| R10 Vô Địch Thiên Hạ 
				 
				Join Date: Nov 2007 Location: LCN 
					Posts: 55,869
				 Thanks: 40 
		
			
				Thanked 564 Times in 514 Posts
			
		
	 Mentioned: 2 Post(s) Tagged: 0 Thread(s) Quoted: 1 Post(s) 
				
				
  
    Rep Power: 75      | 
			
			Đến tận bây giờ, Nguyễn Thị Định, 21  tuổi trú tại thôn Thôi, xã Yên Lập, huyện Cao Phong, Hòa Bình vẫn không  thể nghĩ Bùi Văn Diểu, chồng mình có thể xuống tay giết chết đứa con  trai duy nhất của hai người, chém bị thương chị và người hàng xóm tên là  Bùi Văn Hậu cùng 10 con trâu, đập vỡ 1 chiếc xe máy của người dân. 		 	 		  		Đêm kinh hoàng vùng sơn cước
 Khoảng  19h ngày 20/6/2011, thôn Thôi, xã Yên Lập, huyện Cao Phong bỗng bị xôn  xao về chuyện Bùi Văn Diểu chém bị thương vợ và đang đốt xe, đốt nhà của  mình. Giơ cánh tay vừa lành vết thương, Định nhớ lại: "Hôm ấy, trong  khi em và con đang ăn cơm, thì chồng em nổi đóa, cầm dao chạy vào, giọng  nói rít qua kẽ răng: “Mày bỏ bùa, làm phép tao à, tao xin mày cái tai?.  Em chưa kịp trả lời thì anh ấy dùng dao chém vào ngực và tay em. Em hốt  hoảng chỉ biết kêu cứu".
  Chiếc xe bị Bùi Văn Diểu đốt cháy chỉ còn lại khung sắtNghe  tiếng kêu cứu, chị Bùi Thị Yển (chị ruột của Diểu) sống bên cạnh chạy  sang can ngăn. Không nói không rằng, Diểu cầm đao đâm thẳng về phía chị  mình, may mắn tránh được, chị Yển vội vàng bỏ chạy về nhà, sắp xếp quần  áo rồi vào hang đá trốn. Sau khi chém vợ, đâm hụt chị gái, Diểu bình  tĩnh, vào nhà lấy quần áo rồi đưa cho vợ, bảo đi bệnh viện chữa trị.  Bàng hoàng, sợ hãi, Định liền gọi hàng xóm sang đưa mình ra trạm y tế  xã. Nhưng do vết thương quá nặng, chị được chuyển lên bệnh viện huyện  rồi đưa ra bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình.
 Sau  khi vợ được đưa đi cấp cứu, Diểu ở nhà bế cậu con trai của mình tên Bùi  Thanh Toàn ra ao cạnh nhà, quẳng con xuống đó, khiến Toàn chết ngạt.  Sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, Diểu về nhà đốt chiếc xe  máy mà hai vợ chồng phải làm lụng, ki cóp một thời gian mới mua được.  Đốt xong xe, Diểu hai tay cầm hai con dao, đi tìm trâu bò của những  người thân, cán bộ thôn, và người mình ghét để chém. Chỉ trong một thời  gian ngắn, 10 con trâu đã bị Diểu chém đứt gân chân và bị thương ở đuôi.  Chém trâu xong, Diểu đến nhà anh Bùi Văn Lưu (gọi Diểu bằng cậu) đập vỡ  chiếc xe máy.
 Nhận  thấy đây là hành vi cực kỳ nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến tình hình  của địa phương, cán bộ thôn Thôi đã huy động dân quân tự vệ, an ninh và  những thanh niên trong thôn truy bắt đối tượng. "Điều đặc biệt là Diểu  chỉ trả thù những người mà hắn ghét, ra ngoài, gặp những người bình  thường, hắn vẫn lễ phép chào hỏi. Khi công an xã, dân quân và người dân  trong thôn đến, hắn thúc thủ trong nhà, hai tay cầm hai con dao, dùng  những cây chông được vót sẵn ném trả lại những người muốn tiếp cận hắn",  ông  Bùi Văn Bịnh, công an thôn kể lại.
 "Thấy  có người kéo đến, Diểu đã dùng hết chăn màn của nhà mình cho vào bếp  đun. Đối tượng không cho hết chăn màn vào đốt một lúc mà cho từng chiếc  vào một, mục đích của đối tượng là dùng ánh sáng đó để chiếu sáng, nếu  có người vào là phản kháng đến cùng. Chính quyền địa phương dùng hết  phương pháp khuyên giải đối tượng, nhưng hắn ngoan cố, không chịu hợp  tác mà hết lời đe dọa, anh Đinh Văn Lưu, trưởng thôn Thôi cho biết. Tình  thế xảy ra đột ngột, sự việc tương tự chưa từng xảy ra ở nơi này, nên  người dân đã chia ra thành hai nhóm, một nhóm ở lại động viên đối tượng  ra đầu thú, một nhóm khác tản ra đi tìm đứa con trai của Diểu và Định  bởi từ khi xảy ra sự việc, mọi người không nhìn thấy cháu đâu cả.
 Cả làng truy bắt đối tượng trong đêm
 Khoảng  11h đêm, ngọn lửa bốc cháy, thiêu rụi ngôi nhà, Diểu vội vàng chạy ra  ngoài. Vừa nhảy ra khỏi nhà, Diểu gặp anh Bùi Văn Hậu, dân quân của xã.  Không nói không rằng, Diểu cầm dao lao vào anh Hậu để chém. "Khi thấy  đối tượng lao vào mình, tôi vội vàng dùng gậy đập vào tay phải của hắn,  con dao rơi xuống. Hắn điên cuồng dùng con dao còn lại bên tay trái lao  vào đâm tôi một lần nữa, lần này tôi lùi lại, nhưng vì đường trơn, nên  tôi bị ngã. Lợi dụng tình thế, hắn lao đến chém vào mặt rồi đâm vào bụng  tôi. Tuy bị thương, nhưng tôi cũng khống chế được nốt con dao kia, mất  vũ khí, hắn vội vàng bỏ chạy vào núi", nhăn nhó vì vết thương vẫn còn  đau, anh Hậu kể lại. Chị Nguyễn Thị Định vẫn chưa hết bàng hoàngThấy  anh Hậu bị thương, mọi người vội vàng đưa anh đi cấp cứu, một nhóm khác  cùng với công an xã Yên Lập và công an huyện Cao Phong chia ra truy tìm  đối tượng. "Trong quá trình truy tìm, tôi và đội dân quân thôn đã 3 lần  giáp mặt đối tượng, nhưng lần nào hắn cũng chống trả quyết liệt rồi  chạy được. Mọi người lúc ấy đều bỏ qua sự nguy hiểm, quyết bắt bằng được  đối tượng, vì chưa bao giờ ở địa phương có tình trạng này xảy ra", ông  Bùi Văn Bịnh nói.
 Đến  2h đêm ngày 21/6/2011, mọi người tìm thấy xác của cháu Toàn trên bờ ao  cạnh nhà. Đến lúc này, mọi người mới thực sự hoảng hốt, tất cả những gia  đình trong thôn đều phải tắt điện, người già và trẻ con thì vào hang đá  để lánh nạn, mọi người quyết định tìm bằng được Diểu để bắt hắn đền  tội. "Suốt cả đêm ấy, người dân thôn chúng tôi không ai ngủ được, người  già, phụ nữ và trẻ con thì sợ sệt. Thanh niên và cán bộ thôn cùng công  an xã, công an huyện quyết truy tìm đối tượng. Sau một đêm tìm kiếm, có  những lúc mất dấu đối tượng, nhưng mọi người vẫn quyết định truy tìm,  không để đối tượng tiếp tục gây án. Thanh niên thôn kết hợp với công an,  chia làm bốn hướng truy tìm đối tượng. Đến khoảng 8h sáng 21/6, khi  nhóm thứ nhất vượt qua đồi Chả, nhóm thứ hai đi sau cách nhóm trước  khoảng hơn 200m thì chạm trán đối tượng. Lúc này đối tượng đã khá mệt  mỏi, tay không có vũ khi nên công an huyện Cao Phong dễ dàng khống chế  được hắn", ông Bịnh nhớ lại.
 Khi  bị bắt, tại cơ quan điều tra, Diểu khai do bực tức cá nhân nên hắn mới  quyết định đi trả thù. Thật ngạc nhiên, khi tại cơ quan điều tra, hắn  khai một cách rành rọt rằng còn một số người hắn muốn trả thù mà bỏ sót,  trong đó có bố con anh Bùi Văn Diến (anh ruột của Diểu). Theo người dân  trong thôn, Diểu hoàn toàn không có tiền sử của bệnh tâm thần, bởi nếu  bị tâm thần, hắn không thể chuẩn bị kỹ càng trước khi gây án như thế.
 Nỗi ám ảnh của xóm Thôi
 Chưa  vơi hết nỗi buồn, Định nước mắt ngắn dài: "Giờ ra viện rồi, nhà cửa thì  không có, phải tá túc người thân. Con cũng chết, chồng vào tù, nhà cửa  bị cháy sạch trơn, trong bụng em thì đang mang thai 3 tháng, em biết  sống sao đây"? Được biết, Định và Diểu là người cùng thôn với nhau, hai  người yêu nhau được 3 năm thì cưới. Trong quá trình sống với nhau, mặc  dù Diểu hơi cục tính, nhưng lại rất thương yêu con. Khi sự việc xảy ra,  Định cũng không hiểu vì sao chồng mình lại như thế.
 Đến  thôn Thôi, chúng tôi thấy người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng, lo  sợ. 10 con trâu bị Diểu chém giờ không thể tham gia cày bừa khi vụ mùa  sắp tới. 4 con trâu đã được người dân bán thốc, bán tháo, những con còn  lại thì cũng đang chờ ngày khai tử nếu không chữa được. Trước khi bị  chém, những con trâu trong thôn có giá 16 triệu đồng, nhưng nay chỉ bán  một nửa giá mà thôi. Chiếc xe máy nhà anh Lưu giờ cũng vẫn còn đó mà  không có tiền sửa, chú Bịnh bức xúc nói.
 Anh  Lưu ngồi bên cạnh cũng xen vào: "Tuy đối tượng Diểu là cậu ruột của tôi  thật, nhưng cũng như người dân trong thôn, tôi chỉ mong hắn nhận mức án  càng cao càng tốt. Nếu hắn được ra ngoài, không biết sẽ còn gây hậu quả  thế nào cho dân làng nữa". ông Bùi Hồng Liên, Chủ tịch xã Yên Lập cho  biết: "Đối tượng Diểu là một thành phần thường xuyên gây rối ở địa  phương. Hắn đã từng chém anh rể, đánh thanh niên của thiên hạ đến chơi.  Từ trước đến nay, xã Yên Lập chưa từng xảy ra một tình trạng như thế".
 Còn  theo nhiều người dân trong thôn cho biết vì Diểu thường xuyên quậy phá  dân làng, đánh anh em và thanh niên làng khác nên không ai muốn chơi  thân. Rất có thể vì thế mà Diểu ức chế, nảy sinh bực tức và hành động  như thế. Theo tìm hiểu của chúng tôi, Diểu hiện nay đang bị tạm giữ tại  công an tỉnh Hòa Bình để điều tra chờ ngày xét xử. Tội ác mà hắn gây ra  sẽ bị trả giá, nhưng nỗi đau mà hắn gây ra thì vẫn còn đó, vẫn là nỗi ám  ảnh khó quên của người dân làng Thôi. Phùng Thanh |