LÂM ĐỒNG (NV) - Trong ṿng một ngày sau khi gây tai nạn chết người giữa phố Đà Lạt, ông phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Lâm Đồng đột ngột nhận được quyết định... nghỉ hưu.
Xe hơi của ông phó giám đốc sở đụng chết người, ủi vào gốc cây giữa phố Đà Lạt. (H́nh: Báo Kiến Thức)
Báo Kiến Thức cho biết, quyết định này do Sở Nội Vụ tỉnh Lâm Đồng ban hành, đă được trao cho ông Mai Nam Dương, phó giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn tỉnh Lâm Đồng. Theo quyết định này, ông Mai Nam Dương sẽ “về vườn” kể từ ngày 1 tháng 6 tới.
Báo Kiến Thức dẫn hồ sơ điều tra của công an thành phố Đà Lạt nói, đă đưa chiếc xe hơi tông chết một người và làm 3 người khác bị thương nặng đi giám định. Ông Nguyễn Đ́nh Long, trưởng công an thành phố Đà Lạt cũng cho hay, sẽ khởi tố ông Mai Nam Dương về tội lái xe say rượu tông chết người.
Trước đó, ngày 23 tháng 5, ông Mai Nam Dương lái chiếc xe hơi hiệu KIA phóng như bay và tông một loạt 4 chiếc xe gắn máy tại ngă ba đường Trần Phú-Lê Hồng Phong, thành phố Đà Lạt. Bốn chiếc xe bị nghiền nát.
Tai nạn này làm một người đàn ông tên Trương Văn Hiến, 48 tuổi, ngụ tại đường 3/2, Đà Lạt, văng xa gần 20 thước chết liền tại chỗ. Ba người khác gồm Nguyễn Thị Hạnh Nguyên 39 tuổi; Phạm Thị Đan Thanh 34 tuổi và Nguyễn Văn Minh 29 tuổi, tất cả đều là cư dân thành phố Đà Lạt bị thương nặng, đang trong t́nh trạng nguy kịch.
Báo Kiến Thức nói rằng nồng đồ cồn đo được trong hơi thở của ông Mai Nam Dương vượt xa ngưỡng cho phép. Chiếc xe do ông Mai Nam Dương lái tông vào gốc cây ở lề đường mới ngừng lại. Ông này may mắn chỉ bị xây xát nhờ túi khí trong xe bung ra, che chắn.
(P.L.)