HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Côn đồ dàn trận, dùng súng thanh toán nhau
Old 05-04-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Khi gặp nhau, hai nhóm lập tức xông vào đánh chém lẫn nhau gây náo loạn khu vực. Một đối tượng dùng súng săn tự chế nã vào nhóm đối tượng bên kia khiến hai đối tượng bị thương vào đầu, vào mặt đau đớn gào thét dữ dội.

Ngày 3/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 13 đối tượng trong 3 ổ nhóm côn đồ thanh toán nhau làm 1 người chết, 2 người bị thương, về các hành vi: giết người, gây rối TTCC.


Công an Thanh Hóa thực hiện lệnh bắt một đối tượng (X) trong vụ án

Đồng thời điều tra các đối tượng trên về hành vi gây rối TTCC trong một vụ án khác. Trong vụ việc này, cả bị hại lẫn đối tượng đều là những kẻ côn đồ, chuyên bảo kê, đòi nợ thuê… gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương...

Trưa 11/4, thôn Thọ Văn, xã Quảng Thọ, Quảng Xương, Thanh Hóa xảy ra một vụ hỗn chiến. Một nhóm khoảng 5 - 6 đối tượng đem theo súng săm lếch (tự chế) bắn đạn hoa cải, cuốc, dao, kiếm chờ sẵn. Nhóm kia khoảng chục đối tượng đi 1 xe taxi và 5 - 6 xe máy từ ngã ba Môi xuống.

Gặp nhau, hai nhóm lập tức xông vào đánh chém lẫn nhau gây náo loạn khu vực. Một đối tượng dùng súng săn tự chế nã vào nhóm đối tượng bên kia khiến hai đối tượng bị thương vào đầu, vào mặt đau đớn gào thét dữ dội.

Thấy thế, đồng bọn của hai kẻ bị thương hăng máu cầm dao đuổi theo nhóm kia chạy vào một ngôi nhà hoang cách QL 47 khoảng 50m thì đuổi kịp. Lập tức, chúng đâm, chém vào người Vũ Văn Báo, SN 1977, trú ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương khiến nạn nhân bị chết tại chỗ.

Nhận được tin, Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm (PC45) đến ngay hiện trường, phối hợp với Công an huyện Quảng Xương khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân, truy bắt đối tượng phạm tội.

Được giao nhiệm vụ chủ công giải quyết vụ án, các trinh sát, ĐTV Đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân (Đội Trọng án), PC45 lập tức triển khai quân. Tại hiện trường, nạn nhân Vũ Văn Báo bị tử vong bởi nhiều vết thương, trong đó một vết chí mạng thấu từ lưng sang ngực; các đối tượng khác đã bỏ trốn.

Qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện có 2 đối tượng bị thương đã được đồng bọn đưa đi cấp cứu, Đại tá Bùi Công Tráng, Trưởng phòng PC45 chỉ đạo một mũi phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi; mũi khác tìm ngay địa chỉ nơi hai đối tượng bị thương cấp cứu để giám sát kịp thời, không cho chúng có cơ hội trốn.

Phát động quần chúng cung cấp thông tin, lực lượng chức năng phát hiện 2 tên bị thương là Phạm Văn Quân (Quân “cừu”) 25 tuổi, trú ở Quảng Cát, TP Thanh Hóa và Nguyễn Văn Thoại, 21 tuổi, trú ở Hải Lộc, Hậu Lộc, được đồng bọn đưa đến Bệnh viện Sầm Sơn cấp cứu. Lập tức, một tổ công tác phối hợp với Công an thị xã Sầm Sơn đến ngay bệnh viện, giám sát hai đối tượng trên, đợi chúng tỉnh dậy tranh thủ lấy lời khai để củng cố hồ sơ, bắt đối tượng khác.

Theo bệnh án thì Phạm Văn Quân bị trúng 13 viên đạn hoa cải, Nguyễn Văn Thoại cũng bị “dính” đạn vào đầu. Do vết thương khá nặng nên hai đối tượng trên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tổ công tác 5 cán bộ do đồng chí Trịnh Minh Lương làm tổ trưởng đi theo giám sát.

Sáng hôm sau, mặc dù sức khỏe đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng Quân “cừu” nhất định xin ra Bệnh viện Việt - Đức cấp cứu, hòng tìm cách tẩu thoát. Biết âm mưu của Quân, tổ công tác trực tiếp ngồi trên xe cấp cứu đi Hà Nội, giám sát chặt chẽ không để đồng bọn Quân giải cứu “đại ca”. Đến nơi, các bác sĩ khám, xác định vết thương nhẹ, ổn định, tổ công tác lại “theo” Quân về Thanh Hóa. Tuy nhiên, Quân và Thoại lại “nảy” chiêu khác, lấy cớ bệnh nặng, chúng luôn trong trạng thái “ngất xỉu”.

Xác định việc khai thác Quân và Thoại rất quan trọng, phục vụ công tác điều tra, truy bắt đối tượng khác nên trực tiếp Thượng tá Lại Văn Tuân, Phó trưởng Phòng PC45 cùng anh em tìm cách khai thác hai đối tượng trên, đồng thời dùng tài liệu để “đấu” chúng. Khi không giả vờ được nữa, Quân một mực khai rằng đi Sầm Sơn chơi, không ngờ bị đánh. Tuy nhiên, với các chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng xác định, vụ án trên do các băng nhóm côn đồ thanh toán nhau gây nên, trong đó bản thân cả 3 bị hại là Quân, Thoại và Báo đều là các thành viên tích cực tham gia.

Củng cố hồ sơ, chỉ 2 ngày sau cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đủ tài liệu ra lệnh bắt Phạm Văn Quân, Nguyễn Văn Thoại và Vũ Văn Tú (Tú “bờm”), 22 tuổi, trú ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thêm 8 đối tượng trong nhóm Quân “cừu” và Tú “bờm”, đồng thời làm rõ 2 đối tượng thuộc nhóm bị hại Vũ Văn Báo. Biết không thể trốn tránh được pháp luật, Lê Văn Dũng (Dũng “dân”), 36 tuổi, trú ở xã Quảng Thọ, Quảng Xương và Vũ Đình Lê, 26 tuổi, ở Quảng Châu, Quảng Xương (thuộc nhóm Vũ Văn Báo) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Nguyên nhân của vụ án trên được xác định do mâu thuẫn làm ăn nên tối 10/4, đối tượng Trung “đen” ở cảng Lễ Môn đã đánh hai đàn em của Quân “cừu” dẫn đến việc bị đe dọa trả thù. Sợ bị hành hung, sáng 11/4, Trung “đen” gọi điện nhờ nhóm Lê Văn Dũng (Dũng “dân”) và Vũ Văn Báo đều trú ở xã Quảng Thọ, Quảng Xương “giúp đỡ”. Dũng “dân” và Báo đem theo khoảng 5 - 6 đối tượng đến giúp Trung. Phía nhóm Quân “cừu”, sợ yếu thế nên Quân nhờ Tú đến hỗ trợ việc đánh nhau, Tú “điều” theo 3 đàn em đến cùng.

Sáng 11/4, Quân và Tú dẫn theo khoảng 10 đối tượng đi trên 1 taxi và 4 xe máy đến nhà Trung “đen”, gặp nhóm Dũng “dân” và Báo tại đây. Hai nhóm xảy ra xô xát với nhau nhưng không ai bị thương tích.

Đến trưa cùng ngày, nhóm Quân “cừu” kéo nhau về quán cơm Thanh Tâm ở ngã ba Môi thuộc xã Quảng Tâm, TP Thanh Hóa ăn cơm, uống rượu, tiếp tục gọi cho nhóm Dũng “dân” và Báo hẹn đến Quảng Thọ để quyết chiến. Khoảng 13h cùng ngày, Quân “cừu” dẫn đàn em đem theo dao, kiếm đến xã Quảng Thọ tìm nhóm Dũng “dân” và Báo. Nhóm Dũng, Báo đem súng tự chế bắn đạn hoa cải, dao, cuốc, gậy… chờ sẵn ở QL47 nghênh chiến.

Gặp nhau, hai nhóm lao vào hỗn chiến. Dũng “dân” đã dùng súng săm lếch bắn trúng vào mặt của Quân “cừu” và đầu của Thoại làm hai đối tượng trên gục ngã tại chỗ. Phạm Văn Thắng (em trai Quân “cừu”) thấy thế đã cùng đồng bọn đuổi theo nhóm Dũng và Báo. Đến ngôi nhà hoang, Thắng và đồng bọn đã đâm Vũ Văn Báo khiến nạn nhân tử vong.


(theo CAND)
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2013_2941985.jpg
Views:	3
Size:	51.0 KB
ID:	467011  
 

Tags
côn đồ, dàn trận, dùng súng, thanh toán nhau
User Tag List

Thread Tools

“Siêu đẹp” bí mật trong Himalaya: Dân Việt Nam sẽ chết không còn chỗ chôn? Ngoại trưởng trẻ nhất Trung Quốc và cú rơi không lời giải: Thăng như tên lửa, mất tích như bóng ma Hơn trăm người nhập viện bị ngộ độc, không biết là vì lý do gì, hoá ra là ....
“Bóp nghẹt không tiếng súng”: Việt Nam đang thua vì Trung Quốc quá mạnh, hay vì ta tự làm mình yếu? 10 khác biệt “đinh” giữa người Mỹ & người Việt Cộng: đọc thì cười, ngẫm lại… chạnh lòng “Mùa đỏ” của Cộng Sản bị loại khỏi giải Oscar
Thanh niên Việt mới sang Mỹ 9 tháng và một câu hỏi nhói lòng: “Bám trụ hay quay về?” Sony rút khỏi Huệ Châu, TQ, 30.000 người mất việc: khi “đèn nhà máy tắt” kéo cả một thành phố chao đảo Thảm sát Bondi Beach: hai cha con bị nghi theo ISIS, chuyến đi Mindanao và câu hỏi nhức nhối về “lỗ hổng” an ninh Úc
Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 03:16.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10453 seconds with 13 queries