Vài ngày sau khi Tổng chưởng lý Pam Bondi và Bộ Tư pháp thông báo rằng Jeffrey Epstein đã tự tử và không có danh sách khách hàng, những người Cộng hòa và bảo thủ trên mạng đã lên tiếng chỉ trích, và họ không phải là người duy nhất.
Vào thứ năm, một thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đã lặng lẽ đưa ra một sửa đổi tại Ủy ban Khoản cấp của Thượng viện nhằm "giữ lại, bảo quản và biên soạn" bất kỳ hồ sơ nào liên quan đến Epstein và vụ án của ông, và nó đã được thông qua một cách nhất trí, Scripps News đưa tin .
Bản sửa đổi này đến từ Thượng nghị sĩ Chris Van Hollen của Maryland, người đã nhìn thấy cơ hội để đưa điều gì đó vào sổ sách trước khi có thêm bằng chứng biến mất.
Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi Bondi phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ cả hai phía vì những bình luận trước đó của bà cho rằng có một danh sách khách hàng tiềm năng mà các nhà điều tra đang xem xét, điều mà hiện bà đã rút lại.
Elon Musk đã đổ thêm dầu vào lửa khi ông tuyên bố trong một bài đăng hiện đã bị xóa rằng Tổng thống Trump có tên trong danh sách, một cáo buộc đã bị phản đối rộng rãi.
Nhưng sự nhầm lẫn và mâu thuẫn đã mở đường cho Van Hollen thúc đẩy sự minh bạch. Và đó chính xác là cách ông đang định hình vấn đề.
“Mục tiêu là minh bạch,” Van Hollen nói với Scripps News hôm thứ Năm. “Tôi nghĩ tất cả chúng ta, và tôi nghĩ cả công chúng, đều quan tâm đến việc biết chính xác vụ án này đã được xử lý như thế nào trong những năm qua. Vì vậy, sửa đổi đó có hai mục đích. Nó yêu cầu tất cả các tài liệu phải được lưu giữ. Và thứ hai, nó yêu cầu họ phải trình bày một báo cáo chi tiết.”
Khi được hỏi liệu ông có tin rằng có sự che đậy hay không, Van Hollen trả lời: "Tôi chỉ muốn biết sự thật. Quan điểm của tôi là chúng ta nên công khai tất cả sự thật để công chúng có thể tin tưởng."
Mặc dù ủy ban đã thông qua mà không có sự phản đối nào, nhưng vẫn chưa rõ liệu tu chính án này có được giữ nguyên trong phiên bản cuối cùng của dự luật tài trợ hay không hoặc liệu Tổng thống Trump có ký thành luật khi nó được chuyển đến bàn làm việc của ông hay không.
Tin nhắn cuối cùng được biết đến của Epstein, được gửi chỉ vài giờ trước khi ông ta bị phát hiện treo cổ trong phòng giam ở Manhattan, nêu rằng ông ta "vẫn đang lẩn trốn".
"Tôi tin rằng tôi đã nhận được tin nhắn cuối cùng từ anh ấy trước khi anh ấy qua đời", nhà báo Michael Wolff tiết lộ trong tập "The Daily Beast Podcast" phát sóng hôm thứ Năm.
“Và thông tin này được một trong những luật sư của ông ấy tiết lộ vào tối thứ Sáu. Ông ấy đã qua đời vào sáng thứ Bảy,” Wolff nói tiếp.
Người viết tiểu sử của Donald Trump cho biết, theo như tờ New York Post đưa tin , "Ông ấy đã nhắn tin cho tôi vài giờ trước khi sự việc này xảy ra - và đó chỉ là câu trả lời cho câu hỏi của tôi về tình hình của ông ấy - và ông ấy nói rằng, 'Vẫn đang ở gần đây'" .
Chi tiết rùng rợn xuất hiện khi Bộ Tư pháp xác nhận trong tuần này rằng không có bằng chứng nào cho thấy Jeffrey Epstein bị sát hại khi đang bị giam giữ, bất chấp nhiều năm đồn đoán và thuyết âm mưu cho rằng điều ngược lại.
Epstein, 66 tuổi, được phát hiện đã chết trong phòng giam tại Trung tâm giam giữ Metropolitan vào ngày 10 tháng 8 năm 2019, trong khi chờ xét xử về nhiều tội danh buôn bán tình dục.
Tác giả Michael Wolff tiết lộ rằng Epstein đã đề nghị ông viết tiểu sử của mình vào năm 2014—một yêu cầu mà ông đã từ chối. Tuy nhiên, hai người vẫn giữ liên lạc.
Khi được hỏi về giả thuyết của riêng mình về cái chết của Epstein, Wolff cho rằng có lẽ nó vẫn sẽ là một bí ẩn. "Tôi không biết", ông nói.
“Như đã mô tả, ông ấy không thể tự sát được,” ông nói — đồng thời lưu ý, “Theo tình huống hiện tại, ông ấy không thể bị sát hại.”
Tổng chưởng lý Pam Bondi ngay lập tức bị chỉ trích sau khi Bộ Tư pháp đưa ra tuyên bố đầu tuần này khẳng định không có bằng chứng nào cho thấy Epstein giữ "danh sách khách hàng" hoặc đã bị giết.
Một bản ghi nhớ mà Axios có được cho biết các nhà điều tra "không tìm thấy 'danh sách khách hàng' nào có thể buộc tội" và "không có bằng chứng đáng tin cậy nào ... cho thấy Epstein đã tống tiền những cá nhân nổi tiếng".
Báo cáo cũng nêu rằng bằng chứng video từ nhà tù Manhattan, nơi Epstein bị giam giữ khi chết, đã ủng hộ kết luận của giám định y khoa rằng ông ta đã tự tử.