Tổng thống Mỹ Donald Trump phẫn nộ trước quyết định tấn công các căn cứ không quân ở Nga của Ukraine. Cuộc tấn công đã gây ra sự tức giận trong Nhà Trắng và gây ra làn sóng tranh luận mới về tính khả thi của việc hỗ trợ thêm cho Kiev.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty
The Atlantic trích dẫn 3 quan chức chính quyền và một cố vấn bên ngoài Nhà Trắng cho biết, trong các cuộc trò chuyện riêng với các cố vấn, ông Trump đã bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc khi Ukraine thực hiện động thái như vậy mà không phối hợp với Mỹ.
Các nguồn tin cho biết một vòng thảo luận mới đã bắt đầu về việc liệu việc tiếp tục hỗ trợ quân sự và tài chính cho Kiev có hợp lý sau cuộc tấn công của Ukraine hay không. Sự bất mãn cá nhân của ông Trump với Tổng thống Ukraine Zelenskyy một lần nữa lại bùng phát – tổng thống Mỹ đã gọi ông là "kẻ nóng nảy", người mà theo ông Trump, có thể đẩy thế giới đến Thế chiến thứ ba.
"Ông Zelenskyy không báo trước cho tổng thống Mỹ rằng Kiev sẽ tấn công sâu vào lực lượng chiến lược của Nga, lực lượng đang leo thang nhanh nhất có thể, vào ngày trước cuộc gặp của ông tại Thổ Nhĩ Kỳ?" Steve Bannon, cựu chiến lược gia của ông Trump cho biết.
Ông Trump đã ủng hộ quan điểm của những người chỉ trích cánh hữu trong tuần này, cáo buộc ông Zelenskyy khoe khoang sau các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo một cố vấn, ông Trump đã rất ấn tượng trước sự táo bạo của các cuộc tấn công nhưng tin rằng ông Zelenskyy nên tập trung vào các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga tại Istanbul.
Ông Trump đã tiết lộ chi tiết về cuộc trò chuyện mới nhất của ông với lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin, bao gồm cả đề xuất của ông rằng Ukraine và Nga nên được phép "chiến đấu một thời gian" vì điều đó sẽ giúp chấm dứt chiến tranh dễ dàng hơn sau này. Trước đó, ông Trump cho biết ông sẽ không áp đặt lệnh trừng phạt đối với Nga nếu ông tin rằng điều đó có thể "phá hỏng" việc hoàn tất một "thỏa thuận".
VietBF@ Sưu tập