KHI NÀO “ĐOÀN QUÂN NGUYÊN” TRUYỀN THÔNG GỐC VIỆT... THOÁT XÁC ?
Phải bắt đầu từ đâu nhi? Nói như nhà bỉnh bút Thạch Thảo qua bài viết được đăng trên group list với tựa đề “Tại sao đám kền kền vẹt tị nạn vẫn điên cuồng chống Trump”?... thật chí lý !
Ngay từ đầu, khi ông Donald Trump ra ứng cử tổng thống năm 2016, đại đa số người Việt tị nạn ít ai biết rõ về ông, để mà chống hay ủng hộ.
Donald Trump một cái tên nghe rất lạ tai. Như vậy tại sao có một thành phần người Việt thù ghét ông, ngày đêm bêu rếu và chửi bới với những ngôn từ thô lỗ, phản cảm, cay độc? Kể các một nhóm ca nghệ sĩ của trung tâm Thúy Nga và trung tâm Asia cũng a-dua làm video lăng mạ, nhục mạ, thóa mạ ông Donald Trump một cách tàn bạo, điển hình nhất là lãnh đạo đầu đàn Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Trịnh Hội, Trizzie Phương Trinh, (hề) Hoài Tâm, Trúc Lam Trúc Linh, Ngọc Đan Thanh, Đan Nguyên v.v...
Các hãng truyền thông lớn như CNN, MSNBC,NPR, PBS, những tờ báo lớn như Washington Post, New York Times Họ là giới truyền thông cánh tả sẵn sàng bịa đặt, thổi phồng, vo tròn bóp méo sự thật về ông Donald Trump không lúc nào ngừng nghỉ, ngay từ khi ông chớm ra tranh cử nhiệm kỳ 2017 mãi cho đến nay vẫn chưa dừng.
Truyền thông Việt bé nhỏ, hạn hẹp về Anh ngữ, và về phương tiện tài chính, về khả năng chuyên môn, điển hình là SBTN, Nhật Báo Người Việt, Việt Báo, Saigon TV, Little Saigon TV, VietFace TV qua những khuôn mặt khá quen thuộc trong cộng đồng như Đỗ Dũng, Hoàng Vi, Lê Bích Trâm, Hương Giang, Đinh Quang Anh Thái, Mai Phi Long, Hoàng Bách, Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Trọng Thụy, Trúc Linh, vợ chồng tiến sĩ giấy Lê Phan-Lê mạnh Hùng, Chung tử Lưu, Huy Trường, Hoàng Duyên, Đỗ Thuấn, Trần Thị Đào, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ngô Bá Định... Lúc bấy giờ, đám người này chẳng biết gì về ông Donald Trump mà cũng hung hăng a-dua theo chống như những con thiêu thân?
Giới truyền thông a-dua gốc Việt này, họ chỉ có nghe và lặp lại như con vẹt từ những gì truyền thông Mỹ đưa tin. Vì giới hạn trong ngôn ngữ nên rất hạn hẹp trong nhận thức, đám truyền thông Việt bị truyền thông Mỹ dẫn dắt ngay từ đầu và bị tẩy não một cách dễ dàng.
Một số đồng hương Việt tị nạn cũng nhào vô chống ông Donald Trump điên cuồng do bởi họ là khán thính giả ngây thơ dễ tin của đám truyền thông “du côn” gốc Việt này.
Theo bảng thống kê của Gallup, tháng 9/2024 chỉ còn 31% người Mỹ tin vào truyền thông dòng chính cánh tả (mainstream). Trong khi đó 69% người Mỹ khẳng định sự dối trá, bất lương của đám truyền thông Mỹ này. Rất tiếc đám người làm truyền thông cánh tả gốc VIệt và một số đồng hương vẫn chìm đắm trong tăm tối, vẫn chửi ông Donald Trump ra rả, vẫn tục tằn thô lỗ, vẫn thù ghét không suy giảm.
Hiện tại, trong 10 người Mỹ đã có tới gần 7 người tỉnh ngộ và biết họ bị lừa, họ không tin những hãng truyền thông cánh tả nữa; trong khi đó, ở cộng đồng chúng ta, 10 người Việt cuồng chống ông Trump thì vẫn còn y nguyên 10 người.
Người Mỹ dân trí cao, họ dễ thay đổi nhận thức và biết nhìn ra mọi vấn đề, biết sai và sửa sai, trong khi mấy người gốc Việt cuồng điên chống TT Trump thì cường độ không thuyên giảm, vì kiến thức hạn hẹp, tư duy thấp kém, nhất là đám người làm truyền thông gốc ở Mỹ.
Cử Tri Hoa Kỳ đã bầu cho ông Trump trở lại Bạch Cung lần thứ 2. Thay vì giới truyền thông gốc Việt này phải suy nghĩ, và tự đặt câu hỏi tại sao ông Trump được bầu làm Tổng thống lần nữa, thì họ lại chửi luôn những cử tri nào bầu cho TT Trump. Họ còn nhục mạ, chửi rủa rằng “Những người nào bầu cho Trump là đầu không có não, bầu một tên tội phạm làm tổng thống. Bầu cho một tên ngu, khùng điên”. Nhưng họ quên rằng “tên ngu không thể biết cách làm giàu? Và tên khùng điên càng không thể trở thành tỷ phú”... phải không?
Nhân loại nói chung, và người dân Hoa Kỳ nói riêng đều thấy một sự rung chuyển cả thế giới qua những nước cờ của TT Trump ra tay để thay đổi đất nước và đặt lại toàn bộ quan hệ chính trị, kinh tế, thương mại toàn cầu. Chỉ một chuyến công du 3 ngày, TT Trump đem lại cho Hoa Kỳ hơn $3000 tỷ Mỹ kim, và chưa đầy 4 tháng từ ngày nhậm chức, thế giới đã đặt niềm tin tuyệt đối lên nhà lãnh đạo siêu cường Mỹ, nên đã nhảy vào Hoa Kỳ đầu tư tổng cộng gần cả chục ngàn tỷ Mỹ kim. Thật ra, mục đích của TT Trump là làm nước Mỹ cường thịnh và vĩ đại trở lại, đơn giản thế thôi!
Rất tiếc, những việc làm này không làm vừa lòng giới truyền thông cánh tả gốc Việt là những người luôn thù ghét TT Trump. Những thành phần gốc Việt này chỉ dùng mạng xã hội chửi rủa, gieo rắc hận thù đến đồng hương hải ngoại, trong khi họ chẳng được đồng xu nào từ các quan chức tham nhũng của đảng Dân Chủ và thế lực ngầm.
Những người làm truyền thông gốc Việt này khá đông, họ bày đàn như một "đoàn quân Nguyên", họ tạo nên phong trào với những hành động của những kẻ "vô thức, vô tri, vô giác", họ mang mặc cảm lâu ngày đưa đến bị di chứng “thù ghét TT Trump” lúc nào không hay. Họ không quan tâm Hoa Kỳ phải gánh nợ hơn $36 nghìn tỷ Mỹ kim, họ không quan tâm tiền thuế của mình đi về đâu, không quan tâm tội phạm gia tăng, họ không tâm đến an nguy của quốc gia từ Biên Giới Mở, họ càng không suy nghĩ tại sao một siêu cường như Mỹ mà có gần một triệu người sống vô gia cư... TT Trump có làm gì ích nước lợi dân đến đâu cũng đều bị họ thù ghét và tìm cách chống đối, chửi bới, nhục mạ, nguyền rủa, và cầu mong ai đó thủ tiêu mạng sống của TT Trump như qua sự kiện "ám sát hụt" trong tháng 7/2024 vừa rồi. Nghe kinh hoàng nhỉ!
Để kết luận bài Bút Ký trong tuần, chúng ta thấy rằng giới truyền thông cánh tả Hoa Kỳ đã thành công tuyệt đối “nắm đầu” và nhốt linh hồn của những người trong “đoàn quân Nguyên” truyền thông thiểu não gốc Việt vào một bình lọ đen đục, có lẽ phải chờ vài ngàn năm mới thoát xác khi địa cầu này vỡ tung như thời Aladin và Thần Đèn.
Thôi thì, chúc những người đang mang di chứng “căm thù... Trump” sâu nặng, mau thoát xác và đầu thai trước khi trái đất này không còn tồn tại...
Nghe như phim Thần Thoại !
| Chris Phan |... thực hiện