Những kẻ “kền kền diều hâu” giấu mặt thích ăn xác chết của dân Ukraine là ai?
Những kẻ nhận tiền hành lang mà chúng ta biết được chỉ là một số nhỏ. Viện trợ 177 tỷ mà chỉ có 77 tỷ đến tay Ukraine, còn 100 tỷ kia chạy đi đâu, ai biết được?
Số tiền lớn, chúng ta còn chưa tìm ra, nhưng số tiền mà Zelensky mang qua Mỹ qua các hành lang lót tay có thể lên tới bạc tỷ. Joe Biden có thể đã nhận hàng trăm triệu từ số tiền này, điều mà Zelensky đã khai ra. Những con số này, lên tới hàng triệu đô la, được chia ra cho nhiều người, từ thượng nghị sĩ đến dân biểu Mỹ. Đó là số tiền “chìm nổi”, còn hàng trăm con kền kền khác, như các nhà báo truyền thông, cũng được Zelensky sử dụng tiền thuế của dân Mỹ để chi trả.

Vì vậy, họ rất thích cuộc chiến ở Ukraine kéo dài để kiếm tiền trên xác chết của nhân dân Ukraine. Cuộc chiến càng dài, họ càng giàu có.
Các hãng quốc phòng hưởng lợi lớn. Những ông chủ của các công ty quốc phòng ăn no nê, rồi sử dụng số tiền đó để vận động hành lang và đút lót.
Cả hai phe Dân Chủ và Cộng Hòa đều hưởng lợi chồng chéo. Liz Cheney nhận 70 triệu từ Zelensky, còn hàng trăm triệu dành cho Joe Biden, 80 triệu cho Nancy Pelosi, 60 triệu cho Chuck Schumer, 80 triệu cho Mitch McConnell… Đó là những con số do Zelensky cung cấp, còn các hãng như Raytheon, Lockheed Martin thì không ai biết.
Thậm chí, Zelensky còn trả tiền cho Liz Cheney để đấu tố Trump còn gi nữa. Họ kiếm tiền từ cả hai phe. Họ biết rằng Trump muốn hoà bình sợ gây bất lợi cho Ukraine chơ không ngu gì họ trao tiền cho Liz Cheney kẻ địch thù của Trump làm gì!
Nhất là các hãng quốc phòng, RINO và người của đảng Dân Chủ đều cực kỳ ghét Trump. Họ ghét vì Trump không cho phép họ gây chiến tranh để trục lợi. Họ ghét vì Trump buộc họ phải làm người tử tế.
Trong số những kẻ nhận tiền hành lang từ Ukraine, ai yêu thích Trump đâu? Họ muốn duy trì cuộc chiến để ăn trên xác chết, uống máu của dân Ukraine, Nga và Mỹ.
Họ ăn trên hàng trăm tỷ, hàng triệu đô la, rồi chia nhau no say. Họ đâu có thương dân tộc Ukraine, mặc dù họ vẫn rêu rao viện trợ!
Họ viện trợ cho Ukraine vài trăm chiếc xe tăng, hàng ngàn tên lửa Javelin và nhiều hệ thống khác, nhưng chỉ đủ để Ukraine cầm cự. Nếu họ cho Ukraine 1000 chiếc xe tăng và vài trăm chiếc F-16, Ukraine đã có thể đánh Moscow rồi. Họ biết điều đó.
Vì vậy, Trump tố cáo Biden là vị tổng thống “tham nhũng” nhất nước Mỹ là hoàn toàn đúng, không sai.
Tên cáo chồn Putin đã mắc bẫy. Cách đây một thời gian, Putin nhắn tin cho Trump rằng ông ta bị mắc bẫy do Biden xúi đánh Ukraine. Miệng của Putin thì ai mà tin được, nhưng có thể chuyện này là thật, chỉ là chưa được phanh phui.
Saddam Hussein bị Mỹ xúi đánh Iran, đó là điều Saddam đã khai. Sau này, khi Saddam đánh Kuwait, ông ta đã xin phép Mỹ và Mỹ đã làm lơ. Saddam kể lại rằng khi ông muốn rút lui khỏi Iran, các tài phiệt không muốn. Họ muốn Saddam tiếp tục chiến tranh để kiếm tiền.
Ai là nạn nhân đây?
Nhân dân Ukraine và Mỹ là những người lãnh đủ. Đừng nói họ thương sót dân Ukraine, những giọt nước mắt cá sấu không thể đo lường được!
Hãy xem xét cáo buộc của Putin. Nếu có thật, thì Putin là tên tham lam mắc bẫy. Cuối cùng, nhân dân Ukraine, Nga và Mỹ là những người lãnh đủ. Tiền thuế của dân Mỹ vào túi bọn lưu manh, còn xương máu của dân Ukraine và Nga phải chịu thiệt hại. Những con kền kền ở Mỹ mới là những người hưởng lợi.
Nhớ lại VNCH mà thấy buồn!
Ôi Ukraine xinh đẹp còn đâu. Nhìn lại Việt Nam, hòn ngọc biển Đông giờ chỉ còn là đống đổ nát không ra gì! Chán thật!