Chỉ vì việc chạy xe qua mặt nhau, làm vũng nước mưa trên đường bắn vào người. Hai anh em ruột đã dùng dao truy sát khiến một người chết và một trọng thương.
Ngày 9/6, sau khi gây án giết người rồi bỏ trốn, 2 đối tượng Trần Huỳnh Long (26 tuổi) và Trần Minh Luân (24 tuổi, em ruột Long, cả 2 cùng ngụ phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức-TPHCM) đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.
Hai đối tượng Long và Luân - (Ảnh: Soha)
Theo đó, khoảng 0h ngày 4/6, Long điều khiển xe máy chạy một mình trên QL13 để về nhà ở hẻm 606 phường Hiệp Bình Phước. Khi vừa qua khỏi cầu ông Dầu, Long bị Phạm Minh Tuấn (tự Tú, 38 tuổi) chạy xe máy biển số 29S3 - 4092 chở Trần Long Giang (tự Tùng, 41 tuổi) phía sau vượt qua mặt làm vũng nước mưa đọng trên đường văng trúng người.
Bực tức Long chạy vọt lên chửi thề rồi hỏi Tuấn “tụi bây chạy xe kiểu gì vậy?”. Tuấn, Giang đuổi theo chửi lại và kêu Long dừng lại đánh nhau.
Hiện trường vụ án mạng và hung khí gây án - (Ảnh: Dân Trí/ Kiến Thức)
Thấy gần đến nhà, Long tăng ga phóng nhanh vào hẻm 606 thì Tuấn và Giang cũng đuổi theo.
Về đến nhà, Long nói với em ruột là Luân bị 2 đối tượng đuổi đánh rồi chạy nhanh ra sau nhà lấy 2 con dao mỗi người cầm 1 con cùng chạy ra hẻm đánh lại Tuấn, Giang.
Thấy 2 anh em Long cầm hung khí, Tuấn, Giang hoảng sợ bỏ chạy nhưng Luân đã nhặt khúc cây đuổi theo ra đến quốc lộ 13 thì đuổi kịp đập cây vào đầu Giang; Long lao đến dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và lưng khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Chưa dừng lại đó, Long, Luân tiếp tục cầm dao đuổi theo Tuấn chạy trong hẻm 606. Biết hết đường thoát, Tuấn quay lại đánh trả thì bị Long chém nhiều nhát vào người.
Tuấn bỏ chạy đến trước số nhà 606/14 không may té ngã thì Long lao đến đâm thêm 1 nhát vào lưng làm Tuấn chết tại chỗ. Giang được người dân địa phương chuyển đi bệnh viện cấp cứu và trình báo Công an phường.
Sau khi gây án cả 2 anh em Long vứt dao ở đường hẻm bên hông nhà rồi lấy xe bỏ trốn ra Vũng Tàu ngay trong đêm.
TM