"Thực ra toàn ông Hưng dỗi. Tôi thì bận lo cho sự nghiệp, lo cho 4-5 đứa con, hơi đâu mà đi dỗi. Càng có tuổi, tôi càng trân trọng những người đã gắn bó với mình từ lúc trắng tay đến khi thành công", ca sĩ, nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ với Dân Việt.

Từ trái qua phải, ca sĩ Tuấn Hưng, Bằng Kiều, Tú Dưa và MC Phí Linh tại buổi ra mắt công bố nhóm Quả Dưa Hấu tái hợp. (Ảnh: Bin Leo)
Trong làng giải trí Việt, mối quan hệ giữa Tú Dưa và Tuấn Hưng luôn là một đề tài tiêu tốn nhiều giấy mực. Họ là hai mảnh ghép không thể thiếu của "Quả Dưa Hấu" huyền thoại, là những người anh em đã cùng nhau đi qua thời thanh xuân rực rỡ nhất. Thế nhưng, cá tính của cả hai lại như "nước với lửa": một Tuấn Hưng nóng nảy, bộc trực, đôi khi cảm tính và một Tú Dưa điềm đạm, quyết liệt nhưng cũng đầy nguyên tắc. Chính sự khác biệt ấy đã dẫn đến không ít lần xích mích, thậm chí có những giai đoạn họ tưởng chừng đã "cạch mặt", không nhìn mặt nhau vì những hiểu lầm về cả công việc lẫn cuộc sống.
Tuy nhiên, thời gian là bộ lọc kỳ diệu. Sau những lần dỗi hờn, những tuyên bố gây bão trên mạng xã hội, người ta lại thấy họ ngồi xuống cùng nhau. Không phải vì họ đã thay đổi bản tính, mà vì họ đã đủ trưởng thành để hiểu rằng: những người gắn bó từ lúc gian khó đến khi thành danh là tài sản không thể đánh đổi. Họ chọn cách bỏ qua những tự ái cá nhân, dùng sự chuyên nghiệp và những bản hợp đồng minh bạch để bao bọc lấy tình anh em. Cuộc tái hợp của Quả Dưa Hấu lần này không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà là minh chứng cho một tình bạn đã vượt qua sóng gió để đạt đến độ chín của sự bao dung.
Khoảng lặng của "Mars Anh Tú" và sứ mệnh phía sau ánh đèn
Ca sĩ, nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ, Tuấn Hưng là người hay dỗi, còn anh mải lo cho gia đình, nên không có thời gian để ý đến mọi chuyện. (Ảnh: Bin Leo)
Sau khi đổi nghệ danh sang Mars Anh Tú và ra mắt MV "Cảm ơn con", khán giả thấy Tú có một khoảng lặng khá dài. Vì sao anh lại chọn lùi lại đúng lúc mọi người chờ đợi sự bùng nổ nhất?
- Thực ra, từ năm 2010 đến nay, tôi luôn song hành hai vai trò: nhạc sĩ sáng tác và nhà sản xuất. Khi chọn nghệ danh Mars Anh Tú, tôi muốn phân định rõ ràng: Tú Dưa là cái tên của tác giả, gắn với những bản hit cho các ca sĩ khác, còn Mars Anh Tú là một ca sĩ muốn làm mới mình khi đứng trên sân khấu.
Lý do tôi ít xuất hiện là bởi công việc sản xuất hiện tại quá bận rộn. Tôi không chỉ làm cho mình, mà còn phải lo cho các con đang bước vào nghề và điều hành công ty. Nếu quá sa đà vào việc đi hát solo, tôi sẽ không thể chu toàn cho mọi người. Thành công của bài "Em không thể" mà công ty tôi sản xuất cho Anh Tú (The Voice) vừa qua là minh chứng cho thấy tôi đang đi đúng hướng. Tôi nghĩ đó là sứ mệnh của mình. Sắp tới, tôi sẽ chủ động tổ chức các liveshow riêng để vừa được hát, vừa chủ động được kế hoạch sản xuất.
Nói về các con, khi con gái quyết định nối nghiệp cha, anh cảm thấy lo lắng hay tự hào nhiều hơn?
- Tôi lo nhiều hơn. Thời của tôi khó khăn, thiếu thốn đủ đường nên sự quyết tâm rất lớn. Tôi luôn nhắc các con: "Các con hãy lấy sự hỗ trợ từ bố làm động lực, không phải là đặc quyền để hiển nhiên ỷ lại". Ngày xưa bố muốn cái đàn cũng không có, phải lên trường tập nhờ, còn các con có sẵn mọi thứ thì phải nỗ lực gấp bội. Hiện tại, các con cũng phải ký hợp đồng là nghệ sĩ của công ty bố, làm việc chuyên nghiệp và tuân thủ kỷ luật như bao tài năng khác mà tôi lựa chọn.
Sau 29 năm, Quả Dưa Hấu tái hợp. Với những cái "tôi" rất mạnh như Bằng Kiều, Tuấn Hưng và anh, làm sao để hài hòa mà không xảy ra những tranh luận nảy lửa?
- Chúng tôi từng định làm từ năm ngoái nhưng phải dừng lại vì quá nhiều tranh luận. Lần này tôi rút kinh nghiệm và đưa ra điều kiện thép: "Mỗi người một việc, không can thiệp sâu vào chuyên môn của nhau".
Khi Tuấn Hưng chủ động đề nghị làm lại nhóm vào tháng 10 vừa rồi, tôi nói: "Hưng đang quá nhiều việc, tốt nhất chỉ tập trung vào phần hát. Chuyên môn âm nhạc để tôi và anh Bằng Kiều lo. Phần sản xuất do tôi và công ty của tôi đảm nhiệm". Tôi yêu cầu mọi người tôn trọng đúng vị trí đó mới có thể làm việc được. May mắn là cả anh Kiều và Hưng đều đồng ý. Sự tin tưởng của anh Kiều và Tuấn Hưng đã giúp chúng tôi vận hành show diễn lần này rất êm đẹp.
Tác quyền và sự sòng phẳng trong tình bạn
Vợ và con của nhạc sĩ Tú Dưa cũng đến chúc mừng anh và các thành viên nhóm Quả Dưa Hấu. (Ảnh: Bin Leo)
Anh kiêm nhiệm quá nhiều khâu sản xuất, chắc hẳn anh là người vất vả nhất trong lần trở lại này?
- Đúng vậy, tôi mệt hơn mọi người rất nhiều vì kiêm nhiệm toàn bộ khâu hậu kỳ. Suốt tuần qua, ngày nào tôi cũng phải làm việc online đến nửa đêm để duyệt layout, duyệt nhạc, duyệt poster...
Khi sản phẩm đã ra mắt khán giả, mình không có cơ hội sửa sai nên phải cực kỳ tỉ mỉ. Trong live concert tới, khán giả sẽ được nghe lại những bản "hit" thanh xuân mang tính "chạm" vào ký ức nhưng được phối mới hoàn toàn, cộng thêm 3-4 ca khúc mới do tôi trực tiếp chọn lọc để đảm bảo tính thời thượng.
Cách làm việc của anh và Tuấn Hưng bây giờ có vẻ rất khác xưa, nhất là sau những lần xích mích tốn nhiều giấy mực. Làm sao để cả hai có thể "gương vỡ lại lành" bền vững như thế?
- Thực ra toàn ông Hưng dỗi thôi (cười). Tôi thì bận lo cho sự nghiệp, lo cho 4-5 đứa con, hơi đâu mà đi dỗi. Càng có tuổi, tôi càng trân trọng những người đã gắn bó với mình từ lúc trắng tay đến khi thành công. Chúng tôi coi nhau như gia đình ruột thịt, mà vợ chồng còn có lúc xô bát xô đũa thì bạn bè xích mích là chuyện thường.
Lần này ông Hưng chủ động bảo: "Bây giờ anh em mình lớn rồi...", tôi đùa lại: "Không phải lớn, mà là già rồi!". Thế là xong. Trước đây vì bận nên tạm thời không liên lạc, chứ trong lòng tôi vẫn luôn coi Hưng là người thân.
Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ tại buổi công bố nhóm Quả Dưa Hấu tái hợp. (Ảnh: bin Leo)
Chuyện tác quyền âm nhạc giữa hai người bạn thân được xử lý thế nào để không gây khó xử?
- Tôi luôn tôn trọng tuyệt đối vấn đề tác quyền. Với tôi, đó là sự ghi nhận xứng đáng cho chất xám của nhạc sĩ. Hiện nay ở Việt Nam mọi thứ đã quy chuẩn hơn, làm thật ăn thật.
Tôi và Hưng rất rõ ràng: Ca sĩ giữ quyền biểu diễn, còn tác giả hưởng quyền từ nhạc số, karaoke, nhạc nền... Chúng ta cần phân biệt rõ quyền ghi âm (của ca sĩ), quyền tác giả (của người sáng tác) và quyền đầu tư.
Bây giờ mọi thứ tách biệt bằng hợp đồng văn bản hết rồi. Sự minh bạch này không làm rạn nứt mối quan hệ, trái lại, nó giúp chúng tôi làm việc với nhau chuyên nghiệp và lâu dài hơn. Những gì cũ kỹ từ ngày xưa thì cho qua, từ nay về sau cứ đúng quy trình mà làm.
Xin cảm ơn Tú Dưa về cuộc trò chuyện!
Sau gần 3 thập kỷ nhóm Quả Dưa Hấu mới trở lại để viết tiếp những câu chuyện âm nhạc còn dang dở của thời thanh xuân, vì tình bạn và lý tưởng nghệ thuật từng bị ngắt quãng bởi những lựa chọn khác nhau của cuộc đời.
Lần trở lại này, Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú là 3 mảnh ghép sẽ xuất hiện trên sân khấu, cùng nhau khơi lại tinh thần Quả Dưa Hấu trong diện mạo mới.
Theo đó, sự trở lại của Quả Dưa Hấu với một chuỗi các hoạt động như: Live concert chương trình hòa nhạc mang tên “Bản ghi nhớ”, dự kiến diễn ra trong 2 đêm 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội).
Ra mắt đĩa nhạc ghi hình trực tiếp "Bản ghi nhớ" gồm 6 video ca nhạc, được đầu tư đồng bộ cả phần nghe lẫn phần nhìn. Trong đó có 3 ca khúc quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi các thành viên: “Hè muộn” (Bằng Kiều), “Mưa” (Tuấn Nghĩa), “Trái tim không ngủ yên” (Thanh Tùng).
Bên cạnh đó là những ca khúc hoàn toàn mới như “Cho tôi thêm một lần” và “Không thể dừng lại”, được sáng tác riêng cho Quả Dưa Hấu bởi nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và nhà báo Hà Quang Minh, cùng với “Cảm ơn âm nhạc” của nhạc sĩ Tùng Sax.
Vietbf @ Sưu tầm