Tụ tập nhậu nhẹt trước cổng chùa bị công an yêu cầu giải tán, Vũ Anh Tuấn (SN 1989, ngụ quận 10 - TPHCM) tức giận chạy đến trụ sở công an ném đá.
Ngày 19-11, TAND quận 10 đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Vũ Anh Tuấn 2 năm tù về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.
Khoảng 23 giờ 45 phút ngày 18-8-2009, trên đường tuần tra, tổ tuần tra công an phường 2, quận 10 phát hiện Tuấn cùng 5 người bạn đang uống rượu bia trước chùa Bửu Phước (đường Hòa Hảo, phường 2, quận 10) nên yêu cầu giải tán, không được tụ tập gây mất trật tự.
Bị cáo Vũ Anh Tuấn trước vành móng ngựa. Ảnh: Vy Thư
Bực bội, Tuấn rủ Tấn (không xác định được lai lịch) lấy gạch đá đi tìm tổ tuần tra ném cho bõ tức.
Không tìm được tổ tuần tra nhưng khi đến ngã tư đường Hòa Hảo - Trần Nhân Tôn, thấy dân phòng và phường đội phường 2 đang chốt gác, Tuấn liền lấy gạch đá ném vào những người này rồi bỏ đi.
Vẫn chưa đã nư, khi ra đến trước trụ sở Công an phường 2, quận 10 (đường Ngô Gia Tự), thấy ô tô tuần tra của công an phường đậu trước cửa, Tuấn dùng gạch ném thẳng vào xe làm vỡ tấm kiếng chắn gió phía sau ô tô rồi chạy về nhà.
Qua truy xét, công an đã bắt giữ được Tuấn.
Quá trình điều tra, gia đình Tuấn đã bồi thường 2,1 triệu đồng cho công an phường 2, quận 10.
Tại phiên tòa, Tuấn biện minh do say quá nên thiếu suy nghĩ, không làm chủ được hành vi và mong được pháp luật khoan hồng.
Theo NguoiLaoDong