Có ông già dưới quê lên Sài Gòn thăm con, xe chạy tuyến nội thành, ông để ý mỗi lần xe ngừng lơ xe đọc tuổi và tên ai là người đó xuống.
- Ai 18 Võ Thị sáu xuống dùm !
Một cô gái chen ra cửa.
- 15 Trần Quốc Toản nghen !
Lại đến một thằng bé.
- Ai 50 Trần Hưng Đạo...
Tiếp theo là một người đàn ông trung niên.
Xe trống dần, gần tới bến thấy còn mỗi ông già, anh lơ hỏi : Ủa, không xuống xe hả ông già ?
- Tôi đợi lâu quá trời, giờ nầy cậu mới hỏi. 59 TRẦN CU !
- Ủa, Sài Gòn nầy làm gì có đường Trần Cu, ông có lộn không vậy ?
- Lộn gì mà lộn, cậu đọc tên tuổi ai người đó xuống tôi thấy kỹ lắm mà...
- Con lạy ba, cái đó là tên số nhà với tên đường của người ta. Sài Gòn nầy mà thêm tên đường Trần Cu nữa chắc con bỏ nghề lơ xe luôn quá , ba xuống đi xe khác dùm con đi !
VietBF@sưu tập
|