vì thế chuyện nhậu nhẹt phổ biến và dẫn tới lạm dụng thái quá. Không chỉ gây hậu quả cho chính bản thân người uống, bia rượu còn là nguyên nhân gây nên các vụ ẩu đả, đâm chém dẫn đến chết người chỉ vì bia rượu vào không làm chủ được bản thân. Đâu chỉ thế, những người trẻ làm gì có nhiều tiền để nhậu, để chi cho những cuộc vui thường xuyên, do đó việc nợ nần rồi mất khả năng chi trả dẫn đến túng quẫn làm liều như: Trộm cắp của gia đình, bạn bè, người thân, nặng hơn là hình thành các băng nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", sẵn sàng "đâm thuê, chém mướn" để có tiền tiêu xài.
Quán nhậu chẳng bao giờ ế khách
Quả thật, với các đệ tử lưu linh Sài thành, nhậu đã trở nên quá phổ biến, không chỉ là những buổi chiều tối mới là thời gian của nhậu nhẹt mà ngay cả khi mới sáng sớm đã thấy nhiều bạn trẻ "sương sương" vài ba xị (một lít có 4 xị) chào ngày mới. Cũng chính vì thế mà các tiệm ăn, quán nhậu có mặt trên từng con đường, thậm chí có cả những phố nhậu, làng nhậu... cứ mỗi ngày lại mọc lên nhiều hơn và chẳng quán nhậu nào ế khách cả.
Mai Phong - nguoiduatin