The Blues gần như hết cơ hội tranh cúp vô địch. Nhưng với M.U, đây là trận chiến then chốt trong cuộc đua đến ngôi vương cùng Man City.
Bảy mùa giải gần nhất, các cuộc chạm trán giữa Chelsea & M.U đều mang tinh quyết định đến chức vô địch. Nhưng nay, Chelsea bị tụt lại khá xa so với đối thủ (12 điểm) và mục tiêu thực tế nhất của thầy trò Villas-Boas lúc này là suất dự Champions League.
M.U thì ở chiều ngược lại. Quỷ đỏ vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cùng kình địch Man City để giữ lấy ngai vàng. Chiến thắng của The Citizens trước Fulham đẩy M.U vào thế buộc phải hạ Chelsea ở Stamford Bridge để san bằng khoảng cách về mặt điểm số.
|
Abramovich đến xem buổi tập luyện của Chelsea trước trận gặp M.U |
Lịch thi đấu
Chủ Nhật, ngày 5/2:
20h30: Newcastle - Aston Villa
23h: Chelsea - Man Utd |
Thực tế, Red Devils đang duy trì thành tích đối đầu khá tốt khi đụng The Blues thời gian qua. Ở cả 4 lần chạm trán gần nhất, M.U đều ca khúc khải hoàn, bao gồm cả tứ kết Champions League mùa trước.
Lượt đi tại Old Trafford, hai đội đã trình diễn lối tấn công khoáng đạt và phần thắng 3-1 xứng đáng nghiêng về M.U. Tuy vậy, dấu ấn đáng nhớ nhất lần gặp gỡ hồi tháng 9 lại là pha hỏng ăn cực kỳ vô duyên của Fernando Torres.
Trận hòa 1-1 trên sân Swansea giữa tuần qua phản ánh đúng thực trạng Chelsea thời điểm hiện tại: Hàng thủ thường xuyên mắc sai lầm, tuyến giữa thiếu sáng tạo và hàng công chơi bế tắc.
Villas-Boas đang trong công cuộc tái thiết Chelsea, nhưng hiện nhà cầm quân người Bồ phải vật lộn để duy trì khả năng cạnh tranh của đội bóng mùa giải này. The Blues đã xác định lại tham vọng là một vị trí trong tốp 4 và họ cần tập trung vào mục tiêu ấy.
Kết quả thất vọng ở Liberty là trận thứ 6 Chelsea chơi bế tắc, để đối thủ chia điểm. Đoàn quân áo xanh đang gặp vấn đề trầm trọng trên hàng công. Các chân sút của họ chưa trận nào ghi trên 1 bàn thắng kể từ sau khi đánh bại Man City 2-1 hồi đầu tháng 12.
|
Torres sẽ vẫn được tin dùng trong cuộc đọ sức với M.U?
|
Cùng thời điểm ấy, Petr Cech cũng chỉ giữ sạch lưới 2 trận. Giờ họ đã kém đội xếp thứ 3 là Tottenham đến 7 điểm. Và bị Liverpool phả hơi nóng ngay phía sau. Nhiệm vụ trước mắt tương đối khó khăn, bởi Chelsea còn phải gặp M.U, Arsenal, Liverpool, Tottenham trong phần còn lại mùa giải.
Tiếp Quỷ đỏ thành Manchester, Villas-Boas lại không có sự phục vụ của nhiều trụ cột. Đáng kể nhất là trục xương sống Terry - Ramires - Drogba. Hai người đầu bị chấn thương hành hạ. Còn "Voi rừng" đang tranh tài tại CAN 2012.
Chưa hết, với chiếc thẻ đỏ mới nhận ở trận gặp Swansea, Ashley Cole cũng không thể góp mặt vì án treo giò. Trong bối cảnh ấy, nhà cầm quân trẻ người Bồ hi vọng sự trở lại của Essien sẽ mang đến nét tích cực trên hàng tiền vệ. Gary Cahill cũng cần nhanh chóng hòa nhập để khẳng định chỗ đứng trong đội hình 1 The Blues.
Về phần M.U, họ đã trở lại quỹ đạo thắng dù gặp Stoke vòng trước, Sir Alex thiếu nguyên một đội hình vì bão chấn thương. Thất bại trước Liverpool đọng lại sự tiếc nuối, nhưng rồi cũng qua đi khi Hernandez & Berbatov bắt đầu nổ súng trở lại.
|
Ai sẽ giành chiến thắng trong trận thư hùng đêm nay?
|
Nhà ĐKVĐ thắng 4/5 trận kể từ sau khi gục ngã trước Newcastle. Paul Scholes trở lại mang đến xung lực mới cho hàng tiền vệ. Lão tướng người Anh vẫn chơi rất hay và luôn là "ông chủ" khu trung tuyến, xuất sắc điều tiết nhịp độ cho Quỷ đỏ.
Trong bối cảnh Darren Fletcher, Tom Cleverly & Anderson nghỉ dài ngày, thì sự thăng hoa của cặp đôi Carrick - Scholes đóng vai trò bước ngoặt giúp M.U liên tục bám sát Man City.
Gặp Chelsea, Sir Alex còn chào đón sự trở lại của 3 quân bài quan trọng (Wayne Rooney, Nani & Ashley Young). Trong khi đó, "ông già gân" cũng tiếp thêm tự tin cho thủ thành trẻ De Gea, sau khi anh phải chịu áp lực rất lớn từ giới truyền thông xứ sương mù.
Kinh nghiệm đã giúp Quỷ đỏ vượt khó, đánh bại Man City, Arsenal và chơi trên chân Liverpool. Bởi thế, fan Red Devils hi vọng yếu tố này cộng thêm thành tích đối đầu Chelsea khá tốt thời gian gần đây sẽ nâng bước M.U ở Stamford Bridge.
Đội hình dự kiến:
Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Luiz, Bertrand; Romeu, Meireles; Mata; Malouda, Torres, Sturridge.
Man Utd: De Gea; Rafael, Ferdinand, Evans, Evra; Valencia, Carrick, Giggs, Park; Rooney; Welbeck.
T.A, thethao.vietnamnet.v n