Hàng trăm người biểu tình ở Nhà Trắng hôm 25/7 vì nhiều lý do khác nhau. Trong ảnh người biểu tình mang biểu ngữ 'Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam'. Tất cả đều không được vượt ranh giới bằng dây màu vàng của cảnh sát.
Cảnh sát tỏ ra không khoan nhượng với bất cứ ai vượt qua hàng rào và Việt kiều đeo biển 'Hoàng Sa - Trường Sa...' đã bị chặn lại.
Người gốc Việt này sau đó đã bị còng tay dù không rõ trong bao lâu.
Nguyễn Hoàng của BBC, người chụp tấm hình này, nói người đàn ông bị cảnh sát bắt trước đó đã đi phát bánh mì và nước uống cho người tham gia biểu tình. Còn người biểu tình Tommy Luu nói một số người biểu tình có tuổi lo lắng sẽ bị cảnh sát hỏi tới vì Việt kiều bị còng tay đã đi lấy số điện thoại của nhiều người biểu tình. Tommy Luu nói có lẽ những người lo lắng đang ăn trợ cấp xã hội và sợ bị ảnh hưởng.
An ninh cho các chuyến thăm của các lãnh đạo Việt Nam tới Hoa Kỳ luôn được thắt chặt do từng xảy ra sự cố giữa người Mỹ gốc Việt và phái đoàn Việt Nam.
Phóng viên của BBC Tiếng Việt cho biết vào lúc cao điểm của cuộc biểu tình, cảnh sát đã được điều động lên nóc Tòa Bạch Ốc.
Trở lại biểu tình trước Nhà Trắng hôm 25/7, trong số những người tham gia biểu tình có cả người ngồi xe lăn mang biểu ngữ 'Dân chủ cho Việt Nam'.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn, người cũng là Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, gây tranh cãi khi nói những người biểu tình phản đối Chủ tịch Sang làm vậy vì 'hận thù' và muốn có thêm 'thu nhập'.
Ông Lê Tùng, nhân viên làm việc trong bộ phận an ninh của Tòa Bạch Ốc, nói với BBC rằng ông đã xin nghỉ phép vào ngày 25/07 để đi biểu tình. Ông Tùng mô tả chuyến đi của ông Sang là điều ông gọi là ''gấp gáp và không hiệu quả'' vì được tổ chức vào tuần mà ông Obama đang bù đầu lo chuyện kinh tế nội địa.
Đừng cho là tui xuyên tạc đấy nhé. Sự thực xem hình thì rõ ngay. Chỉ mang tiếng là biểu tình cho “hoành tráng” chứ thực ra chỉ có loe ngoe vài mạng, không biết tới được 100 hay không, đa số chỉ toàn là mấy ông bà quều quào, lụ khụ hay ngồi xe lăn.... phất pha thất thểu ..cờ vàng thấy thật là tội nghiệp....!!!
Tommy Luu nói có lẽ những người lo lắng đang ăn trợ cấp xã hội và sợ bị ảnh hưởng...... Bộ ăn trợ cấp xã hội rồi không được biễu tình hã? Thằng nào đăng tin nầy sao mà dốt quá vậy?
Nên nhớ rằng tất cả những người Việt xuống đường để phản đối bạo quyền csVN là những người Mỹ gốc Việt,họ mang quyền lợi của một công dân Mỹ để đi đòi quyền lợi cũng như nhân quyền và toàn vẹn lảnh thổ của cái xứ mà họ đã phải trả giá bằng máu và ngay cả sinh mạng để ra đi tìm tự do. Không có gì cao cả và quý cho bằng những tấm lòng của những người con xa xứ vẫn không quên bổn phận của mình đối với đất nước và dân tộc,1-2 đã là quý nói chi cả trăm cả ngàn và thậm chí cả trăm ngàn nếu tên độc tài hen nhát và bán nưỚc Trương Tấn Sang đi nhầm chổ! Nếu muốn nhìn thấy con số phản đối bạo quyền csVN là bao nhiêu hãy ghé qua California,Houston, hay những nơi đông người Việt tị nạn CS thì sẽ rõ ngây. Nhưng đâu tranh không cần số nhiều mà cần bầu nhiệt huyết cần tấm lòng ...chỉ cần hai em Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên thôi đã làm cho đảng csVN phải run sợ,thì thư hỏi 100 hay 1000...tấm lòng quyết tâm sẽ thây đổi tất cả !.
Không có Trời Phật nào chứng cho lủ bán nước và bưng bô , chỉ có chử C đây không lo nhào vô lập công để có thêm vitamin C mà đớp mỗi tháng , ông đây có 4C
Ông phát bánh mì là bánh mì của ban tô chức (ở xứ văn minh làm gì cũng phải có ban tổ chức, chứ không rừng rú như khỉ Trường Sơn).
Và cũng vì ở xứ văn minh nên luật lệ rõ ràng: hàng rào vàng của cảnh sát, không được vượt qua, hiểu chưa mấy thằng Bắc Cụ? Cảnh sát chận lại là chuyện đương nhiên, ai gây rối là bị còng rõ ràng cho bà con thấy, chứ không phải lén lút cho CA mặc thường phục "lượm" lên xe bus, rồi vài bữa thả ra 1 cái xác treo cổ tự vận....
Hình ông phát bánh mì, người chụp cố tình chỉ chụp có 1góc nhỏ mà thôi, chứ có dám để hình toàn cảnh đâu mà nói bao nhiêu ngưởi? Vậy là do mấy thằng Bác Cụ tự sướng. Cái này là nghề của bọn VC mà.
Con cái bảng cờ VC là treo ở khách sạn Marriott, nơi bọn khỉ quê mùa Bắc Cụ mướn ở, ngoài nó ra, có ai thấy cờ VC ở đâu không? Đoàn của Chủ Tịt mà ở khạch sạn hạng trung bình, chứ không ở trong Dinh Quốc Khách, mấy thằng Bắc Cụ không biết nhục mà còn khoe, tư sướng? Có thấy khách Mỹ mặc xà lỏn vô coi khỉ không?
Last edited by tuhientram; 07-30-2013 at 01:51.
The Following User Says Thank You to tuhientram For This Useful Post:
Thảm thương thay người dân xa xứ luôn luôn muốn cho nước mình được dân chủ tự do ấm no thì 80 triệu dân trong nước cúi gầm đầu làm nô lệ cho bọn bán nước và tay sai...thế hệ hôm nay dẩn đến mất nước là phải rồi.... than ôi !!!!
Ông phát bánh mì là bánh mì của ban tô chức (ở xứ văn minh làm gì cũng phải có ban tổ chức, chứ không rừng rú như khỉ Trường Sơn).
Và cũng vì ở xứ văn minh nên luật lệ rõ ràng: hàng rào vàng của cảnh sát, không được vượt qua, hiểu chưa mấy thằng Bắc Cụ? Cảnh sát chận lại là chuyện đương nhiên, ai gây rối là bị còng rõ ràng cho bà con thấy, chứ không phải lén lút cho CA mặc thường phục "lượm" lên xe bus, rồi vài bữa thả ra 1 cái xác treo cổ tự vận....
Hình ông phát bánh mì, người chụp cố tình chỉ chụp có 1góc nhỏ mà thôi, chứ có dám để hình toàn cảnh đâu mà nói bao nhiêu ngưởi? Vậy là do mấy thằng Bác Cụ tự sướng. Cái này là nghề của bọn VC mà.
Con cái bảng cờ VC là treo ở khách sạn Marriott, nơi bọn khỉ quê mùa Bắc Cụ mướn ở, ngoài nó ra, có ai thấy cờ VC ở đâu không? Đoàn của Chủ Tịt mà ở khạch sạn hạng trung bình, chứ không ở trong Dinh Quốc Khách, mấy thằng Bắc Cụ không biết nhục mà còn khoe, tư sướng? Có thấy khách Mỹ mặc xà lỏn vô coi khỉ không?
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.