Chỉ còn vài giờ nữa là đến giờ bầu cử, tầm quan trọng của cuộc bầu cử năm nay đã làm lu mờ đi những lễ hội trước đây trong năm, nhưng chắc chắn kết quả ngày bầu cử sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những ngày lễ hội sắp đến vào cuối năm nay. Lễ Tạ Ơn, lễ Giáng Sinh và Năm Mới sẽ tưng bừng hơn nếu như Tổng Thống Trump tái đắc cử, còn ngược lại nếu như bà Harris đắc cử những ngày lễ đó sẽ trở thành những ngày tưởng niệm cho một đất nước đã chìm vào hố sâu suy tàn.
Các cuộc bầu cử trước đây không gây sức ép với cử tri nhiều như cuộc bầu cử năm nay, cử tri không còn đi bầu để chọn lựa ra người mình tin cậy để giao trọng trách bảo vệ quốc gia, phục vụ người dân mà cuộc bầu cử năm nay là sự lựa chọn giữa thiện và ác, giữa cái xấu và cái tốt, giữa ánh sáng và bóng tối.

Cuộc bầu cử 2020 đã bị lũng đoạn bởi ảnh hưởng của cơn đại dịch Covid19, nhưng năm nay cuộc bầu cử cũng bị ảnh hưởng bởi một hội chứng mà nó gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tri thức của nạn nhân một cách khủng khiếp không thua gì đại dịch Covid19, tuy triệu chứng ban đầu của nó nhẹ nhàng nhưng hậu quả về sau của nó rất tai hại, di chứng là nạn nhân không bao giờ cảm thấy sự thù hận vơi đi trong lòng, còn hình phạt nào ghê gớm hơn khi phải ôm một mối thù hận trong lòng để sống ? nó theo đuổi trong mỗi bước chân, nó len vào trong từng hơi thở, nó theo vào giấc ngủ mỗi khi đêm về, và buổi sáng khi thức dậy mở mắt ra đâu đâu cũng thấy hận thù ....
Trump Derangement Syndrome, hội chứng cuồng chống Trump mà các nhà khoa học đã tìm ra nó rất sớm, từ năm 2015, nhưng mãi tới hôm nay nó vẫn là một hội chứng ly kỳ bí hiểm. Đã mười năm trôi qua, các khoa học gia đã dày công nghiên cứu nhưng vẫn bó tay không tìm ra cách để chữa trị, ngay cả công nghệ A.I tân tiến cũng đầu hàng không giải mã được, vì thực ra nó không có nguồn gốc phát sinh và cũng không có hậu chứng để lại, sau khi khám nghiệm lâm sàng rồi hội chẩn để đi đến kết luận sau cùng, các bệnh nhân mang hội chứng đó chỉ vì : Đó là Trump !!!
Những khám phá đó chỉ giúp các nhà khoa học hiểu về căn bệnh nhưng không giúp gì được cho họ trong việc trị bệnh, ngày qua ngày cuối cùng họ nghĩ rằng muốn trị được bệnh nầy thì phải thâm nhập, và sống thử với các bệnh nhân, những người đã lây nhiễm hội chứng nầy trầm trọng thì mới có thể tìm ra căn nguyên để trị tận gốc hội chứng nguy hiểm xã hội nầy, cuối cùng các khoa học gia quyết định mở một đại hội ở Tiểu Bang xanh lè New York để tìm phương pháp, lý do họ chọn nơi nầy là vì đây là nơi phát xuất những chiến dịch pháp lý quái gở, những Công Tố Viên, Thẩm Phán, Luật Sư, Dân Biểu, Thống Đốc, Thị Trưởng đều mang hội chứng cuồng chống Trump cao nhất nước.
Sau mấy ngày đại hội bàn qua, bàn lại, sợ kéo dài thời gian lâu hơn với môi trường bệnh hoạn chung quanh các nhà khoa học gia cũng lo sợ ngay cả họ cũng bị lây nhiễm hội chứng quái ác nầy, cho nên họ quyết định chọn San Francisco là nơi nghiên cứu hiện trường để tìm hiểu thêm về hội chứng cuồng chống Trump hầu làm cơ sở cho các đại dược phòng chế tạo thuốc chữa trị.
Khi đến San Francisco, phái đoàn nghiên cứu đã đi sâu vào nhiều tầng lớp dân chúng, từ khu của những người homeless, khu người nghèo, khu trung lưu, cuối cùng trong một buổi nghiên cứu với sắc dân Á châu, một sắc dân đông đảo ở đây, họ tình cờ nghe một tiếng hát của một người đàn bà từ trong một căn hẻm vang ra.
Bản nhạc Vì Đó Là Em của nhạc sĩ Diệu Hương đã bị bệnh nhân TDS chuyển lời :
Không cần biết Trump là ai,
Không cần biết ai là Trump.
Không cần biết Trump ngày sau,
Không ưa Trump như mây ngàn biển rộng.
Không ưa Trump như đông tàn ngày tận,
Không ưa khi chỉ biết đó là Trump.
Không cần biết đêm dài sâu,
Không cần biết bao gầy hao.
Ta ngồi chửi ai là Trump,
Nghe trong ta dâng cao như ngọn đồi,
Như xa xôi nay quay về gần gũi,
Chửi Trump khi chỉ biết đó là Trump.
Để rồi từ đó chửi không ngại ngần,
Để rồi từ đó khi chửi nghe giận hơn.
Một ngày lại đến, trái tim thêm dại cuồng,
Rồi từng chiều tới mang nỗi buồn vì Trump...
Cho dù biết Trump rồi die,
Cho dù biết Trump không thèm ai.
Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si,
Nghe trong ta không quên lòng THÙ HẬN.
Ta chưa bao giờ chửi một lần,
Chửi Trump vì chỉ biết đó là Trump....
Một vài người trong phái đoàn nghiên cứu cảm thấy thắc mắc khi nghe bài hát đầy nỗi thù hận đó, họ đã lần mò đi theo tiếng hát, cuối cùng họ phát hiện một người đàn bà tóc bạc đang đứng giữa một con hẻm mà chung quanh đất rẫy kim chích, và phân người của một thành phố đang xuống cấp hoang tàn, sau khi có cuộc phỏng vấn vắn tắt từ người đàn bà đó họ có một kết quả tạm thời như sau:
Bệnh nhân mang hội chứng cuồng chống Trump sẽ có 5 giai đoạn phát triển :
1 - Bình thường thỉnh thoảng có lời lẽ hơi ngớ ngẩn khi nói về Trump.
2 - Thường xuyên bùng nổ một cách điên cuồng hay cười khúc khích khi nghĩ về Trump.
3 - Mất đi sự hài hòa trong cuộc sống. Không thể tạo ra hay hiểu được ý nghĩa của cuộc sống khi nghĩ về Trump.
4 - Mọi lý lẽ về sự thật hoặc chuẩn mực đều mất đi khi nghĩ về Trump.
5 - Hội chứng cuồng chống Trump ăn sâu vào não bộ, không còn cứu chữa, bệnh nhân sẽ mang theo nó mà sống qua ngày, chờ qua đời.
Các bệnh nhân mang hội chứng TDS nầy đa số vì ảnh hưởng thời cuộc, họ không biết mình đã bị tẩy não, bị nhồi sọ bằng những thông tin sai lạc trong một thời gian dài, đây là đường lối tuyên truyền của các quốc gia dưới chế độ Cộng Sản, một chuyện không có thật, nhưng họ ra rả nói đến hàng trăm, hàng ngàn lần thì cuối cùng cũng sẽ trở thành sự thật, một người mang hội chứng TDS lúc nào cũng sống trong hoang tưởng, trong đầu óc họ lúc nào Trump cũng là một người làm giàu trên tiền thuế của họ, nhưng lại trốn thuế, một kẻ tội phạm mà chưa phạm tội một lần nào, một kẻ độc tài, phát xít, nhưng lại hết lòng lo cho dân, một người kỳ thị tôn thờ chủ nghĩa thượng tôn da trắng mà lúc nào chung quanh cũng có những người bạn da màu, một người mơ được làm Hitler, theo Đức Quốc Xã mà lúc nào cũng tin vào Chúa và có tấm lòng nhân từ thương người. Qua đó, cho thấy rõ một điều người mang hội chứng TDS thường hay nghĩ ngược lại với sự thật, họ không còn phân biệt được đúng sai, mãi mãi sống trong sự cố chấp, cực đoan của mình.
Căn bệnh TDS lan truyền không có một giới hạn nào, nó xuất hiện trong mọi tầng lớp của xã hội, từ các chính trị gia thiên tả cho đến các nhà truyền thông báo chí, và những kẻ đang lợi dụng chính trị để tham nhũng, tư lợi cá nhân đều là những đối tượng dễ mắc phải căn bệnh nầy, nhưng chắc chắn nguồn gốc lây nhiễm khác xa với những người dân thường, vì họ là những người đã và đang gây hại cho quốc gia cho nên bị lây nhiễm hội chứng TDS phát xuất từ sự sợ hãi việc Tổng Thống Trump trở lại nắm chính quyền, đến khi đó họ phải trả giá cho những gì tồi tệ họ đã gây ra cho quốc gia.
Tuy hiện nay tạm thời chưa có thuốc chữa trị, nhưng các khoa học gia cũng đưa ra lời khuyên với những bệnh nhân đang trực tiếp tiếp xúc với cuộc sống hằng ngày là không nên quá tuyệt vọng, hãy cởi mở lòng mình để nhìn vào sự thật, khi đã biết phân biệt được đúng sai và thật hay giả là lúc bắt đầu có thể nhìn thẳng vào 4 năm trước và sau nhiệm kỳ Tổng Thống Trump để so sánh tình hình của đất nước khá hơn hay tệ hại hơn. Một khi bệnh nhân mở tấm lòng để đón nhận sự thật và cảm nhận được những gì Tổng Thống Trump đã hy sinh để làm cho đất nước nầy trở lại sự vĩ đại của của nó, đó là lúc căn bệnh đã thuyên giảm rất nhiều, và có cơ hội để chữa khỏi căn bệnh quái ác đó.
Cuối cùng trong khi chờ các phương pháp và thuốc men để chữa trị hiệu quả hơn, các khoa học gia khuyên những bệnh nhân TDS nên có một đời sống tâm linh thật trong sáng, tự mình cố gắng trở về với chính bản thân mình, nên sống với một cuộc sống chân thật cởi mở hơn, vì khi mở lòng mình ra, tiếp nhận người đã hy sinh tất cả để cứu lấy đất nước đến với mình bằng một sự tri ân, trong tận đáy lòng sẽ thấy vơi bớt đi lòng căm thù mù quáng của mình, căn bệnh cũng sẽ từ từ thuyên giảm, hội chứng cuồng chống Trump là một tâm bệnh, cho nên phải lấy tấm lòng công bằng soi chiếu những uẩn khúc ngóc ngách chứa đựng sự thù hận đó trong sâu thẳm của tâm hồn để loại bỏ nó, gột sạch nó, hãy cầu nguyện cho mình, và cho người khi đó hội chứng cuồng chống Trump sẽ từ từ biến mất.
Cách nhanh nhất mà bệnh nhân có thể tự chữa trị là vào lúc 6 giờ chiều vào Rumble để nghe bài hát Tiếng Gọi MAGA của kênh Anh Em Cánh Hữu, đến tối trước khi đi ngủ hát bài Mơ Về Em, nhạc Pháp, lời Việt của Khúc Lan, mà những người bình thường không bị căn bệnh TDS lây nhiễm đã chuyển lời thành bài hát Mơ về Trump.
Trong nắng mai cũng mơ về Trump,
Êm ái mặt trời cũng mơ về Trump.
Như giấc mơ mong gặp người tình.
Nhớ tới Trump hoài,
Không thấy vui khi không là Trump.
Đi với ai rồi cũng mơ về Trump,
Đêm đến lạnh lùng ôi đêm mông lung.
Nhớ Trump vô cùng ...
Chúc các bệnh nhân của hội chứng cuồng chống Trump sớm tìm được sự bình thản trong tâm hồn, vì cuộc đời tươi đẹp đang chờ chúng ta, và cuộc đời nầy có bao lâu mà hững hờ....bà mẹ nó, hội chứng gì mà thật là quái ác.