Trong cả thế kỷ qua, giới truyền thông báo chí Mỹ được mệnh danh là Đệ Tứ Quyền, họ có quyền sinh sát trong tay, nên bất cứ giới lãnh đạo chính trị hay tài phiệt nào cũng dè chừng và không dám đối đầu. Họ muốn triệt hạ nhân vật nào dễ như giết một con kiến qua những bài báo, những bài bình luận trên TV bằng những tin bịa đặt, láo xạo, nhưng rất ảnh hưởng uy tín của danh nhân.
Từ năm 2016 đến nay, TT Trump là người lãnh đạo, là TT Mỹ duy nhất trực tiếp đối đầu với giới truyền thông báo chí. Dĩ nhiên TT Trump bị bao nhiêu vây bủa, trù dập lên bờ xuống ruộng, bao nhiêu vụ pháp lý vô lý áp đặt, thiếu điều đưa đến chuyện tù tội. Nhưng TT Trump vẫn kiên trì, đối đầu trực tiếp, và sự gan dạ, kiên cường đó đã đem đến thành công, và kết quả mỹ mãn như ngày nay.
Hiện tại, khán giả, độc giả, thính giả đã tường tận hai chữ Fake News tiêu biểu cho giới truyền thông báo chí cánh cả suốt 100 năm nay làm nô tài cung phụng cho đảng phái, cho thế lực ngầm. Và TT Trump đã hạ bệ một cách ngoạn mục đối với giới tự cho mình là Đệ Tự Quyền…
Này nhé, chúng ta có thể list ra một số cơ sở Media sau đây:
Đài ABC đã khuất phục và chịu “cống nạp” $15 triệu Mỹ kim cho TT Trump.
Đài CNN đã đền bù cho danh nhân $6 triệu Mỹ kim, và sa thải hơn ¼ nhân viên trong tổng số nhân viên khắp thế giới của CNN.
Đài CBS đang quỳ lạy TT Trump xin “cống nạp” với số tiền khổng lồ sau khi luật sư TT Trump đòi kiên $10 tỷ Mỹ Kim.
Tổng giám đốc mạng xã hội Facebook (META) tự động xin “cống nạp” $25 triệu để không phải bị TT Trump kiện.
Tất cả tiền thắng kiện TT Trump đưa vào quỹ trùng tu công viên quốc gia, nghĩa trang quân đội và xây dựng thư viện công cộng sau khi ông mãn nhiệm.
Gần như 95% giới truyền thông cánh tả đang bị sự quay lưng của độc giả thính giả khán giả khắp thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Những tài phiệt hủy bỏ tài trợ và đăng quảng cáo, những hệ thống truyền thông cánh tả đang chờ đợi chuyện phá sản chỉ còn là thời gian.
Uy tín của giới truyền thông cánh tả đang bị nghi ngờ, và không còn coi trọng và tin tưởng trong mắt dân Hoa Kỳ.
Giới truyền thông hay thường gọi là “đoàn quân nguyên” truyền thông gốc Việt cũng cùng số phận, đang bị đồng hương Việt hải ngoại tẩy chay một cách triệt để, điển hình nhất là các đài SBTN, VietFace, Little Saigon TV, Little Saigon Radio, Hồn Việt, SET-TV, Saigon-TV... Những nhân vật làm truyền thông gốc Việt “Khét Tiếng” tru tréo, chửi bới, nhục mạ TT Trump hằng ngày cũng không ngoại lệ, không tránh được sự lên án, nguyền rủa và khinh bỉ phỉ nhổ của khán giả, độc giả và đồng hương Việt tị nạn cộng sản. Điển hình nhất là “Đỗ Dzũng” (bị SBTN cho nghỉ hưu non), Mai Phi Long, Nguyễn Hữu Công, Ngô Bá Định, Nguyễn Trường, vợ chồng tiến sĩ giấy Lê Mạnh Hùng-Lê Phan, Nguyễn Xuân Nam, Hoàng Bách, Hoàng Duyên, Hoàng Trọng Thụy... và một vài em gái mới tập vào nghề truyền thông như Hoàng Vi, Lê Bích Trâm, Ngọc Lan, Hương Giang, Đỗ Thuấn, Trần Đào. Cùng với một số ca nghệ sĩ hết thời như Kim Tuyến, Ái Vân, Chung Tử Lưu, Anh Dũng…
Đôi lúc đồng hương tự đặt câu hỏi “không lẽ những người nêu tên trên ngoài những bêu rếu, lăng mạ, thóa mạ, nhục mạ TT Trump, họ không còn khả năng “kiếm sống” bằng những việc làm đàng hoàng, hữu ích, và thiện tâm ?
Đây như một thông điệp dành cho những người cầm bút và làm truyền thông hãy thức tỉnh, đừng đánh mất lương tâm nghề nghiệp. Hãy làm một con người đúng nghĩa với thiên chức nghiệp vụ của mình.
Đây là thời kỳ “Đệ tứ quyền” coi như đã bị Khai Từ...
Nghe Chán Nhỉ !!
| Chris Phan |… thực hiện