08/05/20
(Lưu ý, bài dịch từ 8/2019)
Một người cựu quân nhân từng lớn tiếng ủng hộ Donald Trump, ông David Weissman đã thay đổi quan điểm của mình, và đã viết lời xin lỗi vào sinh nhật lần thứ 58 của cựu Tổng Thống Barack Obama vì đã có một thời "ghét" ông Obama cũng chỉ vì u mê tin vào những lời buộc tội vô cớ của Donald Trump. Ông Weissman cũng tự nhận rằng, mình cũng là người có "khuynh hướng kỳ thị màu da".
"Ngày 4 tháng 8 là ngày sinh nhật của Tổng thống Barack Obama. Tôi đã suy nghĩ rất lâu và rất kỹ về cái món quà mà tôi có thể trao cho vị Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ như một món quà tặng sinh nhật của tổng thống", David Weissman, người đã từng một thời ủng hộ Trump đến điên cuồng viết trên blog của anh ta và được đăng trên tờ Thời báo của Israel. "Nếu tôi có một cơ hội khác, tôi sẽ dành cho ông Obama một lời xin lỗi chân thành vì sự ghét bỏ mà tôi đã dành cho ông ấy khi tôi là một người bảo thủ suốt trong những năm ông ấy giữ chức vị tổng thống."
Weissman, một cựu chiến binh của Quân đội, người đã ngừng ủng hộ Trump vào đầu năm 2018, đã viết rằng, ông "dại dột với những suy nghĩ nhỏ nhen, khi không tự mình đặt câu hỏi về những 'tội ác' của Obama mà các đài truyền thông như Fox News và một số các phương tiện truyền thông bảo thủ khác thường ra rả nêu ra.
"Kể từ ngày đầu tiên khi Barack Obama lên nhậm chức tổng thống, có một cảm giác không tốt lắm trong bụng tôi khi nghĩ về ông ấy, làm sao mà một người da đen lại có thể là Tổng Thống của Hoa Kỳ," Weissman viết.
Weissman thừa nhận với phóng viên của tờ Newsweek rằng, "Tôi đã nhận ra trong quá trình chuyển đổi này, trong tôi thú thật là đã có xu hướng kỳ thị màu da, kỳ thị người nhập cư và người Hồi Giáo." Ông quy tội cho cái xu hướng phân biệt chủng tộc trong quá khứ của mình, là do "chủ nghĩa bảo thủ và việc bị nhồi sọ khi chỉ chú tâm lắng nghe các học giả bảo thủ, với những quan điểm một chiều của họ.”
Trong bức thư của mình, Weissman chia sẻ rằng, anh ta bắt đầu tham gia hoạt động chính trị ngay sau ngày 9/11 và rằng những người hướng dẫn chương trình trong các cuộc nói chuyện đầu tiên mà anh ta từng xem là Sean Hannity và Bill O'Reilly của Fox News. Weissman giải thích rằng ông đã bị những người này mê hoặc và tin vào các lời tuyên bố của họ khi họ kết án rằng các phương tiện truyền thông không bảo thủ chỉ là tin giả (fake news).
"Tôi thậm chí còn tin vào cái thuyết âm mưu kỳ quặc mà ông Trump phát tán khi cho rằng ông Obama không phải là người Mỹ chính gốc (không được sanh ra trên đất Mỹ) và vì vậy, ông Obama không đủ điều kiện để làm tổng thống Mỹ". Ông Weissman còn viết và nói thêm rằng, cũng chính vì những thứ tin tức không đúng sự thật từ những đài bảo thủ này, đã khiến ông ta tin rằng, mục đích bằng mọi giá chiếm cái ghế Tổng Thống của Obama, chỉ là muốn tước đoạt đi những quyền lợi của người dân Mỹ. "Vì vậy, tôi đã lên án ông ta cho bất kỳ lời tuyên bố nhỏ nhặt nào, chẳng những thế, tôi lại luôn đào xới những chuyện nhỏ và xé chúng ra rất to."
Weissman cũng đã thú nhận rằng anh ta đã nghĩ và nhìn sai về các giá trị tự do, cũng như "sai về con người của Tổng Thống Obama". "Tôi đã bị nhồi sọ về Đặc Quyền Của Người Da Trắng", Weissman viết. "Tôi thấy khi Tổng Thống Obama nói về những người bảo thủ, ông ấy đã đúng và chủ yếu là ý của ông ấy chỉ muốn họ đứng vào vị trí của những người da đen, của những người Hồi Giáo. Tổng Thống Obama cũng kêu mời luôn cả những ai không phải là những người bảo thủ, hãy thử làm như thế."
Weissman cũng nói thêm rằng Obama không phải là người hoàn hảo, nhưng với những sự thù hận, ganh ghét mà ông ta phải hứng chịu ngay khi còn ở vị trí Tổng Thống và đến ngay cả ngày hôm nay, bởi tôi hoặc bởi những người bảo thủ khác, thì thực là oan sai hoàn toàn."
"Tôi thực lòng xin lỗi đã tin vào những thứ tuyên truyền đáng ghét về ông, và tôi xin lỗi vì tôi đã trút những sự thất vọng của mình lên ông trong suốt thời gian mấy năm qua", Weissman viết cho cựu Tổng Thống Obama. "Cuối cùng, tôi thật vinh dự khi được phục vụ trong Quân Đội Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông." Cựu chiến binh kết luận: "Chúc Mừng Sinh Nhật Đến Với Tổng Thống Obama." David Weissman đã viết như thế ở trang Twitter của mình, anh ta có hơn 86.000 người theo dõi, khi anh ta được ông phóng viên Jon Cooper hỏi” “Ngày mai, ngày 4 tháng 8 năm 2019 là ngày sinh nhật thứ 58 của cựu Tổng Thống Obama, nếu có, thì anh ta sẽ tặng cho ông ấy món quà sinh nhật gì.”
Kể từ khi thay đổi từ một người ủng hộ Donald Trump sang ủng hộ cho bà Elizabeth Warren, ông Weissman cho biết, ông đã đứng ra xin lỗi nhiều nhóm và nhiều người, kể cả ứng cử viên Dân Chủ năm 2016 là bà Hillary Clinton, vì suốt thời gian trước đó, anh ta đã không ngừng tấn công, chê bai và chửi bới họ. "Giờ đây, tôi thực sự cảm thấy mình như một thằng ngu ngốc, khi đặt niềm tin vào Donald Trump," Weissman kết luận: "Tôi không mong đợi Tổng Thống Obama sẽ trả lời tôi, tôi chỉ hy vọng ông ấy đọc được những lời này."
Bài phỏng vấn này được đăng trên báo Nesweek số ra ngày 4 tháng 8 năm 2019 nhân ngày kỷ niệm thứ 58 của cựu Tổng Thống Obama.
*** Lời đúc kết của dịch giả: Như anh David Weissman đã thú nhận: "Anh đã có một thời gian BỊ NHỒI SỌ vì cái loa phường của đảng này."
Bởi thế tôi chân thành khuyên những người Việt vẫn còn mê say Donald Trump, hãy chấm dứt ngay việc chúi mũi vào đài Fox News. Kẻo sẽ bị đầu độc ...
GIAO THANH PHAM