Ca sĩ Phạm Hà Linh nói lí do nghỉ hát suốt 12 năm: "Sinh con xong cả gương mặt và thân hình biến dạng đến mức phát khóc... thì hát hò cái gì"
Ca sĩ Phạm Hà Linh (sinh năm 1986 tại Hà Nội) từng được đào tạo tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô được biết đến nhiều khi đoạt giải Nhất dòng nhạc nhẹ Sao Mai 2007.
Phạm Hà Linh được yêu thích bởi giọng hát ấn tượng và đầy nội lực. Năm 2014, cô ra mắt album Hồi sinh. Tuy nhiên, sau khi tham gia một số cuộc thi, Hà Linh bất chợt vắng bóng trên sân khấu ca nhạc.

Phạm Hà Linh sau 12 năm vắng bóng âm nhạc. Ảnh: NVCC
Tháng 5/2019, cô là nữ ca sĩ duy nhất được tham gia Festival Âm nhạc châu Á 2019. Cuối năm 2019, cô trở lại với album Nàng thơ được làm dưới hình thức Poetry Jazz, chưa ai ở Việt Nam từng làm. Album là sản phẩm kết hợp của âm nhạc, thơ, hội họa… đánh dấu sự trở lại ấn tượng của Phạm Hà Linh. Tuy nhiên, từ đó đến nay, nữ ca sĩ rất ít hoạt động âm nhạc và khá kín tiếng trong chuyện đời tư.
Mới đây, ca sĩ Phạm Hà Linh đã có dòng trạng thái khá dài chia sẻ lí do vì sao 12 năm qua cô vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc, đứng ngoài dòng chảy âm nhạc.
“Tôi đã im 12 năm. Có những mất mát quá lớn khiến giọng hát như bị mụ phù thuỷ nào đó lừa lấy mất và không trả lại một thứ gì tương xứng. Ngay sau đó là giai đoạn dài không còn muốn đứng trên sân khấu vì bệnh cầu toàn.
Sinh con xong cả gương mặt và thân hình biến dạng đến mức phát khóc khi soi gương thì hát hò cái gì. Có thể mọi người nói là không liên quan nhưng với tôi thì nó liên quan. Có mấy ai bị béo lên 33kg đâu mà biết.
Sau đó thì cuộc sống quá yên bình, đến mức không thể sáng tạo gì nữa vì tôi không được học hành nên không biết hát khi không có cảm xúc. Cái lỗi lớn nhất có lẽ là quá thật thà? Tôi đã từ bỏ âm nhạc hoàn toàn và dò dẫm trên những lãnh địa khác. Vì thông minh nên thử nghiệm nào cũng ổn nhưng ổn như một người nghệ sĩ đã mất đi một phần linh hồn”, ca sĩ Phạm Hà Linh nói.
Ca sĩ Phạm Hà Linh nói thêm rằng, cô đã để “nỗi đau nguyên thuỷ của toàn nhân loại chảy tràn qua mình”, không bóp méo hay không làm nhỏ bé nó đi. Nhưng bản năng và con người âm nhạc trong cô vẫn luôn như từng đợt sóng trào, như một cơn hyper cuồng loạn.
“Tôi nhìn chính mình trong gương và thấy ánh mắt của mình đã không còn ngây thơ. Một căn phòng quen. Mùi ánh sáng quen. Một người quen đứng bất động giữa đám đông xa lạ. Ánh đèn còn chưa tắt, ánh nhìn đã khép lại. Thân thể tôi bất động giữa không trung. Ngón tay thèm được chạm vào sự sống của một sinh thể đang cố tỏ ra bình thản để không vỡ ra ngay trước mặt mình.
Giọng hát cất lên, nước mắt rơi xuống: “Tôi trong lòng ai đấy, vô vọng đến vậy/Tôi trong lòng ai đấy, trăm năm lưu đày”, Phạm Hà Linh trải lòng.
Phạm Hà Linh từng trốn bố mẹ đi thi Sao Mai 2007
Trước đó, Phạm Hà Linh cho biết, cô bắt đầu đi hát lúc còn học cấp 3. Lúc đó cô chỉ nghĩ muốn đi hát để được mặc quần áo đẹp, tô son phấn mà không bị bố mẹ mắng. Và chính Nghệ sĩ Nhân dân Bích Việt đã đăng ký cho cô đi thi Sao Mai 2007.
"Lúc đó đi thi rất đơn sơ vì bản thân cũng không có ý định đi thi ngay từ ban đầu. Và cho đến khi lọt vào Chung kết toàn quốc thì bố mẹ mới biết. Lúc đó, tôi còn nhờ anh em họ hàng lén mang quần áo cho mình đi thi, bố mẹ không biết chút gì cho đến khi lên hình”, Phạm Hà Linh tâm sự.
Thời điểm đó, Phạm Hà Linh được xem là một cô gái năng động. Ngoài ca hát cô còn yêu thích nhiều lĩnh vực khác trong nghệ thuật. Nữ ca sĩ tâm sự: "Tôi có rất nhiều đam mê khác và làm rất nhiều thứ liên quan đến nghệ thuật như thiết kế. Tôi nghĩ mình vẫn làm những công việc tiệm cận đến cái đẹp không chỉ trong âm nhạc. Tôi nghĩ, sự trau dồi của người nghệ sĩ không chỉ là về thanh nhạc mà bao gồm cả tri thức và rất nhiều thứ đẹp đẽ xung quanh chúng ta được hấp thụ vào người và sau đó mình biết cách thể hiện những cảm xúc đó ra cho khán giả”.
Năm ngoái, Phạm Hà Linh trở lại với âm nhạc trong liveshow của nhạc sĩ Giáng Son. Cô gây ấn tượng với giọng hát nội lực qua 3 ca khúc “Trôi trong gương” và “Nếp ngày” (đơn ca) và song ca “Phố khuya” (với ca sĩ Khánh Linh), đều là ca khúc Giáng Son viết nhạc với lời thơ của Nguyễn Vĩnh Tiến.
Trên sân khấu, Phạm Hà Linh tâm sự rằng: “Giấc mơ Sol” làm tôi sống lại cảm giác của thời kỳ mà tôi vẫn còn “chinh chiến” trên truyền hình và khắp các sân khấu lớn. Khi mở lại “Trôi trong gương”, ca khúc tôi từng thu và quay video clip cho VTV, tôi hoảng hốt nhận ra bài hát đó mình đã hát cách đây 16 năm. 16 năm cơ đấy, thật là một con số rất khủng khiếp đúng không? Sau đó bình tĩnh nhìn lại thì hoá ra tôi đã quen Giáng Son đến 18 năm rồi.
Năm 2014 vì gia đình nên tôi đã từ bỏ ca hát, tới 2025, chính xác là sau 11 năm tôi đã “bị lôi kéo” quay trở lại sân khấu mà lại là hát nhạc của Giáng Son. Cảm giác hoài niệm vô cùng”.
Vietbf @ Sưu tầm