Tối nay, tiếng súng vang lên khắp bãi đậu xe của một trong những sân golf của Trump trong vụ mà một số người gọi là nỗ lực ám sát thứ hai. Tổng thống vẫn ổn. Nhưng Laura Loomer vẫn đang chạy đến hiện trường, giống như lần trước—sau đó tuyên bố rằng chính Tổng thống muốn cô ở đó để an ủi ông sau vụ nổ súng bất thành của Thomas Crooks.
Loomer mong đợi bảo vệ Trump như thế nào vẫn chưa rõ, vì cô bị cấm sở hữu súng ở bất kỳ đâu tại Hoa Kỳ. Trong các email gây quỹ, Laura Loomer nói với người hâm mộ rằng cô đã bị FBI nhắm đến vì đàn áp chính trị. Cô nói rằng họ đã đưa cô vào danh sách đen không cho cô sở hữu súng, điều này đe dọa đến sự an toàn về thể chất của cô.
Nhưng lời kể của Loomer đã bỏ sót một chi tiết quan trọng: Không phải chính trị của cô, mà là trạng thái tinh thần mong manh của cô đã khiến Cục ngăn cô sở hữu súng. Thay vì chỉ trích cô, FBI đã cố gắng hết sức để giải thích nhẹ nhàng với Loomer tại sao cô không phải là người phù hợp để sở hữu súng.
Ví dụ, một lá thư họ gửi cho cô vào năm 2020, để đáp lại lời kháng cáo của cô, đã khéo léo trích dẫn hai lần giam giữ bắt buộc tại khoa tâm thần mà chính cha cô, Jeff Loomer, đã áp dụng cho cô trong nửa thập kỷ trước. Tôi biết vì tôi đã thấy lá thư họ gửi cho cô để đáp lại lời kháng cáo của cô. Tôi có một bản sao trong két sắt của mình ở Los Angeles.
Và tôi biết vì Jeff, lúc đầu không muốn nói chuyện với tôi, nhưng cuối cùng, một lần nữa, vì lo sợ cho sức khỏe tâm thần của con gái mình trong tuần này, đã xác nhận điều đó qua điện thoại vào thứ Sáu. Jeff, rõ ràng là sợ con gái mình, đã thì thầm về sự bất ổn về mặt cảm xúc của cô và thừa nhận rằng cô đã cố gắng tự tử nhiều lần. "Tôi sẽ không cho phép con bé có súng", ông thừa nhận.
Laura Loomer đã được chẩn đoán vào nhiều thời điểm khác nhau và bởi nhiều bác sĩ khác nhau là mắc chứng rối loạn lưỡng cực, rối loạn nhân cách kịch tính, rối loạn nhân cách ranh giới và rối loạn nhân cách tự luyến. Mẹ của Loomer, người mà chúng tôi không nêu tên hôm nay, là một người nghiện rượu, hưng cảm và mắc chứng rối loạn lưỡng cực, giống với con gái của bà.
“Tôi chỉ nhớ cảnh sát thường đến nhà tôi.” Loomer nói với tờ The Spectator vào năm 2019. “Tôi lớn lên là một đứa trẻ rất lo lắng và chán nản. Tôi đã phải vật lộn với chứng trầm cảm, vì vậy tôi sẽ sử dụng chính trị như một lối thoát để thoát khỏi mọi rối loạn chức năng trong cuộc sống của mình.”
“Tôi thực sự lo lắng và chán nản, và sau đó tôi bắt đầu giải quyết chứng trầm cảm bằng cách sử dụng cocaine. Trước đây tôi chưa bao giờ sử dụng ma túy, nhưng tôi đã sử dụng cocaine để giải quyết vấn đề.
“Có những giai đoạn tôi không ngủ trong ba ngày liên tục, và một buổi sáng, tôi thức dậy và lái xe đến một vách đá, bên ngoài trời lạnh và có tuyết. Lúc đó là tháng Hai. Tôi đã cố tự tử… giống như, cố tự tử một cách hợp pháp.”
Nhà báo Jon Levine cho biết Loomer đã từng nhắn tin cho anh ấy: “Cuộc sống còn ý nghĩa gì nữa? … Tôi thà tự tử còn hơn để họ ăn mừng chiến thắng.”
Loomer có hai anh trai. Một người là bệnh nhân tâm thần phân liệt hung bạo, bị giam giữ vĩnh viễn trong một cơ sở điều trị tâm thần. Anh ta sẽ không bao giờ được thả. Người kia cũng bị trầm cảm và rối loạn tâm trạng, và đã ra vào các viện trong suốt cuộc đời. Chúng tôi không nêu tên bất kỳ người anh em nào vì lý do riêng tư của họ.
Có một bí mật công khai ở mọi cấp độ trong chiến dịch tranh cử quốc hội của bà vào năm 2020 rằng Loomer đã dùng một hỗn hợp thuốc theo toa, bao gồm thuốc ổn định tâm trạng, thuốc chống loạn thần và thuốc chống trầm cảm.
Trong suốt chiến dịch tranh cử Quốc hội của Loomer, điện thoại của bà đã bị tịch thu và bà được yêu cầu xóa hàng chục bài viết chỉ trích các ứng cử viên khác, bao gồm bài đăng Telegram hiện đã bị xóa này về Anna Paulina Luna được Trump ủng hộ, hiện là một nữ dân biểu đang tại vị:
"Anna Paulina Lunatic là một kẻ lừa đảo và nói dối tuyệt đối. Đây là một người phụ nữ đã tuyên bố sai sự thật rằng bà là một cựu chiến binh khi bà là một nhân viên bấm bút chì trong Không quân, một vũ nữ thoát y, và bây giờ bà ta lại tuyên bố sai sự thật rằng bà là ứng cử viên duy nhất bị Kiểm duyệt vào năm 2020, mặc dù bà ta có quyền truy cập vào tất cả các phương tiện truyền thông xã hội. Thật là một kẻ nói dối tuyệt đối. Tôi là ứng cử viên duy nhất bị xóa khỏi nền tảng vào năm 2020, và tôi vẫn là ứng cử viên duy nhất bị xóa khỏi nền tảng trên toàn quốc. Sau đây là một câu chuyện nhỏ về việc kẻ điên rồ này thực sự nói dối đến mức nào. Khi bà ta muốn liên hệ với FEC về Twitter, bà ta đã hỏi tôi luật sư FEC của tôi là ai. Sau đó, bà ta thuê cùng một luật sư mà tôi đã thuê, và giả vờ bị kiểm duyệt trong toàn bộ mùa bầu cử mặc dù bà ta có tài khoản Twitter. Lý do thực sự khiến họ không xác minh tài khoản của bà ta là vì tên bà ta thậm chí không phải là Anna Paulina Luna. Mà là Anna Meyerhoffer. Theo như tôi biết, không có hồ sơ nào cho thấy bà ta đã đổi tên hợp pháp. Đây là một người phụ nữ có con chó dại tấn công một cậu bé, khiến cậu bé phải nhập viện với nhiều mũi khâu, và đây là một người phụ nữ đã vu khống tất cả những người đối lập của mình là cố gắng âm mưu giết bà ta. Bà ta chắc chắn là bị tâm thần, Và bà ta thực sự đang đùa giỡn với nhầm người nếu bà ta nghĩ rằng tôi sẽ để bà ta thoát tội khi tuyên bố rằng bà ta là ứng cử viên duy nhất bị Kiểm duyệt vào năm 2020. Tôi rất mong được chứng kiến chiến dịch của bà ta bị thiêu rụi. Chính xác thì bạn bị kiểm duyệt như thế nào khi bạn có quyền truy cập vào Facebook, Twitter và Instagram? Cô ta cần phải bị vạch trần vì lòng dũng cảm bị đánh cắp, cái tên giả, quá khứ làm vũ nữ thoát y tại câu lạc bộ Red Rose Gentlemens, và sự thật rằng cô ta chỉ là một kẻ điên khùng. Ngoài việc là một kẻ nói dối, cô ta còn là một kẻ vô lại. Cha cô ta đã mất cách đây khoảng một tháng trong một vụ tai nạn xe hơi, và sau đó cô ta đã gửi một email gây quỹ từ xác chết của ông ta. Anna Paulina, một kẻ điên loạn bẩn thỉu. Bây giờ cô ta đã coi thường tôi như vậy bằng cách nói dối và nói rằng cô ta là ứng cử viên bị kiểm duyệt duy nhất trong cả nước, tôi sẽ chiêu mộ một đội quân các nhà hoạt động cơ sở để vận động chống lại cô ta tại khu vực quê nhà của cô ta và tôi sẽ gây quỹ cho những người đối đầu với cô ta. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa Anna. Và cẩn thận lời nói của cô, cô gái điên. Tất cả những gì tôi có thể nói là Anna Paulina Lunatic là một kẻ nói dối, và cả thế giới cần biết rằng cựu vũ nữ thoát y này thực sự tệ hại như thế nào."
Nhiều năm trước, James O'Keefe đã đưa Loomer ra khỏi lĩnh vực này trong thời gian cô ta làm việc tại Project Veritas cho đến khi cô ta dùng lại thuốc. O'Keefe từ chối bình luận về câu chuyện này, có thể là vì, theo hai người từng làm việc với Loomer từ năm 2021 đến năm 2023, Laura tuyên bố cô đã bí mật quay cảnh hai người quan hệ tình dục và nói rằng cô đã đe dọa O'Keefe rằng cô sẽ công khai đoạn băng nếu anh ta nói về cô trước công chúng.
Để Loomer có thể ra tranh cử, cố vấn chung của cô yêu cầu cô phải thường xuyên gặp bác sĩ tâm thần và phải dùng mọi loại thuốc được kê đơn. Nhưng cô đã không làm vậy. Tám ngày trước cuộc bầu cử năm 2020, Loomer - sau khi bị chất vấn về việc tấn công tình dục một tình nguyện viên nam trẻ tuổi trong chiến dịch - đã gọi cho cố vấn Roger Stone và nói với anh ta rằng cô đã lái xe qua cửa hàng bán lẻ Lowe's nhiều lần, cân nhắc đến việc mua dây thừng để treo cổ mình.
Tin tức này không làm ai ngạc nhiên. Cũng như sự vô ơn vô tình khi mua sắm tại Lowe's khi người sáng lập Home Depot là nhà tài trợ chính cho chiến dịch của cô. Ngay cả khi cân nhắc đến việc tự tử, Loomer cũng không thể trung thành với những người trung thành với cô.
Sau khi thua cuộc bầu cử, Loomer bị giam trong phòng ngủ dành cho khách của một chính trị gia nổi tiếng của Quận Palm Beach đang trong tình trạng theo dõi tự tử. “Tôi chẳng còn gì để sống nữa,” Loomer lặp đi lặp lại trong một chu kỳ bất tận, lang thang vô hồn trong ngôi biệt thự cộng đồng có cổng bảo vệ bốn phòng ngủ.
“Tôi được cho là Nghị sĩ Quốc hội trẻ nhất từ trước đến nay,” bà than phiền một cách tuyệt vọng. “Bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Tôi chẳng còn gì cả. Cuộc sống của tôi đã bị hủy hoại. Tôi không còn tương lai.”
Tôi có bản sao một số đơn thuốc của bà ấy, một bức ảnh chụp tủ đầu giường và một bức ảnh chụp túi xách của bà ấy cho thấy nhãn thuốc xác nhận bà ấy đã dùng liều cao thuốc chống loạn thần mạnh. Tôi không công bố những bức ảnh này cho công chúng vào thời điểm này.
FBI từ chối bình luận về chi tiết vụ án của Loomer, với lý do bảo mật, nhưng xác nhận rằng "rất có khả năng" bất kỳ công dân nào có tiền sử sức khỏe tâm thần như bà sẽ không được phép sở hữu súng, ở Florida hay bất kỳ tiểu bang nào khác.
Mọi thành viên trong đội ngũ nhân viên chiến dịch tranh cử năm 2020 của Laura Loomer mà tôi tiếp cận trước khi xuất bản đều từ chối bình luận. Mỗi người đều đưa ra cùng một lý do: Sợ bị trả thù công khai. Laura Loomer đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Jeff Loomer đã khóc và từ chối trả lời qua điện thoại rằng liệu ông hiện có đang cân nhắc việc giam giữ tâm thần bắt buộc khác đối với con gái mình hay không, vì tuyên bố kỳ lạ của bà trong tuần này rằng bà đã quan hệ tình dục bằng miệng với Tổng thống Trump, nhưng không loại trừ khả năng đó.