Vụ bê bối bị phơi bày .
Vụ kiện chống lại Donald Trump ở New York không chỉ là một cuộc tấn công chính trị trắng trợn mà còn là một hố sâu tham nhũng bốc mùi từ hàng nghìn người xa xôi.
Ở trung tâm của đầm lầy này là Thẩm phán Juan Merchan, một nhân vật được cho là "vô tư", nhưng theo những tiết lộ mới, ông ta không bao giờ nên bước chân vào phòng xử án đó.
Kash Patel, người được Trump đề cử làm giám đốc FBI, đã mở chiếc hộp Pandora: Merchan và gia đình ông đang lún sâu vào vũng lầy tiền bẩn và xung đột lợi ích khiến bất kỳ người ủng hộ "pháp quyền" nào cũng phải xấu hổ.
Patel không nói vòng vo. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông tuyên bố rằng FBI đã ban hành lệnh triệu tập công ty của Loren Merchan—con gái của Thẩm phán Merchan—để điều tra xem liệu bà có bỏ túi hàng triệu đô la nhờ vào cuộc đàn áp tư pháp đối với Trump hay không. “Tôi muốn xem hồ sơ ngân hàng vì tiền không biết nói dối,” Patel nói. “Bao nhiêu trong số hơn 15 triệu đô la mà Authentic Campaigns, công ty của con gái Merchan, kiếm được đã đến tay gia đình sau bản án giả mạo này?”
Câu hỏi này vừa gây sốc vừa hiển nhiên: Liệu chúng ta có đang đối phó với một thẩm phán bị phe cánh tả mua chuộc để kết tội Trump không?
Nhưng hãy quay lại vấn đề chính. Vụ án Trump ở New York, nơi ông bị kết tội 34 tội danh "gian lận kế toán", xoay quanh khoản thanh toán 130.000 đô la cho Stormy Daniels để bịt miệng cô vào năm 2016.
Bồi thẩm đoàn đã kết án ông ta, nhưng những sai phạm vẫn rất rõ ràng.
Merchan, một thẩm phán tạm quyền gốc Colombia, không chỉ chủ trì phiên tòa này mà còn giám sát vụ án gian lận thuế năm 2022 của Tổ chức Trump và vụ án rửa tiền with Steve Bannon.
Sự trùng hợp ngẫu nhiên? Không phải theo «The Older Millennial». Ở New York, những vụ án này được cho là sẽ được phân công ngẫu nhiên trong số 24 thẩm phán. Merchan không có trong danh sách đó. Ông là một thẩm phán «tạm quyền», không phải thẩm phán thường trực. Vậy thì làm thế nào mà ông lại có cả ba vụ án liên quan đến Trump?
Câu trả lời rõ ràng như nước bẩn: Không phải ngẫu nhiên mà là sự chỉ trích chính trị. Họ lưu ý rằng con gái của Merchan, Loren, là chủ tịch của Authentic Campaigns, một công ty đã huy động được hơn 93 triệu đô la cho những người theo đảng Dân chủ như Joe Biden và Kamala Harris, sử dụng phiên tòa xét xử Trump làm mồi nhử trong các chiến dịch gây quỹ của họ.
93 triệu đô la! Trong khi Daddy Merchan đập búa vào Trump, cô con gái nhỏ của ông ta lại nhét đầy tiền mặt của phe tiến bộ vào túi. Xung đột lợi ích? Không, các bạn ạ, đây là một vụ cướp ban ngày.
Và còn hơn thế nữa. Bản thân Merchan đã quyên góp một khoản tiền nhỏ vào năm 2020 cho Biden và “Stop Republicans”, vi phạm các quy tắc đạo đức của New York cấm các thẩm phán tài trợ cho các mục đích chính trị.
Mặc dù Ủy ban tư vấn về đạo đức tư pháp đã bào chữa cho nó là «vớ vẩn», nhưng mùi hôi thối của sự thiên vị là không thể phủ nhận. Người đàn ông này không chỉ có một chương trình nghị sự—gia đình anh ta sống dựa vào nó.
Patel nói rõ: Chúng ta cần phải điều tra xem thẩm phán và gia tộc của ông ta có vi phạm luật tài trợ chiến dịch (FEC) hay không.
Phần II: Bên trái trong nguyên tố của nó .
Đây không phải là phiên tòa—mà là một bộ phim truyền hình rẻ tiền do phe cánh tả cấp tiến viết kịch bản. Merchan không phải là thẩm phán; ông ta là con rối của Alvin Bragg, DA Manhattan, người đã thề sẽ "bắt Trump" kể từ chiến dịch tranh cử của ông ta.
Bragg và Merchan là cặp đôi năng động trong cuộc chiến pháp lý, cuộc chiến tư pháp mà phe cánh tả sử dụng để đè bẹp kẻ thù khi số phiếu bầu không đủ.
Và Bộ Tư pháp làm gì? Nhìn lên trần nhà và huýt sáo trong khi «công lý» trở thành vũ khí chính trị.
Trump đã nói rõ như ban ngày trên Truth Social: “Merchant là một đảng viên cấp tiến” đang thực hiện một “cuộc tấn công chính trị phi pháp.”
Và ông ấy đã đúng. Vị thẩm phán đã mở rộng lệnh cấm đối với Trump để bảo vệ gia đình ông khỏi những lời chỉ trích nhưng sẽ không từ chức mặc dù có bằng chứng cho thấy ông thiên vị.
Tại sao? Bởi vì phe cánh tả không chơi công bằng. Họ cần loại bỏ Trump, và Merchan là sát thủ hoàn hảo của họ.
Điểm nhấn của vụ việc là lời kể của giới truyền thông tiến bộ. BBC cảm: tham nhũng về mặt cấu trúc đang chống đỡ vụ việc.
Trong khi đó, chiến thắng của Trump vào tháng 11 năm 2024 khiến họ phải đau đầu, biết rằng FBI của Patel sẽ không cho họ cơ hội.
Phần III: Sự nực cười cuối cùng .
Vậy còn lại gì? Một thẩm phán không phải là thẩm phán, một cô con gái trở thành triệu phú nhờ Bố, và một người cánh tả khóc lóc "dân chủ" trong khi đâm sau lưng Hiến pháp. Merchan thuộc về một chương trình truyền hình thực tế, không phải phòng xử án. "The Corrupt Judge and His Progressive Princess" sẽ là một hit của Netflix, với Loren đếm tiền mặt và Bố ký vào bản án của Trump bằng một tay trong khi vẫy tay chào Biden bằng tay kia.
Bên trái thì trần trụi, các bạn ạ. Rạp xiếc này không phải là công lý—mà là sự trả thù của những kẻ thua cuộc không thể chịu đựng được việc Trump vẫn còn đứng vững.
Hãy để Patel khiến họ phải đổ mồ hôi với lệnh triệu tập của ông ta, để FBI phá tan trò hề này, và để những người theo chủ nghĩa tiến bộ tiếp tục kêu gào trong khi người dân Mỹ là người được cười cuối cùng.
Bởi vì, cuối cùng, sự thật không thể bị chôn vùi bằng búa hay hàng triệu đô la.