HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Funny Boxes > Stars Showbiz - Ngôi Sao Giải Trí (closed)

 
 
Thread Tools
Default Hiếu Hiền: 'Đừng vu oan cho mẹ tôi'
Old 03-23-2011   #1
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Hiếu Hiền: 'Đừng vu oan cho mẹ tôi'

Gặp Hiếu Hiền sau cúng 49 ngày cho mẹ, cố nghệ sĩ Kim Ngọc, thấy nỗi đau trong anh còn chưa nguôi ngoai. Trong mỗi vai diễn, “cây hài chân đất” vẫn luôn mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái. Nhưng khi trò chuyện về mẹ, nụ cười kia vụt tắt.


Chỉ chưa đầy hai tháng, Hiếu Hiền, chàng Hiều của Bỗng dưng muốn khóc, chưa hưởng trọn niềm vui khi cưới được vợ hiền, đã phải đột ngột đối diện với mất mát lớn nhất trong đời.

Tôi mơ thấy mẹ hoài

- Đến nay, anh đã nguôi ngoai được phần nào sau sự ra đi của mẹ mình?

Đó là mất mát mà đến bây giờ tôi vẫn không muốn chấp nhận. Rất khó nguôi ngoai. Hạnh phúc lấy được vợ hiền chưa trọn vẹn, tôi đã phải chứng kiến mẹ mình ra đi mãi mãi. Tôi mơ thấy mẹ hoài. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mẹ đang ở bên cạnh mình. Hình như mẹ còn chưa yên tâm về tôi nên cứ theo che chở tôi.



Hiếu Hiền và mẹ

- Vậy cảm xúc lúc hay tin mẹ mất, hẳn là nỗi ám ảnh với anh?

Năm vừa rồi, tôi trải qua 3 cú sốc: đầu tiên là cái chết của Hữu Lộc (nghệ sĩ Hữu Lộc), người anh thân thiết như ruột thịt của tôi, kế đó là trận bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu rất nặng của ba tôi, rồi đến cái chết đột ngột của mẹ.

Cái chết của mẹ là cú sốc lớn nhất đối với tôi. Trưa hôm đó, tôi đang tập diễn, chuẩn bị cho liveshow của anh Hoài Linh ở Sài gòn thì được báo tin dữ. Tôi xây xẩm, rụng rời. Có ai ngờ vì chiều lòng mọi người trong buổi tất niên ở Đồng Nai, mẹ ráng ca xong một bài vọng cổ mà phải ra đi đột ngột. Tối hôm trước khi mẹ mất, hai mẹ con vẫn diễn ngon lành, còn hăm hở dự định này kia dành cho nghề, vậy mà… (nghẹn giọng).

- Nhìn lại, anh nhận thấy mẹ có vị trí thế nào trong cuộc đời mình?

Mẹ là biển trời tình thương không gì có thể thay thế, là người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời tôi. Mẹ không chỉ sinh ra tôi mà còn gần gũi, dìu dắt tôi nhiều nhất từ đời riêng đến nghề diễn. Từ nhỏ, tôi đã thần tượng mẹ, nuôi ước mơ được đi hát với mẹ. Sau này, khi mẹ qua thời gian song tấu với anh Beo (Tấn Beo), anh Bảo Trí, tôi mới “liều mình” nhảy vào diễn với mẹ, gọi là nhóm “Mẹ và con”. Không ngờ hai mẹ con diễn rất hợp rơ, đi đâu cũng có nhau.

- Vừa rồi, gia đình anh đón Tết ra sao khi trong nhà vắng đi một tiếng cười?



Thật trớ trêu khi mẹ tôi mất trong những ngày cận Tết. Tết là mùa vui, mùa sum họp nhưng gia đình tôi phải đối diện với nỗi đau chia ly. Cũng may là Tết vừa rồi, vợ chồng tôi đi diễn suốt ở tỉnh, không có thời gian nghĩ ngợi. Chỉ thương cho ba tôi. Trong mấy ngày Tết, tôi thấy ba cứ canh chừng đốt nhang cho mẹ, mỗi lần dốt nhang ba lại khóc. Vợ chồng tôi cúng cơm cho mẹ ngày hai bữa cũng tê tái không kém. Thiếu mẹ, không còn giọng nói tiếng cười rổn rảng của mẹ, nhà ba người mà cứ thấy vắng hoe.

- Gia đình anh đã phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận cuộc sống mới thiếu người vợ, người mẹ như thế nào?

Tôi nói với ba: “Bây giờ ba là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của vợ chồng con. Ba đau buồn thì vợ chồng con cũng không vui nổi, mẹ chắc cũng không muốn cả nhà mình như vậy đâu. Thôi ba ráng nguôi ngoai mà sống với vợ chồng con”. Tôi an ủi ba như vậy cũng là tự dặn lòng mình. Tất cả tình thương, trách nhiệm bây giờ tôi dồn hết cho ba, cho Thùy (Thùy Liên, vợ Hiếu Hiền). Là trụ cột trong nhà, tôi không có quyền yếu đuối, quỵ ngã. Tôi nhớ lời mẹ dạy, biết kiềm chế tính nóng của mình.

Thùy cũng buồn nhiều, là mẹ chồng con dâu nhưng thương nhau như ruột thịt. Mẹ và Thùy rất hợp nhau trong chuyện ăn uống, mua sắm. Cả hai đều thích ăn ốc len xào dừa. Khi nào tôi bận đi diễn, Thùy lại đưa đón mẹ tôi. Giờ đây, nhờ tôi khuyên nhủ và kéo đi diễn cùng mà Thùy cũng đỡ buồn hơn. Tinh thần bây giờ đã tạm vững, nhưng đôi lúc cũng khó tránh được nước mắt, nhất là khi nghe lời vô tình của dư luận.



Hiếu Hiền trong ngày cưới

- Có hay không chuyện cố nghệ sĩ Kim Ngọc đã mất mà không thể nhắm mắt chỉ vì mong đứa con trai lưu lạc như một bài báo đã viết?

Tôi đã nghe nói về bài báo này. Đó là một bài báo hoàn toàn bịa đặt. Tôi rất muốn gặp tác giả để hỏi tại sao có thể dựng lên một câu chuyện ly kỳ như vậy trên cái chết của mẹ tôi. Nhiều người đều biết sự thật là mẹ tôi gục ngã xuống, tắt thở ngay sau khi hát xong bài vọng cổ tại buổi tiệc tất niên ở Đồng Nai và trở về ghế ngồi, mà không có bất kỳ người thân nào ở bên cạnh. Làm gì có chuyện mẹ mở mắt ngóng đợi ai. Trắng trợn hơn, bài báo còn dựng lên chi tiết ba tôi, phải cầm điện thoại di động áp vào tai mẹ, để nghe lời hứa hẹn từ Mỹ là anh tôi về thì mẹ mới chịu nhắm mắt.

- Thế chuyện mẹ anh có một người con riêng đã nhiều năm không gặp là có thật?

Đúng là ngoài chị Hai, người chị cùng mẹ khác cha hết lòng thương tôi đang sống ở Sài Gòn với gia đình riêng, tôi còn có một người anh cùng mẹ khác cha tên là Phương. Anh Phương theo ba ruột sang nước ngoài sống từ lâu. Tôi có gặp anh lúc nhỏ nên chỉ nhớ mang máng. Sau này, tôi có nghe mẹ thường nhắc đến anh.

- Anh ấy có biết tin mẹ mình mất?

Tôi đoán là có biết.

- Người anh đó có về nước chịu tang mẹ?

Chưa. Sự dửng dưng này khiến tôi chạnh lòng cho mẹ rất nhiều. Tôi cầu khẩn trời Phật làm sao mẹ được thanh thản, chứ nếu mẹ cứ quyến luyến người nhà thì chắc mẹ đau lòng với dư luận lắm. Ác ý hơn, người ta còn đồn thổi đám cưới của vợ chồng tôi chọn sai ngày hay con dâu khắc mẹ chồng nên gia đình mới xảy ra chuyện buồn. Họ nói mà chẳng căn cứ vào cái gì cả, quên đi cảm xúc và số phận của người khác.

- Qua việc này, anh nghĩ sao về dư luận?

Từ đáy lòng, ngoài các cô chú, anh em bạn bè thân thiết trong giới nghệ sĩ tận tình an ủi và giúp đỡ gia đình tôi vượt qua đau buồn, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đông đảo khán giả đã thương tiếc mẹ tôi. Nhưng tôi cũng rất mong một số người đừng vì chút hiếu kỳ mà đồn thổi, bịa đặt thiếu căn cứ, khiến người khác bị tổn thương.

- Cặp song tấu "Mẹ và con" đến nay đã khuyết một nửa, anh xoay sở thế nào để vẫn tiếp tục tung hứng trên sân khấu hài?

Sau đám tang mẹ, đó là mối lo khiến tôi rối trí. Sực nhớ Thùy hàng ngày pha trò chọc cười người khác rất có duyên, tôi bèn rủ cô ấy diễn thử. Không ngờ vợ chồng như đọc được từng suy nghĩ của nhau, tung hứng gọn hơ. Vậy là tôi kéo Thùy chạy show tình nguyện đợt Tết. Khán giả cười và vỗ tay rần rần, khiến vợ chồng tôi thấy được an ủi vô cùng. Thùy có thể thay mẹ diễn với tôi là một bất ngờ và niềm vui đối với tôi.


- Có Thùy Liên thay thế mẹ diễn cùng anh coi như bớt được một nỗi lo. Còn chuyện sinh con của vợ chồng anh thì sao?

Chuyện sinh con cứ để thuận theo tự nhiên. Dù con mình là trai hay gái, tôi cũng yêu thương hết lòng. Sau đám tang mẹ, tôi thấy mình già đi nhiều trong suy nghĩ. Đúng là khi mình đã mất đi người thương yêu nhất đời thì mọi vật chất, ham muốn, danh vọng cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Mẹ tôi sớm cực khổ mà cũng thành danh sớm. Mẹ sống hết mình vì nghệ thuật và vì mọi người. Mẹ sống được mọi người yêu mến, mẹ mất đi được mọi người tiếc thương, suy cho cùng, lúc nào mẹ tôi cũng là người hạnh phúc. Cho nên, sinh con, tôi nghĩ điều quan trọng là làm sao tôi dạy các con mình sống đúng, sống tử tế để được hạnh phúc như bà nội.

- Giờ không có mẹ, anh có quyết định gắn bó lâu dài với sân khấu nào đó?

Mẹ tôi đã gắn bó 1/3 đời diễn với sân khấu Nụ Cười Mới. Từ lâu, tôi cũng đã coi Nụ Cười Mới là gia đình của mình.

Theo Mốt & CS



tonny_thuong_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	hieub.jpg
Views:	38
Size:	7.3 KB
ID:	271825  
Old 03-24-2011   #2
tonny_thuong
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
tonny_thuong's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 61,375
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 79
tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1tonny_thuong Reputation Uy Tín Level 1
Default

Hiếu Hiền: "Người ta thêu dệt nhiều về cái chết của mẹ tôi"

Gặp Hiếu Hiền sau cúng 49 ngày cho mẹ, cố nghệ sĩ Kim Ngọc, thấy nỗi đau trong anh còn chưa nguôi ngoai.

Trong mỗi vai diễn, “cây hài chân đất” vẫn luôn mang đến cho khán giả những tràng cười sảng khoái. Nhưng khi trò chuyện về mẹ, nụ cười kia vụt tắt.Chỉ chưa đầy hai tháng, Hiếu Hiền, chàng Hiều của Bỗng dưng muốn khóc chưa hưởng trọn niềm vui khi cưới được vợ hiền, đã phải đột ngột đối diện với mất mát lớn nhất trong đời.



Hiếu Hiền và mẹ

- Đến nay, anh đã nguôi ngoai được phần nào sau sự ra đi của mẹ mình?

- Đó là mất mát mà đến bây giờ tôi vẫn không muốn chấp nhận. Rất khó nguôi ngoai. Hạnh phúc lấy được vợ hiền chưa trọn vẹn, tôi đã phải chứng kiến mẹ mình ra đi mãi mãi.

Tôi mơ thấy mẹ hoài. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mẹ đang ở bên cạnh mình. Hình như mẹ còn chưa yên tâm về tôi nên cứ theo che chở tôi.

- Vậy cảm xúc lúc hay tin mẹ mất, hẳn là nỗi ám ảnh với anh?

- Năm vừa rồi, tôi trải qua 3 cú sốc: đầu tiên là cái chết của Hữu Lộc (nghệ sĩ Hữu Lộc), người anh thân thiết như ruột thịt của tôi, kế đó là trận bệnh đột quỵ, tai biến mạch máu rất nặng của ba tôi, rồi đến cái chết đột ngột của mẹ.

Cái chết của mẹ là cú sốc lớn nhất đối với tôi. Trưa hôm đó, tôi đang tập diễn, chuẩn bị cho liveshow của anh Hoài Linh ở Sài gòn thì được báo tin dữ. Tôi xây xẩm, rụng rời. Có ai ngờ vì chiều lòng mọi người trong buổi tất niên ở Đồng Nai, mẹ ráng ca xong một bài vọng cổ mà phải ra đi đột ngột.

Tối hôm trước khi mẹ mất, hai mẹ con vẫn diễn ngon lành, còn hăm hở dự định này kia dành cho nghề, vậy mà… (nghẹn giọng).



Vợ chồng Hiếu Hiền trong ngày cưới

- Nhìn lại, anh nhận thấy mẹ có vị trí thế nào trong cuộc đời mình?

- Mẹ là biển trời tình thương không gì có thể thay thế, là người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời tôi. Mẹ không chỉ sinh ra tôi mà còn gần gũi, dìu dắt tôi nhiều nhất từ đời riêng đến nghề diễn.

Từ nhỏ, tôi đã thần tượng mẹ, nuôi ước mơ được đi hát với mẹ. Sau này, khi mẹ song tấu với anh Beo (Tấn Beo), anh Bảo Trí, tôi mới “liều mình” nhảy vào diễn với mẹ, gọi là nhóm “Mẹ và con”. Không ngờ hai mẹ con diễn rất hợp rơ, đi đâu cũng có nhau.

- Vừa rồi, gia đình anh đón Tết ra sao khi trong nhà vắng đi một tiếng cười?

- Thật trớ trêu khi mẹ tôi mất trong những ngày cận Tết. Tết là mùa vui, mùa sum họp nhưng gia đình tôi phải đối diện với nỗi đau chia ly. Cũng may là Tết vừa rồi, vợ chồng tôi đi diễn suốt ở tỉnh, không có thời gian nghĩ ngợi.

Chỉ thương cho ba tôi. Trong mấy ngày Tết, tôi thấy ba cứ canh chừng đốt nhang cho mẹ, mỗi lần dốt nhang ba lại khóc. Vợ chồng tôi cúng cơm cho mẹ ngày hai bữa cũng tê tái không kém. Thiếu mẹ, không còn giọng nói tiếng cười rổn rảng của mẹ, nhà ba người mà cứ thấy vắng hoe.

- Gia đình anh đã phải chuẩn bị tinh thần để chấp nhận cuộc sống mới thiếu người vợ, người mẹ như thế nào?

- Tôi nói với ba: “Bây giờ ba là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của vợ chồng con. Ba đau buồn thì vợ chồng con cũng không vui nổi, mẹ chắc cũng không muốn cả nhà mình như vậy đâu. Thôi ba ráng nguôi ngoai mà sống với vợ chồng con”.

Tôi an ủi ba như vậy cũng là tự dặn lòng mình. Tất cả tình thương, trách nhiệm bây giờ tôi dồn hết cho ba, cho Thùy (Thùy Liên, vợ Hiếu Hiền). Là trụ cột trong nhà, tôi không có quyền yếu đuối, quỵ ngã. Tôi nhớ lời mẹ dạy, biết kiềm chế tính nóng của mình.

Thùy cũng buồn nhiều, là mẹ chồng con dâu nhưng thương nhau như ruột thịt. Mẹ và Thùy rất hợp nhau trong chuyện ăn uống, mua sắm. Cả hai đều thích ăn ốc len xào dừa. Khi nào tôi bận đi diễn, Thùy lại đưa đón mẹ tôi. Giờ đây, nhờ tôi khuyên nhủ và kéo đi diễn cùng mà Thùy cũng đỡ buồn hơn.

Tinh thần bây giờ đã tạm vững, nhưng đôi lúc cũng khó tránh được nước mắt, nhất là khi nghe lời vô tình của dư luận.

- Có hay không chuyện cố nghệ sĩ Kim Ngọc đã mất mà không thể nhắm mắt chỉ vì mong đứa con trai lưu lạc như một bài báo đã viết?



"Tôi mơ thấy mẹ hoài"

- Tôi đã nghe nói về bài báo này. Đó là một bài báo hoàn toàn bịa đặt. Tôi rất muốn gặp tác giả để hỏi tại sao có thể dựng lên một câu chuyện ly kỳ như vậy trên cái chết của mẹ tôi.

Nhiều người đều biết sự thật là mẹ tôi gục ngã xuống, tắt thở ngay sau khi hát xong bài vọng cổ tại buổi tiệc tất niên ở Đồng Nai mà không có bất kỳ người thân nào ở bên cạnh. Làm gì có chuyện mẹ mở mắt ngóng đợi ai.

Trắng trợn hơn, bài báo còn dựng lên chi tiết ba tôi, phải cầm điện thoại di động áp vào tai mẹ, để nghe lời hứa hẹn từ Mỹ là anh tôi về thì mẹ mới chịu nhắm mắt.

- Thế chuyện mẹ anh có một người con riêng đã nhiều năm không gặp là có thật?

- Đúng là ngoài chị Hai, người chị cùng mẹ khác cha hết lòng thương tôi đang sống ở Sài Gòn với gia đình riêng, tôi còn có một người anh cùng mẹ khác cha tên là Phương. Anh Phương theo ba ruột sang nước ngoài sống từ lâu. Tôi có gặp anh lúc nhỏ nên chỉ nhớ mang máng. Sau này, tôi có nghe mẹ thường nhắc đến anh.

- Anh ấy có biết tin mẹ mình mất?

- Tôi đoán là có biết.

- Người anh đó có về nước chịu tang mẹ?

- Chưa. Sự dửng dưng này khiến tôi chạnh lòng cho mẹ rất nhiều. Tôi cầu khẩn trời Phật làm sao mẹ được thanh thản, chứ nếu mẹ cứ quyến luyến người nhà thì chắc mẹ đau lòng với dư luận lắm.

Ác ý hơn, người ta còn đồn thổi đám cưới của vợ chồng tôi chọn sai ngày hay con dâu khắc mẹ chồng nên gia đình mới xảy ra chuyện buồn. Họ nói mà chẳng căn cứ vào cái gì cả, quên đi cảm xúc và số phận của người khác.

- Qua việc này, anh nghĩ sao về dư luận?

- Từ đáy lòng, ngoài các cô chú, anh em bạn bè thân thiết trong giới nghệ sĩ tận tình an ủi và giúp đỡ gia đình tôi vượt qua đau buồn, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới đông đảo khán giả đã thương tiếc mẹ tôi.

Nhưng tôi cũng rất mong một số người đừng vì chút hiếu kỳ mà đồn thổi, bịa đặt thiếu căn cứ, khiến người khác bị tổn thương.

- Cặp song tấu "Mẹ và con" đến nay đã khuyết một nửa, anh xoay sở thế nào để vẫn tiếp tục tung hứng trên sân khấu hài?

- Sau đám tang mẹ, đó là mối lo khiến tôi rối trí. Sực nhớ Thùy hàng ngày pha trò chọc cười người khác rất có duyên, tôi bèn rủ cô ấy diễn thử. Không ngờ vợ chồng như đọc được từng suy nghĩ của nhau, tung hứng gọn hơ.

Vậy là tôi kéo Thùy chạy show tình nguyện đợt Tết. Khán giả cười và vỗ tay rần rần, khiến vợ chồng tôi thấy được an ủi vô cùng. Thùy có thể thay mẹ diễn với tôi là một bất ngờ và niềm vui đối với tôi.

- Có Thùy Liên thay thế mẹ diễn cùng anh coi như bớt được một nỗi lo. Còn chuyện sinh con của vợ chồng anh thì sao?

- Chuyện sinh con cứ để thuận theo tự nhiên. Dù con mình là trai hay gái, tôi cũng yêu thương hết lòng. Sau đám tang mẹ, tôi thấy mình già đi nhiều trong suy nghĩ. Đúng là khi mình đã mất đi người thương yêu nhất đời thì mọi vật chất, ham muốn, danh vọng cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Mẹ tôi sớm cực khổ mà cũng thành danh sớm. Mẹ sống hết mình vì nghệ thuật và vì mọi người. Mẹ sống được mọi người yêu mến, mẹ mất đi được mọi người tiếc thương, suy cho cùng, lúc nào mẹ tôi cũng là người hạnh phúc.

Cho nên, sinh con, tôi nghĩ điều quan trọng là làm sao tôi dạy các con mình sống đúng, sống tử tế để được hạnh phúc như bà nội.

- Giờ không có mẹ, anh có quyết định gắn bó lâu dài với sân khấu nào đó?

- Mẹ tôi đã gắn bó 1/3 đời diễn với sân khấu Nụ Cười Mới. Từ lâu, tôi cũng đã coi Nụ Cười Mới là gia đình của mình.

Theo Mốt & Cuộc Sống

tonny_thuong_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Công dân Mỹ cũng có thể bị ICE bắt nhầm: ‘Xứ tự do’ và nỗi sợ gõ cửa lúc nửa đêm Khi CIA mù tịt, còn một tướng VNCH đã nhìn ra trước Kinh tế Trung Quốc kẹt giữa lạm phát và giảm phát
Hàng Tàu phá vây thuế quan, Trump khoe kinh tế A+++ và chiếc ví rỗng của người Mỹ Nguyễn Cao Kỳ, cái chết bất ngờ và bài học đắt giá về ‘hòa hợp hòa giải’ Trung Quốc siết cổ doanh nghiệp Việt: Cuộc xâm lược thương mại ngay trên sân nhà
Mỹ đuổi thẳng tay nếu chửi Mỹ trên Facebook Hòa bình mong manh cho Ukraine: Kế hoạch 20 điểm, sức ép từ Trump và bài toán bầu cử giữa làn đạn Fed cắt lãi suất lần thứ ba liên tiếp: Powell “phanh gấp”, túi tiền người Mỹ thay đổi ra sao?
IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:48.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10487 seconds with 15 queries