Những tiết lộ gây chấn động nhất từ các tài liệu cuối cùng về Epstein bao gồm những món quà xa xỉ dành cho luật sư hàng đầu của chính quyền Obama.
Các email mới được công bố từ hồ sơ cho thấy tên tội phạm tình dục bị kết án đã tặng cựu cố vấn Nhà Trắng thời Obama, Kathryn Ruemmler, những món quà xa xỉ, bao gồm một chiếc túi xách Hermes trị giá 9.400 đô la và một gói dịch vụ spa tại khách sạn Four Seasons ở Washington, DC.
Những email chưa từng được công bố trước đây đã được đưa vào hồ sơ vụ án Jeffrey Epstein mới được công bố hôm thứ Sáu.
Các email từ hồ sơ của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho thấy tên tội phạm tình dục bị kết án đã tặng cựu cố vấn Nhà Trắng thời Obama, Kathryn Ruemmler, những món quà xa xỉ, bao gồm một chiếc Apple Watch hiệu Hermes, một chiếc túi xách Hermes trị giá 9.400 đô la và một gói dịch vụ spa tại khách sạn Four Seasons ở Washington, DC.
Các thư từ trao đổi giữa Washington Commanders và chủ sở hữu Philadelphia 76ers, Josh Harris , cùng Epstein đã được đưa vào các tài liệu mới nhất được công bố.
Tờ Philadelphia Inquirer đưa tin rằng Harris đã liên lạc với Epstein sau khi ông ta nhận tội môi giới mại dâm trẻ vị thành niên vào năm 2008, nhưng trước khi bị bắt vì tội buôn bán tình dục trẻ em vào năm 2019.
Trước thông tin các tài liệu được công bố, người phát ngôn của Harris cho biết doanh nhân này “chưa từng có mối quan hệ độc lập nào với Jeffrey Epstein”.
Ông ấy nói rằng Harris đã "tìm cách tránh gặp Epstein, hủy bỏ các cuộc gặp và nhờ người khác gọi lại cho mình."
Dựa trên các email được công bố, có vẻ như Harris đã gặp Epstein vào tháng 11 năm 2014.
“Anh có vui vẻ trong bữa sáng không?” Epstein viết cho Harris.
“Vâng, rất nhiều,” anh ấy đáp lại. “Cảm ơn vì đã mời tôi.”
Epstein đã đề cập đến cuộc gặp này trong một email sau đó gửi cho chủ tịch ngân hàng Bank of America, Paul Morris.
“Như các bạn đã biết, gần đây tôi đã có một buổi tiệc nướng tại nhà với Ron Baron, Josh Harris và Bill Gates,” Epstein viết vào tháng 1 năm 2015.
Các thông tin liên lạc mới được tiết lộ cho thấy Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đã điều phối một chuyến đi đến hòn đảo tư nhân Little St. James của Jeffrey Epstein vào tháng 12 năm 2012. Các email cho thấy Lutnick và gia đình ông, cùng với bạn bè và con cái, đã sắp xếp để gặp Epstein dùng bữa trên đảo.
Dựa trên thư từ trao đổi, một phần của đợt công bố tài liệu lớn theo yêu cầu của Quốc hội, chuyến thăm diễn ra vài năm sau khi Lutnick trước đó tuyên bố đã chấm dứt liên lạc với Epstein sau một cuộc gặp gỡ khó chịu vào năm 2005. Trong các tuyên bố công khai năm ngoái, Lutnick mô tả Epstein là người hay thao túng và cho biết ông và vợ đã chọn cách tránh mặt ông ta kể từ đó.
Hồ sơ cũng cho thấy những tương tác khác giữa Lutnick và Epstein có từ ít nhất năm 2011, bao gồm các cuộc gặp gỡ xã giao và trao đổi về những sở thích chung. Theo các tài liệu được công bố hôm thứ Sáu, một tin nhắn tiếp theo từ nhóm của Epstein, được gửi sau cuộc gặp năm 2012, có nội dung "rất vui được gặp bạn".
Người phát ngôn của Bộ Thương mại nhấn mạnh rằng Lutnick chưa bao giờ bị cáo buộc bất kỳ hành vi sai trái nào liên quan đến Epstein và mô tả các tương tác của ông ta là hạn chế và mang tính xã giao.
Các tài liệu cũng tiết lộ rằng Epstein đã cố gắng mai mối phụ nữ cho doanh nhân Steve Tisch, chủ sở hữu đội New York Giants.
Trong một email ngày 10 tháng 6 năm 2013, Tisch hỏi liệu một trong những người phụ nữ đó có phải là " gái mại dâm " hay không.
Người phụ nữ mà ông ta nhắc đến trong email là một phụ nữ "người Tahiti" tên là "Emily", người mà Epstein viết rằng "chủ yếu nói tiếng Pháp, rất quyến rũ."
Mẹ của Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani, Mira Nair, một đạo diễn phim, xuất hiện trong các tài liệu.
Nair đã tham dự một bữa tiệc sau buổi ra mắt phim "Amelia" tại nhà của Ghislaine Maxwell, người bị kết tội buôn bán tình dục. Theo một email mà người phụ trách quan hệ công chúng Peggy Siegal gửi cho Epstein vào ngày 21 tháng 10 năm 2009, cựu Tổng thống Bill Clinton và Giám đốc điều hành Amazon Jeff Bezos cũng có mặt.
Casey Wasserman, CEO 51 tuổi của Wasserman Media Group, người đang đứng đầu tổ chức Thế vận hội Olympic 2028 tại Los Angeles, xuất hiện trong các cuộc trao đổi email nhạy cảm với Maxwell.
Tờ New York Post đưa tin rằng những email trao đổi này diễn ra khoảng hai năm sau khi ông kết hôn với người vợ lúc bấy giờ là Laura Ziffren.
“Em đang ở đâu, anh nhớ em,” anh ấy viết vào ngày 1 tháng 4 năm 2003. “Anh sẽ ở thành phố New York trong 4 ngày bắt đầu từ ngày 22 tháng 4…chúng ta có thể đặt lịch mát-xa ngay bây giờ được không?”
Maxwell đáp lại, viết: "Tất cả những ma sát đó — bạn có chắc là mình chịu được không? Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi hơi khó thở rồi."
Cô ấy cũng viết: “Có một vài điểm dường như khiến đàn ông phát điên — tôi cho rằng tôi có thể thử chúng trên bạn và bạn có thể cho tôi biết liệu chúng có hiệu quả hay không?”