"Dĩ vãng nhạt nhòa", ca khúc của Lý Hải đã được cất lên bởi giọng ca của một chàng trai Tây. Anh mặc quần cộc và áo phông vừa hát vừa biểu diễn phụ họa rất tha thiết tình cảm. Nhiều người còn nghi ngờ chàng trai đang lipsync chứ không phải hát bằng giọng thật.
Trong clip dài gần 1 phút, người đang trình bày ca khúc "Dĩ vãng nhạt nhòa" của ca sĩ Lý Hải một cách rất tình, rất truyền cảm này chẳng phải anh chàng Việt Nam nào cả, mà là một anh Tây trong trang phục hết sức thoải mái: Áo phông, quần đùi. Không chỉ khiến người nghe thích thú bởi giọng hát khá ngọt, cũng như phát âm tiếng Việt tương đối chuẩn của mình, anh chàng này còn biết nhấn nhá, minh họa cho bài hát bằng những động tác tay chân hệt như đang biểu diễn trên một sân khấu lớn.
Clip thú vị này cũng đã nhận về gần 200.000 lượt xem và hơn 1.600 lượt chia sẻ. Cư dân mạng khắp nơi, không riêng gì Việt Nam đã rủ nhau để lại những bình luận về anh chàng dễ thương ấy: "Anh ấy hát thật hay là lipsync thế nhỉ?", "Hát tiếng Việt còn chuẩn hơn cả mình", "Dễ thương, dễ thương quá nè!", "Ít nhất thì anh ấy cũng thắng ở phần trang phục biểu diễn, ok?".
"Hay đấy anh bạn, ít nhất thì phần giai điệu cũng chuẩn, tiếp tục cho ra nhiều tác phẩm hơn nhé!"...