Cuộc bỏ phiếu về tội khinh miệt chính quyền Clinton dự kiến diễn ra vào tuần tới: Liệu công lý có được thực thi?
Số phận của Bill và Hillary Clinton vì đã phớt lờ trát triệu tập của Quốc hội giờ đây nằm trong tay Hạ viện.
Các lãnh đạo đảng Cộng hòa tại Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu vào thứ Tư tuần này về các nghị quyết buộc tội khinh thường Quốc hội đối với cựu đệ nhất phu nhân và phu nhân, những người đã từ chối trả lời trát triệu tập của Ủy ban Giám sát Hạ viện liên quan đến các giao dịch của họ với nhà tài chính tai tiếng và kẻ phạm tội tình dục hàng loạt Jeffrey Epstein .
Theo báo cáo của Politico hôm thứ Năm, "Ủy ban Quy tắc sẽ họp lúc 4 giờ chiều thứ Hai để xem xét các nghị quyết sẽ được đưa ra thảo luận tại phiên họp toàn thể."
Một số thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát đã cùng với các thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ việc đưa các nghị quyết này lên sàn Hạ viện — đặc biệt là liên quan đến cựu tổng thống, người đã sử dụng chiếc máy bay riêng " Lolita Express " khét tiếng của Epstein cho chuyến công du từ thiện đến châu Á và châu Phi sau khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.
Chín thành viên đảng Dân chủ đã cùng tất cả các thành viên đảng Cộng hòa trong ủy ban thông qua nghị quyết với tỷ lệ 34-9. Họ bao gồm:
Dân biểu California Lateefah Simon
Dân biểu bang Florida Maxwell Frost
Dân biểu bang Illinois Raja Krishnamoorthi
Dân biểu Ayanna Pressley của bang Massachusetts
Dân biểu Stephen Lynch của bang Massachusetts
Dân biểu Rashida Tlaib của bang Michigan
Nữ nghị sĩ Melanie Stansbury của bang New Mexico
Nữ nghị sĩ Summer Lee của bang Pennsylvania
Dân biểu Emily Randall của Washington
Các nghị sĩ Lee, Stansbury và Tlaib cũng tham gia cùng nghị quyết buộc tội bà Hillary tội khinh thường Quốc hội của đảng Cộng hòa.
Một số nghị sĩ Dân chủ cũng bỏ phiếu "vắng mặt" - nói ngắn gọn, đó là cách nói của Quốc hội rằng "Tôi có mặt ở đây nhưng tôi quá hèn nhát để bỏ phiếu theo bất kỳ cách nào." Một trong số đó là Hạ nghị sĩ Dave Min của California, người đã bỏ phiếu "vắng mặt" để buộc tội Bill coi thường Quốc hội vì - hãy chuẩn bị cười đi - "những gì chúng ta đang đề xuất ở đây là một vấn đề rất nghiêm trọng: truy tố hình sự một cựu tổng thống Hoa Kỳ."
Vâng, hãy tưởng tượng xem.
Năm ngoái, vợ chồng Clinton đã nhận được trát triệu tập yêu cầu xuất hiện trước ủy ban vào đầu tháng này, nhưng họ đã phớt lờ và yêu cầu luật sư của mình tuyên bố các hành động đó là "vô hiệu và không có giá trị pháp lý".
Đề nghị phản hồi của họ — mà Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, Dân biểu James Comer, một đảng viên Cộng hòa đến từ Kentucky, đã đúng khi gọi là "xúc phạm" — là gặp Comer ở New York mà không có bản ghi chép nào về cuộc gặp đó.
“Ủy ban không đưa ra quyết định này một cách dễ dàng. Lệnh triệu tập không chỉ là những lời đề nghị suông,” Comer nói.
“[Trát triệu tập] có hiệu lực pháp luật và yêu cầu tuân thủ. Cựu Tổng thống Clinton và Ngoại trưởng Clinton có nghĩa vụ pháp lý phải xuất hiện để lấy lời khai trước ủy ban này.”
Theo Newsmax đưa tin, Comer “kỳ vọng Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sẽ hành động để buộc gia đình Clinton phải chịu trách nhiệm, giống như cách Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Biden đã hành động khi truy tố cố vấn của Trump là Peter Navarro và chiến lược gia Steve Bannon vì đã bất chấp trát triệu tập của Quốc hội.”
Điều đó có nghĩa là án tù, và cả hai người đều đã phải ngồi tù vì không ra trình diện trước ủy ban bất hợp pháp ngày 6 tháng 1. Ủy ban Giám sát, thực chất là một ủy ban lưỡng đảng, thực sự có mục đích và đang điều tra tội ác của một trong những tên tội phạm khét tiếng và nguy hiểm nhất thế kỷ 21, không thể và không nên bị phớt lờ một cách dễ dàng như vậy, đặc biệt là bởi một cặp vợ chồng cựu tổng thống có liên hệ với hắn.
Liệu Hạ viện có làm tròn nhiệm vụ và hành động với tinh thần lưỡng đảng như Ủy ban Giám sát đã làm không? Hay họ sẽ do dự như Dân biểu Min đã làm và giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra trước đây? (Trừ trường hợp, tất nhiên, khi nó xảy ra với Tổng thống Donald Trump và những người xung quanh ông.)
Hãy chuẩn bị bỏng ngô đi nào mọi người. Tuần này hứa hẹn sẽ rất thú vị, đặc biệt là với mức phạt lên tới 100.000 đô la và một năm tù giam nếu vợ chồng Clinton bị kết tội.