HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Giết con gái, đốt xác vì hủ tục hôn nhân
Old 09-20-2013   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 62
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Một phụ nữ trẻ tại Ấn Độ đã bị chính gia đình đánh đến chết, còn bạn trai của cô bị chặt đầu trước sự chứng kiến của hàng xóm sau khi hai người này vi phạm tục lệ yêu người trong cùng làng.


Cảnh sát Ấn Độ tại hiện trường

Theo tờ Telegraph, hai nạn nhân gồm Nidhi, 20 tuổi, là sinh viên ngành nghệ thuật và bạn trai cô, Dharmender Barak, 23 tuổi, đang học công nghệ thông tin. Vụ việc xảy ra tại khu vực Rohtak, bang Haryana.

Cặp đôi này đã bị tấn công và sát hại trước sự chứng kiến của những người hàng xóm tại ngôi làng của mình, sau khi họ tin lời hứa của gia đình rằng sẽ được an toàn nếu trở về. Cha và chú của cô gái cùng hai đồng phạm đã bị bắt vì tội giết người.

Cái chết của hai nạn nhân này đã cho thấy rõ thực trạng “giết người vì thanh danh” tại Ấn Độ. Ước tính mỗi năm có tới hơn 1000 người tại nước này bị sát hại, chủ yếu do vi phạm các quy tắc về tầng lớp trong các mối quan hệ.

Trước đó Dharmender và Nidhi đã bỏ trốn khỏi làng để đến Delhi hôm thứ Ba do lo sợ tính mạng sẽ bị đe dọa. Sau một đêm ở tại thủ đô của Ấn Độ, cả hai quyết định quay về nhà ở làng Ghanavati do bố mẹ của Nidhi gọi điện và đảm bảo rằng họ không phải lo sợ. Họ còn nói sẽ chấp thuận cho hai người qua lại.

Hai người này được cho là đã có tình cảm với nhau nhiều năm bất chấp những cảnh báo. Họ cùng thuộc một “gotra”, một dòng họ hay một bộ phận của tầng lớp Jat. Theo quy định việc kết hôn với những người trong dòng họ bị xem là loạn luân, ngay cả khi những người này không có quan hệ máu mủ.

Còn theo tờ Hindustantimes của Ấn Độ, việc những cặp bạn bè từ thủa nhỏ yêu và muốn kết hôn với nhau là điều bị nguyền rủa tại Rohtak cũng như nhiều khu vực khác của bang Haryana. Tập tục ở đây không cho phép kết hôn với người cùng tầng lớp, cũng như cùng cộng đồng, thậm chí là cùng làng.

Hội đồng địa phương của người cao niên trong dòng tộc, hay còn gọi là Khap Panchayats, đã ra lệnh những cặp đôi yêu nhau bỏ trốn phải bị giết, và yêu cầu chính quyền chấp thuận để họ thực hiện những hành động này.

Ngay khi Dharmender và Nidhi về đến làng hôm thứ Tư, họ đã bị trói lại đưa về nhà cô nữ sinh. Nidhi bị đánh đến chết trong lúc một nhóm người hàng xóm đứng xem mà không một ai tìm cách cứu cô, cảnh sát cho biết. Sau đó thi thể của nạn nhân bị đem thiêu trên một cách đồng.

Dharmender cũng bị đánh, khiến tay chân bị gãy. Sau đó anh bị chặt đầu. Thi thể của nạn nhân bị bỏ vào bao tải ném lại bên ngoài nhà của anh.

Cha mẹ của cả hai bên đều là những địa chủ giàu có trong làng. Sau khi giết con, cha của cô gái còn thản nhiên đi ăn nhậu.

“Đến nay đã có 4 người bị bắt và cuộc điều tra đang tiếp tục. Chúng tôi đã tìm thấy thi thể bị cháy một nửa của cô gái và gửi đi khám nghiệm. Những tình tiết ban đầu cho thấy đây là một vụ giết người đã được lên kế hoạch trước”, ông Anil Kumar, phó cảnh sát trưởng của Rohtak xác nhận.

“Với chúng tôi họ đều là những người sẵn sàng chết vì yêu…Thật sốc khi họ đã bị sát hại nhân danh dòng tộc. Họ đều là những đứa trẻ vô tội và họ không hề biết gia đình có ý định giết mình. Họ trở về với hy vọng được sống yên bình với gia đình. Nếu hai người đó tìm đến chúng tôi, chúng tôi sẽ khuyên họ không trở về”, Sanjoy Sachdev, trưởng nhóm “đặc nhiệm tình yêu”, chuyên giúp đỡ và che giấu những cặp tình nhân bỏ trốn cho biết.


Dân trí
tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ando.jpg
Views:	304
Size:	24.6 KB
ID:	517920  
Old 09-20-2013   #2
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 74
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Vụ “giết người vì danh dự” gây chấn động Ấn Độ

Sau vụ cưỡng hiếp tập thể ở New Delhi, dư luận và truyền thông Ấn Độ lại thêm một phen choáng váng vì vụ sát hại dã man một cặp tình nhân ở bang Haryana vì “danh dự gia đình”.


Cha mẹ nạn nhân Nidhi Barak, những kẻ đã tự tay giết con gái mình Ảnh: The Hindu

Theo báo Hindustan Times, cảnh sát cho biết anh Dharmender Barak, 23 tuổi, ở làng Gharnavati thuộc quận Rohtak đã bị đánh đập và bị chặt đầu. Cô bạn gái 20 tuổi Nidhi Barak cũng bị tra tấn đến chết. Cả hai đều là sinh viên.

Thủ phạm không phải ai khác mà chính là gia đình của cô Nidhi Barak. Người dân làng Gharnavati đã chứng kiến vụ hành quyết nhưng không ai can thiệp. Hiện cảnh sát đã bắt giữ cha mẹ và chú của cô Nidhi Barak và đang truy lùng anh trai nạn nhân.

Trước đó, cặp đôi này đã trốn gia đình đến sống ở New Delhi, nhưng gia đình họ lừa họ quay trở lại làng Gharnavati với lời hứa rằng cả hai gia đình sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân của họ. Thay vào đó, họ đã bị sát hại một cách tàn bạo.

Cảnh sát cho biết anh Dharmender Barak bị đánh gãy hết chân tay trước khi bị chặt đầu. Cơ thể cô Nidhi Barak bị đốt cháy.

Một quan chức cảnh sát địa phương cho biết gia đình hai bên phản đối họ lấy nhau vì là người cùng làng, theo truyền thống thì không được kết hôn.

“Đây là hành vi giết người để bảo vệ danh dự gia đình” - quan chức cảnh sát này cho biết. Lúc bị bắt, cha của cô Nidhi Barak vẫn lạnh lùng tuyên bố là “không hề hối tiếc” khi tự tay giết con gái.

Nhiều tờ báo chí Ấn Độ mô tả cuộc giết chóc này là “tội ác man rợ thời trung cổ”. Các tổ chức bảo vệ quyền phụ nữ đã lên tiếng đòi chính quyền phải xử nghiêm khắc các thủ phạm giết người.

NGUYỆT PHƯƠNG
Tuoitre
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cafengoctung.jpg
Views:	414
Size:	107.8 KB
ID:	517923  
 
User Tag List

Thread Tools

Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 22:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13178 seconds with 13 queries