HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chuyện chưa kể về cuộc đời minh tinh Củng Lợi
Old 05-15-2013   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Củng Lợi từng là một “đứa con không được mong đợi” của gia đình, thi ba lần không đậu vào trường nghệ thuật và chỉ đổi đời sau cuộc gặp gỡ với Trương Nghệ Mưu.

Vụ vợ bé, con riêng của Trương Nghệ Mưu đang gây xôn xao dư luận, ngoài cái tên Trần Đình thường xuyên được nhắc đến, nhiều người không khỏi không nghĩ đến Củng Lợi – mối tình si mê và nổi tiếng nhất của vị đạo diễn gạo cội.

Gần mười năm gắn bó, Củng Lợi đột ngột chia tay Trương Nghệ Mưu và quyết định lên xe hoa với một đại gia Singapore, để lại nhiều dấu hỏi đối với công chúng.

Trong một bài phỏng vấn với tờ Xinhua cách đây ít ngày, bà Triệu Anh – mẹ của Củng Lợi - đã tiết lộ không ít điều thú vị về minh tinh này, trong đó có cả nguyên nhân cô chia tay “quốc sư điện ảnh”.


"Tôi và cha Củng Lợi đều là người Đông Bắc. Cha Củng Lợi từng dạy học tại khoa Kinh tế - Tài chính, Đại học Liêu Ninh, trước Cách mạng Văn hóa vài năm, ông bị điều chuyển công tác sang khoa Kinh tế, Đại học Sơn Đông, còn tôi làm tạp vụ ở một xưởng quốc doanh.

Ban đầu chúng tôi có 4 con, 3 trai 1 gái. Khi ấy, nhà nước bắt đầu kêu gọi kế hoạch hóa gia đình. Đối với một gia đình nhiều con như nhà chúng tôi, cũng chẳng nghĩ đến chuyện sinh thêm nữa.

Không ngờ năm 1965, tôi mang thai ở tuổi 41, khi đó, tình hình kinh tế gia đình quá khó khăn, thu nhập cả hai vợ chồng chỉ 160 NDT (hơn 500.000 VND), còn phải nuôi cả bố mẹ chồng, tháng nào cũng thâm hụt.


Tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ đứa con này đi nhưng cả nhà không đồng ý, mọi người nói rằng, bất kể thế nào, đây cũng là một sinh mạng, chúng tôi ăn đói mặc rách thế nào cũng phải nuôi đứa trẻ lớn lên.

Ba cậu con trai của tôi tên là Củng Cố, Củng Đế, Củng Chính, cô con gái tên là Củng Văn, bình thường rất ít nói, không hiểu chuyện, rất thật thà, nên tôi hi vọng, cô con gái thứ hai đừng quá nội tâm như chị, thông minh, lanh lợi một chút, chính vì vậy tôi quyết định đặt tên con là Củng Lợi (“lợi” trong từ “lanh lợi”).


Từ nhỏ, Tiểu Lợi đã hiếu động, hoạt bát, thích hát, thích múa, bắt chước người khác rất giỏi.

Tiểu Lợi ra đời vào năm cách mạng văn hóa nổ ra, Tiểu Lợi thua cậu con trai thứ ba của tôi 10 tuổi. Từ nhỏ, Tiểu Lợi đã hiếu động, hoạt bát, thích hát, thích múa, bắt chước người khác rất giỏi và tham gia đội văn nghệ của trường. Sau này, nó và một số bạn học được mời đến Đài phát thanh Nhân dân Sơn Đông để biểu diễn trong lễ mừng Quốc khánh.

Ban đầu, Tiểu Lợi chọn thi vào khoa nghệ thuật của trường Sư phạm Sơn Đông, tuy nhiên nó nhận giấy báo trượt. Tiểu Lợi thắc mắc không hiểu tại sao những bạn thấp điểm hơn mình đều trúng tuyển, sau này nghe ngóng mới biết, những người đó lợi dụng quan hệ và nghiễm nhiên được vào trường.


Sau đó, Tiểu Lợi đăng kí thi Học viện Hí kịch tại Bắc Kinh và Thượng Hải nhưng đều không được. Năm 1985, khi thi vào Học viện Hí kịch Trung Ương, môn năng khiếu đạt điểm xuất sắc song các môn văn hóa thì thiếu 10 điểm. Chúng tôi lo lắng lắm vì chẳng quen biết ai ở Bắc Kinh, nhưng thật may mắn, Tiểu Lợi vẫn được chiếu cố và được nhận vào trường.

Năm 1987, ở năm thứ hai đại học, Tiểu Lợi gặp Trương Nghệ Mưu, một trong những bước ngoặt cuộc đời nó. Năm đó, Trương Nghệ Mưu đến Học viện Hí kịch Trung ương để tuyển diễn viên chính cho bộ phim Cao lương đỏ. Khi ấy, Tiểu Lợi đang tham gia một vở kịch ở miền Nam, thật may mắn, vào buổi tối Trương Nghệ Mưu tiến hành tuyển diễn viên, Tiểu Lợi cũng vừa về tới Bắc Kinh.


Củng Lợi gặp Trương Nghệ Mưu lần đầu năm 1987 - cuộc gặp gỡ tạo nên bước ngoặt trong cuộc đời cô.

Chính Trương Nghệ Mưu là người đã chắp cánh cho Tiểu Lợi. Trong hàng loạt những bộ phim của Nghệ Mưu mà Tiểu Lợi tham gia, tôi thích nhất bộ phim Thu Cúc đi kiện, bởi Tiểu Lợi đã thể hiện được sự mạnh mẽ của một người phụ nữ nông thôn. Nó đã thể hiện được con người mình thông qua nhân vật.

Sau khi hợp tác trong rất nhiều bộ phim, Tiểu Lợi và Trương Nghệ Mưu dần dần nảy sinh tình cảm, Tiểu Lợi đem chuyện này ra kể để xin ý kiến gia đình, cả nhà tôi đều phản đối, chủ yếu là do Trương Nghệ Mưu tuổi đã cao. Nhưng Tiểu Lợi vẫn kiên quyết tiến tới, chúng tôi cũng không can thiệp nhiều, nhưng sau đó cả hai người vẫn chia tay.


Mẹ Củng Lợi nói: Nhiều người bảo con bà phản bội Trương Nghệ Mưu, nhưng sự thực không phải vậy.

Nhiều người không hiểu chuyện nói rằng Tiểu Lợi đã phản bội Trương Nghệ Mưu, nhưng sự thực không phải vậy. Năm 1993, một người bạn kể với Tiểu Lợi rằng mình biết một vị thầy bói coi rất đúng, Tiểu Lợi nghe lời bạn đến để xem thử vận mệnh của mình…

Theo VTC
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	avatar.jpg
Views:	14
Size:	18.0 KB
ID:	471082  
 

Tags
củng lợi, Chuyện tình, sao Hoa ngữ, Trương Nghệ Mưu
User Tag List

Thread Tools

“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:24.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11591 seconds with 13 queries