HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Diễn viên Quỳnh Hoa: "Tôi không quan hệ với xã hội đen"
Old 01-18-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
- Ít lâu sau sự việc thẳng thừng nói chuyện nợ nần trên báo chí, diễn viên Quỳnh Hoa vướng phải lời đồn có quan hệ thân thiết với xã hội đen. Trước thông tin này, Quỳnh Hoa thẳng thắn: “Khi không có bất cứ một bằng chứng gì, xin đừng nói như thể đó là sự thật”.

- Trở lại chuyện vay nợ cách đây ít lâu, cách mà chị nói tay đôi thẳng thừng trên báo chí, hẳn không phải lối cư xử của một người hiền lành rồi?

- Ở đây, vấn đề không phải là hiền lành hay ghê gớm mà quan trọng là sự thật như thế nào thôi. Nếu không sai, tôi đâu có sợ bất cứ điều gì? Không phải vì tôi làm nghệ thuật nên được báo chí bênh vực, thực tế là nếu tôi sai, liệu báo chí có để tôi bình yên? Sự thật vẫn cứ là sự thật, tôi không sai nên không sợ.



Tôi chẳng làm nghề cho vay nặng lãi, không quan hệ với xã hội đen.

Về chuyện người ta vay nợ, tôi có bằng chứng rành rành. Người ta lợi dụng tôi là người của công chúng rồi đặt điều, cố tình làm xấu hình ảnh của tôi. Xin lỗi, họ quá nhầm vì điều đó! Thậm chí, tôi còn phải cảm ơn họ cơ đấy, vì sau khi sự thật được công bố trên các phương tiện truyền thông, tôi đã có thêm những tình cảm động viên của khán giả. Nhiều người còn nhắn tin gọi điện cho tôi thể hiện nỗi bức xúc và hỏi tại sao chị lại để cho một số tờ báo nói nhiều cái không đúng về bản thân, trong khi mình là người sống tốt, giúp đỡ người khác trong lúc gặp khó khăn. Tôi thấy vui, tìm lại niềm an ủi sau khi sự việc xảy ra. Rơi vào trường hợp như tôi, chắc chắn bất cứ ai cũng không thể ngồi yên để người khác vu khống, đặt điều như thế.

- Có người nói rằng, ngoài diễn viên, chị còn có thêm nghề cho vay nặng lãi và thường xuyên làm việc với xã hội đen...

- Khi không có bất cứ một bằng chứng gì, xin hãy đừng nói như thể đó là sự thật. Tôi chẳng làm nghề cho vay nặng lãi, không quan hệ với xã hội đen. Tôi là người sống thẳng thắn và đôi khi muốn mọi thứ phải rõ ràng. Để có vị trí như ngày hôm nay, tôi luôn cố gắng và nỗ lực rất nhiều chứ không bao giờ thích dựa vào một số chuyện riêng tư để tạo scandal, nâng bước đệm cho sự nghiệp của mình.

Tôi không muốn giống như một que diêm bùng cháy rồi lụi tàn, mà thích được là ngôi sao luôn le lói trong lòng của khán giả qua những vai diễn. Trong cuộc đời, đôi khi khiến khó biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, muốn sống tốt cũng thật khó!

- Chị từng chia sẻ, mỗi khi gặp chuyện “không thể nhẫn nhịn”, chị thường làm tất cả mọi thứ theo bản năng và cảm tính. Chị có gặp nhiều sai lầm từ việc nóng nảy này?

- Bản tính tôi là vậy, khó thay đổi, nhưng không phải chuyện gì tôi cũng “không thể nhẫn nhịn” được. 5 năm bước vào nghệ thuật đủ dài giúp tôi khôn lớn và hiểu ra nhiều điều của cuộc sống. Đời dạy tôi khôn lớn, trưởng thành lên rất nhiều.



Giờ đây, chuyện riêng tư tôi muốn giữ cho riêng mình.

Bản năng và cảm tính được chia theo từng giai đoạn khác nhau. Cách đây 5 năm, nếu không vừa ý hoặc không hài lòng điều gì, tôi sẽ thẳng thắn tới mức làm phật lòng và không bao giờ để ý người khác sẽ nhìn mình theo ánh mắt như thế nào. Bây giờ, bản năng và cảm tính đó vẫn còn, nhưng cách sử xự khác hơn, tôi biết tế nhị hơn rất nhiều. Con người sống tới già vẫn còn có sai lầm, huống chi tôi đang còn trẻ.

- Nếu ai đó nói chị lớn rồi mà vẫn sốc nổi…

- Tôi hiểu câu nói này. Đằng sau nó hẳn ý ám chỉ tôi trong vụ rùm beng đòi nợ vừa rồi trên báo. Tôi đã nói rồi, nói bất cứ điều gì phải có bằng chứng. Chẳng thế mà, đọc giả khi đọc bài báo về tôi họ quan tâm, chia sẻ với tôi nhiều hơn. Và, tôi đủ lớn để không sốc nổi những việc liên quan đến danh tiếng của bản thân.

- Một người cá tính như chị thường rất sòng phẳng trong cuộc sống? Sự sòng phẳng đó thể hiện như thế nào?

- Đúng, tôi rất thích sự sòng phẳng trong mọi thứ. Chơi với bất cứ một ai - dù người đó như thế nào chăng nữa, tôi không bao giờ tồn tại ý nghĩ lợi dụng hay làm những việc không rõ ràng. Có lẽ, tôi nghĩ ai cũng như mình, nên mới để xảy ra chuyện lùm xùm thời gian vừa qua.

- Từng trải qua một vài mối tình mà không đi đến đâu, có phải nguyên nhân sự trắc trở trong tình yêu vì cá tính quá mạnh của chị?

- Có ai nói yêu nhau lần đầu tiên hay là lần thứ mấy là tới được hôn nhân đâu! Yêu nhau, quan trọng là hợp nhau về tính cách và tôn trọng lẫn nhau. Tôi không phải một người bảo thủ hay cố chấp trong mọi chuyện nhưng khi đã xác định yêu, nhất thiết phải tin tưởng, chung thủy. Tôi luôn muốn hết lòng cho những gì mà là của mình, tuy nhiên điều đó thật khó vì tình cảm người ta không phải chỉ dành riêng cho mình tôi.



Tôi không bao giờ coi nghề nghiệp của mình là một công cụ để “câu cơm”.

- Người ta đồn rằng, hiện tại chị đang hạnh phúc bên một đại gia bất động sản hơn rất nhiều tuổi?

- Đồn thổi chỉ lả đồn thổi. Còn nếu tôi có người yêu, chắc chắn mọi người sẽ biết. Tôi không muốn giải thích và phân trần nhiều về chuyện này. Tôi không phải người hay lên báo để chứng minh những việc không có. Giờ đây, chuyện riêng tư tôi muốn giữ cho riêng mình.

- Trong phim, luôn đóng đinh vào dạng vài đanh đá, chua ngoa, “xem là tức”, nên phần nào ngoài đời, khi vướng phải những điều không hay, chị thường bị người hâm mộ nhìn nhận bằng một con mắt theo kiểu “chả khác trên phim là mấy”. Chị nghĩ sao về điều đó?

- Vậy sao? Tôi không nghĩ như vậy! Tôi thành công với những vai diễn tính cách, để giờ đây khi ra ngoài cuộc sống, tôi thường được nghe rằng, chưa tiếp xúc thì thấy khó gần, hơi kiêu và có chút đanh đá giống trong phim. Tiếp xúc rồi, thấy hoàn toàn ngược lại, vui vẻ, hay cười. Đó là nhận xét từ những khán giả từng coi phim mà tôi tham gia, đồng thời từng trò chuyện ngoài đời. Tôi nghĩ, nếu không phải đã ghi dấu ấn vào lòng khán giả, thì khi gặp một chuyện lớn đến đâu cũng không được mọi người quan tâm nhiều như vậy. Cho nên, bản thân tôi không bao giờ cho phép mình làm điều gì ảnh hưởng tới niềm tin yêu của mọi người.

- Nghiệp diễn với chị, ngoài đam mê còn là “công cụ” kinh doanh nữa?

- Tôi thấy dùng từ "công cụ" không đúng khi nói về vấn đề này. Tôi tốt nghiệp trường kinh tế, hiện tại theo học đạo diễn ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Với tôi, ngành diễn không chỉ là cái nghiệp mà cũng là niềm đam mê khi bước chân vào trường kinh tế. Hai môi trường với hai con đường khác nhau hoàn toàn, nhưng hỗ trợ, bổ sung cho nhau rất nhiều.

Từ khi học ở trường kinh tế, tôi đã biết mở cho mình một cửa hàng nhỏ và muốn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh bởi đó là thực tế của bài học. Tiếp theo đó, bước chân vào làng giải trí, phần nào nhận được sự yêu mến của mọi người. Nghề nào với tôi cũng thật đáng quý. Tôi không bao giờ coi nghề nghiệp của mình là một công cụ để “câu cơm”.

Văn Trinh (thực hiện)


theo vtc
tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	23
Size:	11.9 KB
ID:	255891  
 
User Tag List


“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:13.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11891 seconds with 15 queries