Nurul Azzah Anwar - con gái ông Anwar Ibrahim, nguyên Phó Thủ tướng Malaysia, đang gây chú ý mạnh trong giới quan sát chính trị tại Malaysia và quốc tế. Nurul cùng với mẹ là hai người phụ nữ lãnh đạo đảng đối lập đình đám nhất ở Malaysia. Liệu ngôi sao đang lên Nurul có bị che khuất bởi "cái bóng" ảnh hưởng chính trị và tai tiếng của cha mình không?
Năm nay mới 30 tuổi (sinh tháng 11/1980), Nurul Izzah là chị cả trong 6 anh chị em nhà Anwar. Sau khi lấy bằng kỹ sư điện và điện tử ở Malaysia, Nurul sang Mỹ học cao học ngành quan hệ quốc tế tại Trường cao cấp quốc tế, học Đại học Johns Hopkins, lấy bằng thạc sĩ. Năm 2007, Nurul Izzah trở về Malaysia tham gia các hoạt động xã hội, phụ trách điều phối các hoạt động của đảng Công lý Nhân dân (PKR) tại khu vực Lembah Pantai, ngoại ô Kuala Lumpur.
Nurul Izzah trẻ trung và tươi tắn đã sớm bộc lộ khả năng nối nghiệp cha mẹ. Con đường thành công của cô không phải đi theo cách thông thường mà các chính trị gia hay con cái chính trị gia thường đi. Nghịch cảnh có lẽ đã góp phần tạo cơ hội cho cô. Đó là khi ông Anwar bị bắt và bị xét xử về tội "kê gian" (quan hệ tình dục đồng tính nam) và lạm dụng quyền lực vào năm 1998, khi đó Nurul Izzah mới 18 tuổi. Sự cố đó dường như đã đánh thức ý thức chính trị trong tư tưởng Nurul Izzah. Cho nên, ngay trong thời gian còn theo học cao học, Nurul Izzah đã tiến hành một cuộc đấu tranh của riêng mình: đi tìm công lý giải thoát cho cha đang bị giam trong tù.
Nurul Izzah đã gây ấn tượng ngay từ khi bắt đầu cuộc đấu tranh đòi tự do cho cha, bởi vì ở Malaysia, việc đấu tranh đòi "công lý" cho ông Anwar là một việc làm được ví như húc đầu vào đá. Nhưng Nurul Izzah không nản chí. Cô đã vận động đến tổ chức Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) và đã gây chú ý mạnh bằng một bài phát biểu bênh vực cha mình khiến nhiều quan chức UNHRC thán phục. Hơn thế, Nurul Izzah đã thật sự gây ấn tượng nơi quê nhà Malaysia. Kết quả của cuộc vận động táo bạo của cô gái trẻ đã dẫn đến việc ông Anwar được ân xá và ra tù vào năm 2004.
4 năm sau, năm 2008, ông đã bắt đầu "trở lại" với việc được bầu vào Quốc hội Malaysia. Và đó cũng là thành tích đặc biệt giúp Nurul Izzah được nhiều người dân ở khu vực Lembah Pantai yêu mến, nhờ đó đã giúp cô thắng cử trở thành đại biểu Quốc hội vào năm 2008, khi mới 28 tuổi, trở thành một trong những đại biểu Quốc hội trẻ nhất Malaysia.
Ấn tượng hơn, Nurul Izzah đã giành chiến thắng bằng cách đánh bại người đã làm đại biểu khu vực Lembah Pantai 3 nhiệm kỳ liên tiếp là bà Shahrizat Abdul Jalil - Bộ trưởng Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng.
Tháng 11/2010, sau khi đánh bại 17 ứng cử viên khác trong đảng Công lý Nhân dân (Parti Keadilan Rakyat - PKR) để trở thành một trong 4 Phó chủ tịch đảng. Mẹ Nurul Izzah, bà Wan Azizh Wan Ismail, trong khi nhà sáng lập đảng, ông Anwar Ibrahim, giữ vai trò cố vấn chính trị cho đảng.
Sự thăng tiến của "ngôi sao đang lên" Nurul Izzah trong khi cha cô, ông Anwar, tiếp tục đối mặt với cáo buộc "kê gian" lần thứ hai, được giới quan sát đánh giá là một sự chuyển giao thế hệ trong đảng PKR và gia đình Anwar Ibrahim. Điều đó càng có ý nghĩa đặc biệt khi Malaysia là một trong những quốc gia Hồi giáo bảo thủ và có giới luật rất nghiêm khắc, chuyện phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội đã khó, tham gia hoạt động chính trị, được bầu vào Quốc hội và ngoi lên các vị trí lãnh đạo cao cấp trong các đảng phái càng khó hơn gấp bội.
Nurul Izzah không thích khái niệm "gia đình trị" mà một số luồng dư luận đang cố đặt cho việc cô và cha mẹ cùng tham gia hoạt động chính trị trong đảng PKR và cả 2 mẹ con cùng lãnh đạo đảng. Nurul Izzah cho rằng, việc mình được bầu làm Phó chủ tịch đảng PKR là một cuộc cạnh tranh đích thực giữa các ứng cử viên chứ không hề có chuyện "bổ nhiệm" dành cho con cái nhà lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, với những lời phát biểu công khai tán dương con gái mình trong thời gian gần đây, ông Anwar đang khiến cho giới quan sát nghĩ đến việc trong một tương lai rất gần, Nurul Izzah sẽ thay thế ông nắm giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của đảng PKR và thủ lĩnh phe đối lập.
Trung tuần tháng 12/2010, ông Anwar đã bị "treo" tư cách đại biểu Quốc hội trong thời hạn 6 tháng vì cáo buộc "kê gian" lần thứ hai. Đây có thể sẽ là rắc rối lớn nữa mà ông Anwar cho rằng các đối thủ cố tình nhắm vào ông nhằm ngăn cản việc ông quay trở lại vũ chính trường.
Giới quan sát lại đặt câu hỏi liệu Nurul Izzah có thật sự thoát khỏi "cái bóng" ảnh hưởng chính trị và cả những tai tiếng của cha mình không? Câu trả lời từ Nurul Izzah có thể hiểu như một lời "tuyên ngôn" của riêng mình. Nurul nói: "Mặc dù rất thương cha, nhưng rốt cuộc bản thân tôi là một nhà lập pháp theo đúng nghĩa của mình. Tôi phải đấu tranh vì lý tưởng của mình và phải phục vụ cộng đồng cử tri đã bầu cho mình. Tôi phải chịu trách nhiệm trước họ". Nói gì thì nói, trong thời điểm hiện tại, Nurul Izzah không thể không quan tâm đến vụ rắc rối mới và cả cái "tiền án" của cha mình. Liệu cô sẽ phải làm gì để cứu ông một lần nữa?
Tuy vẫn còn một bộ phận trong đảng PKR mong chờ ông Anwar quay lại lãnh đạo đảng, phần đông giới chuyên môn, trong đó có giáo sư Bridget Welsh, thầy dạy Nurul Izzah ở Đại học Johns Hopkins, đều đánh giá cô có tiềm năng lớn thay thế cha mình. Nurul Izzah đặc biệt được giới trẻ Malaysia mến mộ, xem như một thần tượng.
Khi được báo chí hỏi về khả năng thay cha lãnh đạo đảng PKR và phe đối lập, Nurul Izzah không trả lời thẳng vào vấn đề mà nhấn mạnh rằng "vấn đề không phải là tôi hay việc tôi sắm vai trò gì mà là chiến lược đi tới của đảng PKR là gì
Theo CAND