“Đội ngũ DOGE vừa phát hiện FEMA (Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang) TUẦN TRƯỚC đã gửi 59 triệu đô la đến các khách sạn sang trọng ở thành phố New York để chứa những di dân bất hợp pháp.
Việc gửi số tiền này đã vi phạm pháp luật và là hành vi bất tuân sắc lệnh hành pháp của Tổng Thống.
Số tiền đó đáng lẽ dùng để cứu trợ thiên tai cho người dân Mỹ nhưng thay vào đó lại được chi cho các khách sạn cao cấp cho những di dân bất hợp pháp!
Yêu cầu tịch thu sẽ được đưa ra vào hôm nay để thu hồi số tiền đó.”
Hầu như mỗi ngày DOGE phát hiện những vụ tiêu xài hoang phí hoặc sai mục đích hoàn toàn của chính phủ Biden. Dân Mỹ còng lưng đóng thuế nhưng khi gặp thiên tai hoạn nạn thì bị chính phủ Biden ngó lơ, “sống chết mặc bay”. Khốn nạn đến thế là cùng!
Dưới đây là bài viết cũ về cơn bão Helene. Nhiều người dân North Carolina vẫn phải sống tạm bợ trong những túp lều giữa mùa Đông lạnh giá.

Lực lượng ứng phó khẩn cấp tại tiểu bang North Carolina đã chạy đua với thời gian vào thứ Hai 30/9/2024 để cố gắng tiếp cận những người vẫn còn mất tích sau ba ngày khi cơn bão Helene càn quét miền Đông Nam Hoa Kỳ khiến hơn 100 người thiệt mạng, phá hủy thông tin liên lạc và khiến hàng triệu người bị mất điện.
Dịch vụ điện thoại di động vẫn bị cắt ở nhiều vùng rộng lớn từ tiểu bang Ohio qua North Carolina, South Carolina và Florida. Theo trang web Poweroutage.us, khoảng 2,1 triệu nhà dân và doanh nghiệp vẫn chưa có điện vào lúc rạng sáng thứ Hai.
Thống Đốc North Carolina Roy Cooper cho biết: “Việc thiếu thông tin liên lạc là điều đáng lo ngại. Chúng tôi biết rằng có những người đang mất tích và sẽ có nhiều người tử vong vào cuối cơn bão này. Chúng tôi cầu nguyện và chia buồn cùng những gia đình này.”
Ông Cooper cũng nói ông đã không nghe được tin tức gì từ con trai và con gái mình trong 72 giờ qua và nói thêm rằng các quan chức địa phương và nhân viên cứu hộ đang tiến hành kiểm tra từng nhà ở nhiều cộng đồng.
Cùng với nhân viên của Cơ Quan Quản Lý Tình Trạng Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency Management Agency – FEMA), Vệ Binh Quốc Gia đã được triển khai toàn diện và các nhân viên cứu hộ từ 19 tiểu bang khác đã có mặt để giúp đỡ. Ông Cooper cho biết địa hình gồ ghề phức tạp ở vùng núi phía Tây Bắc North Carolina khiến việc di chuyển qua đó gần như không thể thực hiện được do lở đất và lũ lụt.
Cơn bão Helene đã ập vào bờ biển vùng vịnh Florida vào đêm thứ Năm 26/9/2024 và gây ra nhiều ngày mưa lớn và phá hủy những ngôi nhà đã tồn tại trong nhiều thập kỷ. Khi di chuyển lên phía Bắc, nó đã cuốn trôi các con đường, tàn phá các khu dân cư và khiến nhiều cộng đồng không có nước và các nhu yếu phẩm cơ bản.
Theo cảnh sát trưởng Quận Bumcombe (North Carolina), bao gồm cả thành phố Asheville, ít nhất 30 người đã thiệt mạng. Tổng cộng gần 100 người đã thiệt mạng ở North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Tennessee và Virginia, theo số liệu báo cáo của tiểu bang và địa phương, và con số đáng buồn đó có khả năng sẽ tăng lên…
Các công ty bảo hiểm dự báo vào cuối tuần trước rằng ước tính thiệt hại giao động từ 15 tỷ đô la đến hơn 100 tỷ đô la vì các hệ thống cấp nước, thông tin liên lạc và các tuyến giao thông quan trọng đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.
Tổng thiệt hại về tài sản và sản lượng kinh tế sẽ trở nên rõ ràng hơn khi các quan chức đánh giá mức độ tàn phá của cơn bão Helene — có thể là trên 100 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba sau cơn bão Katrina (29/8/2005, trên 125 tỷ) và cơn bão Harvey (25/8/2017, khoảng 125 tỷ).
P.S. Hình số 2 là Lake Lure (Chimney Rock State Park, North Carolina) do ông anh mình chụp năm ngoái. Bây giờ hồ nước bị ngập đầy rác sau cơn bão Helene và tất cả khu vực chung quanh đã bị san bằng thành bình địa. Những hình còn lại lụm trên Google.
(Lq Vu)