HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Talking Thanh Ngọc: 'Chưa ai dám yêu tôi'
Old 05-12-2011   #1
manqm2007
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
manqm2007's Avatar
 
Join Date: Nov 2010
Location: Nơi khoái lạc hạnh phúc nhất!
Posts: 2,078
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 18
manqm2007 Reputation Uy Tín Level 1manqm2007 Reputation Uy Tín Level 1
Thanh Ngọc: 'Chưa ai dám yêu tôi'

Với những khán giả tuổi teen, hình ảnh Thanh Ngọc gắn liền với những bài hát từ thuở cô còn là học sinh cấp 1. Bây giờ Thanh Ngọc đã là một cô gái trưởng thành và năng động trong nhiều vai trò khác nhau như ca sĩ, diễn viên, MC.



Từ khi tách khỏi nhóm Mắt Ngọc, Thanh Ngọc bắt đầu tham gia đóng phim và làm MC.

- Thời gian gần đây thấy chị “lấn sân” sang lĩnh vực phim ảnh và MC hơi nhiều, dường như âm nhạc không còn đủ sức giữ chân chị?

- Không có chuyện đó đâu! Thật ra tôi vẫn chạy sô đi hát đều đều từ Bắc vào Nam đó chứ, thậm chí từ Tết đến giờ tôi bận đến nỗi hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đối với tôi, đóng phim và MC cũng là hai công việc mà tôi yêu thích nên tôi muốn tạo cơ hội để khám phá thêm về bản thân mình.

- Từng tham gia một số bộ phim truyền hình và nhận được phản hồi khá tốt, chị có dự định trở thành một diễn viên chuyên nghiệp?

- Đương nhiên là khi làm một điều gì đó mình đều mong muốn nó đạt đến độ chuyên nghiệp cao nhất. Là một diễn viên tay ngang nên lúc đầu tôi cũng gặp khá nhiều khó khăn, rất run và lo lắng. Ngay từ nhỏ tôi đã mơ ước mình được xuất hiện trên màn ảnh với tư cách là một diễn viên, nhưng tôi cũng không ngờ là có ngày này thật! (cười) Bây giờ càng đóng phim tôi càng thấy thích và thú vị, vì mình được sống trong những cuộc đời, những tính cách nhân vật khác nhau. Hơn thế nữa, các cô chú, anh chị đi trước cũng chỉ bảo thêm rất nhiều nên tôi dần tự tin hơn.

- Có ý kiến cho rằng cái tên của chị bị “chững” lại sau khi rời khỏi nhóm Mắt Ngọc ?

- Con người tôi rất đơn giản, tôi không có tham vọng gì nhiều mà chỉ muốn được hát để thỏa mãn niềm đam mê của mình. Ngoài ra, tôi muốn phục vụ cho những khán giả, những fan "ruột" ở khắp nơi đã luôn dành tình cảm cho tôi từ khi tôi còn là một cô nhóc bé xíu. Trong sự nghiệp solo của mình, tôi cũng đã kịp phát hành hai CD riêng, tuy không rầm rộ như các ca sĩ khác nhưng đó là món quà tinh thần mà tôi gửi tặng đến những người đã ủng hộ mình.

- Có bao giờ chị nghĩ rằng việc chị đi hát từ nhỏ đã khiến hình ảnh của chị trở nên nhàm chán trong mắt công chúng. Do đó, chị không thể “bật” lên thành ngôi sao hạng nhất?

- Tôi nghĩ rằng xét ở một khía cạnh nào đó thì việc hình ảnh của tôi quá quen thuộc với khán giả cũng là một lợi thế mà không phải ai cũng có được. Người ta đã biết tôi từ khi 7-8 tuổi và họ thấy được sự trưởng thành của tôi qua từng giai đoạn nên cũng dành cho tôi một tình cảm nhất định. Hơn nữa, họ cũng chứng kiến được giờ phút tôi thành công hay những lúc tôi thất bại, và chính điều đó lại khiến hình ảnh của tôi trở nên thân thuộc hơn trong mắt họ. Tuy nhiên, đúng thật là khi mình đã trở nên quá quen thuộc thì khó tạo được bất ngờ và áp lực cũng nhiều hơn. Ai đi hát cũng mong muốn mình được khán giả yêu thích, tôi cũng không là ngoại lệ. Vì vậy, tôi phải cố gắng phấn đấu và làm thật nhiều việc để có được những cái mới gửi đến mọi người. Còn riêng việc có trở thành ngôi sao hạng nhất, hạng nhì hay không thì thực sự tôi chưa nghĩ tới.

- Cho đến bây giờ nhiều người vẫn rất tò mò về mối quan hệ của chị với các thành viên nhóm Mắt Ngọc, bởi khi chị “ra riêng” thì cũng có chút “gợn sóng” chứ không được yên ả. Chị có thể chia sẻ một chút về điều này?

- Trong gia đình, khi lớn lên thì các anh chị em mỗi người có một chí hướng, một con đường riêng để phát triển và dần dần mỗi người phải ở một nơi. Tương tự như vậy, đối với một nhóm nhạc thì khi còn nhỏ sự gắn kết sẽ dễ dàng hơn, chứ còn khi đã trưởng thành mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, thành ra khó tìm được tiếng nói chung. Trong cuộc sống và công việc của mỗi người cũng có những đặc điểm riêng, chính vì vậy mà không còn gặp nhau thường xuyên như trước được nữa. Do đó, sự thân thiết có thể giảm sút nhưng tình bạn từ nhỏ thì vẫn nguyên vẹn như vậy. Thỉnh thoảng tôi vẫn sắp xếp thời gian gặp Quỳnh Anh, Thúy Nga, Duy Uyên, Hoàng Oanh để đi café hay đi ăn, hoặc khi đi diễn gặp nhau thì sà vào để “tám”, hỏi han nhau.

- Hiện tại chị đang có những dự định gì cho công việc?

- Tôi vẫn tiếp tục đảm nhận vai trò MC cho một số gameshow. Hàng ngày thì vẫn tất bật chạy sô đi hát ở khắp các tỉnh thành và các hội nghị khách hàng, đồng thời dành thời gian để chuẩn bị thực hiện CD vol.3. Tôi vừa mới hoàn thành vai chính trong bộ phim Hãy yêu em lần nữa, nhưng bây giờ cũng đang tiếp tục xem xét hai kịch bản phim mới. Nói chung, làm việc nhiều nên cũng có lúc căng thẳng và mệt mỏi, nhưng đây đều là những công việc tôi thích nên nếu phải từ chối thì tiếc lắm.

- Làm việc nhiều như thế thì chị dành “thời gian để yêu” vào lúc nào?

- Ôi, tôi chưa có người yêu đâu. Nói thì nghe có vẻ khó tin nhưng tôi cứ quay cuồng với công việc như vậy nên đâu ai “dám” đến với tôi. Có lẽ một phần cũng là do duyên số của tôi nữa, hy vọng sắp tới tình hình sẽ được cải thiện hơn! (cười)

- Vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nên chị kén chọn quá chăng?

- Không hề nhé! Tôi không đặt tiêu chí chọn lựa người yêu gì cả đâu. Đối với tôi, nếu nhìn ai mà thấy thích thì tôi sẽ dành tình cảm cho người đó, chỉ cần đó là một anh chàng chung thủy, hài hước và ra dáng đàn ông một chút. Còn về chuyện “tiểu gia” hay “đại gia” thì thú thật là tôi không dám mơ. Trong tình yêu tôi muốn tính đến chuyện lâu dài chứ không phải muốn quen đại gia để chạy theo mốt cho bằng bạn bằng bè.

Theo Ngôi Sao
manqm2007_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Thanh Ngoc 1c.jpg
Views:	13
Size:	46.3 KB
ID:	284370  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:43.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10871 seconds with 15 queries