HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chuyện cho "bú nhờ" và... nhận tiền bồi dưỡng
Old 12-23-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Các bà mẹ muốn xin sữa cho con cần tìm hiểu kỹ về sức khoẻ của người cho sữa. Vì trong quá trình nhận sữa, trẻ có thể bị nhiễm bệnh truyền nhiễm như virus gây viêm gan, HIV... từ một số ma túy, hoặc thuốc hạn chế, cấm dùng cho phụ nữ giai đoạn có sữa nuôi con.

Thời gian gần đây, chuyện rao bán sữa mẹ được đăng tải rầm rộ trên các trang mạng. Nhưng khi truy cập, các bà mẹ "khát sữa" cho con mới biết ý tưởng rao bán sữa mẹ trên mạng mới chỉ xuất hiện ở ngoại quốc. Còn ở Việt Nam, sữa mẹ không rao bán công khai trên mạng nhưng thực tế cũng có không ít bà mẹ vì không đủ sữa cho con bú cũng tìm đến các bệnh viện phụ sản đặt vấn đề với các sản phụ cho bớt sữa (thực chất là mua sữa) để những đứa trẻ không bị thiệt thòi vì không được bú... sữa mẹ.


Cho bú nhờ nhưng nhận tiền... bồi dưỡng
Chị Nguyễn Thị Nhung (32 tuổi, Ngọc Hồi, Hà Nội) cho biết, chị đã sinh con được 5 tháng, hàng ngày chị Nhung đi chợ bán hàng tạp hoá từ 6h sáng đến tối mịt mới về, con để ông bà nội chăm nuôi giúp nên nhiều khi chị cũng cảm thấy khó chịu, đau đớn vì có quá nhiều sữa. Tình cờ, khi một người cùng bán hàng ở chợ đặt vấn đề được cho con "bú nhờ" một thời gian vì trong quá trình sinh con chị này bị nhiễm trùng vết mổ phải tiêm nhiều kháng sinh nên mất sữa.
Lúc đầu, chị Nhung cảm thấy ái ngại vì mình đi vắng cả ngày con không được bú mớm lại mang sữa đi cho, tối về không có sữa cho con bú thì tội cho con. Nhưng do bán hàng ở chợ cả ngày, không cho con bú được, chị Nhung rất khổ sở với cảnh sữa về quá nhiều, ngực cương cứng, đau đớn, có khi chị Nhung phải tự vắt bớt sữa để có được cảm giác dễ chịu. Cuối cùng, sau lần đặt vấn đề của người cùng bán hàng trong chợ, chị Nhung cũng quyết định hàng ngày cho "bú nhờ” 2 lần vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Mỗi ngày chị Nhung nhận được "hoa hồng" từ người phụ nữ kia là 100- 120 nghìn đồng.


Chị Nhung cũng cho biết, trước khi đi chợ chị đã vắt lại một bình sữa bảo quản trong tủ lạnh để ở nhà, đến bữa bà nội cho con uống. Chị Nhung nói: "Chẳng hay ho gì chuyện bán sữa cả. Tôi cũng chỉ hy vọng giúp đỡ người mẹ thiếu sữa có thể chăm sóc con được tốt hơn. Nhưng, chuyện bán sữa ấy tôi cũng được mẹ chồng ủng hộ. Thú thực là gia đình tôi cũng khó khăn. Mẹ chồng vừa bán hàng nước vừa trông con phụ giúp vợ chồng tôi". Nghe chị nói, người viết không muốn hỏi nhiều về đời tư của chị, nhưng PV có thể cảm nhận lý do vì sao chị lại phải bán sữa. Chị Nhung bảo rằng, chị luôn ưu tiên cho con bú những dòng sữa tốt nhất chứ không phải vì tiền mà đem bán.
Theo tìm hiểu của PV, rất nhiều phụ nữ sau khi sinh rơi vào tình trạng mất sữa, thiếu sữa cho con bú. Đã có không ít các bà mẹ tìm đến Bệnh viện phụ sản để "chọn mặt gửi vàng", đặt vấn đề được cho con "bú nhờ" và chi tiền bồi dưỡng, hỗ trợ ăn uống để phục hồi lại nguồn sữa.


Bác sĩ Nguyễn Duy Ánh - phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết: "Trước đây những phụ nữ là lao động chân tay vất vả mưu sinh kiếm sống, nhà đi thuê, chạy ăn từng bữa, họ đành lòng bán đi dòng sữa quý giá của mình để có đồng ra đồng vào, cải thiện cuộc sống, có tiền thuốc thang cho con lúc ốm đau. Nhưng giờ, câu chuyện "bán sữa" có thể vẫn có nhưng rất hiếm vì điều kiện kinh tế khó khăn, không có điều kiện bồi bổ sức khoẻ thì cũng không có nguồn sữa dư thừa để bán".
Thực tế có rất nhiều người có nhu cầu "mua sữa" cho con (ảnh minh hoạ)
Dễ rước bệnh nguy hiểm với con trẻ
Bàn chuyện về cho, bán sữa mẹ, bác sỹ Nguyễn Duy Ánh cho rằng, sữa mẹ vô cùng quý giá, việc các bà mẹ muốn con mình đủ dinh dưỡng cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, các bà mẹ muốn xin sữa cho con cần tìm hiểu kỹ về thể trạng, sức khoẻ, đặc biệt tình trạng bệnh tật của người cho sữa. Vì trong quá trình nhận sữa, trẻ có thể bị nhiễm nhiều bệnh truyền nhiễm như virus gây viêm gan, HIV, hóa chất độc hại từ một số ma túy, một số loại thuốc hạn chế, cấm dùng cho phụ nữ giai đoạn có sữa nuôi con. Người hiến, tặng sữa vì vậy cần được kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng trước khi cho. "Nhiều bà mẹ có nhiều sữa, con nhỏ nếu dùng không hết thì có thể vắt ra cho con lớn hơn uống hoặc cho đứa trẻ khác đang thiếu nguồn sữa mẹ uống. Điều này rất tốt, đỡ lãng phí nguồn sữa mẹ quý giá", bác sĩ ánh nói.


Trao đổi với một chuyên gia của Trung tâm dinh dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), PV nhận được câu trả lời, hiện chưa có điều luật cụ thể nào cấm giao dịch sữa hoặc sản phẩm từ sữa người. Việc các bà mẹ cho sữa (thậm chí là nhận hoa hồng từ việc cho sữa) cũng là điều hoàn toàn bình thường.

Không nên để quá lâu
Có cung ắt có cầu. "Sữa mẹ là sản phẩm đặc thù nên việc các bà mẹ thoả thuận "cho - nhận" là do nhu cầu của họ, nhiều nước đã có ngân hàng sữa mẹ. Sữa mẹ khi đưa vào ngân hàng phải được tiệt trùng theo tiêu chuẩn, sàng lọc các bệnh truyền nhiễm... Sau đó, sữa mẹ có thể để lâu hàng tuần, có khi đến cả tháng. Tại Việt Nam hiện chưa có ngân hàng sữa mẹ. Sữa mẹ vắt ra chỉ nên dùng trong ngày không nên để quá lâu. Như vậy, sẽ đảm bảo được chất lượng và không mất vệ sinh.
Hương Lan
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1294448097-v.jpg
Views:	5
Size:	27.0 KB
ID:	344805  
 
User Tag List


Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:12.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10929 seconds with 15 queries