Thật ra, trong thời buổi văn minh hiện đại này chỉ cần biết đọc biết viết là đủ, không cần làm con "mọt sách" ngày đêm miệt mài học hỏi để chạy kiếm bằng cấp nặng ký, mà chỉ cần sự trung thành tuyệt đối theo kiểu "chó mà chủ muốn sai làm gì là cứ sủa thôi" là ok!
Ngẫm nghĩ lại, đời người rất ngắn ngủi, tranh thủ chạy theo chút danh vọng chức quyền để lấy tiếng với thiên hạ cũng đâu phải là chuyện xấu xa, ghê gớm gì, miễn là không "bán nước hại dân" thì sử sách sau này cũng không cần phải vạch mặt ra đâu, cứ yên tâm mà "múa rối, vẽ đường cho hươu chạy" !
"Sông có khúc, người có lúc" là ở đây, cứ nhắm mắt làm bừa cho hết một kiếp đời làm toi mọi là xong ngay!
Nhìn thấy ảnh chụp ông này, đúng là dân "tai to mặt lớn", phen này ai đang kinh doanh làm ăn ở đất Mỹ này mà dám tìm cách trốn thuế, hãy mau liệu hồn đi nhé, sẽ bị nộp tiền phạt đến xanh mặt luôn do chiêu trò của "chuyên gia đấu giá nổi tiếng đình đám" này!
Chỉ xin, đừng nên giở chiêu trò đễu cáng và bỉ ổi của CS là "chỉ có nộp thuế cho bọn tao, còn Nhà nước thì chớ có bận tâm"! Nhớ vậy mà thầy chú "đầy tớ nhân dân" sau này giàu to phất cờ vừa đứng múa vừa chiếm đất đai của thiên hạ ở VN!
Phen này phải đi hỏi thăm bà mù Vanga, nhà tiên tri Nostradamus hay là tên tiểu tử thần đồng Ấn Độ xem, liệu rằng đã đến thời mạt pháp hay chưa mà ngày nay nhìn đâu cũng thấy toàn là những "tai to mặt lớn" đang nắm quyền thống trị thiên hạ với óc não bé tí ti kiểu này???
Last edited by trungthuc; 12-07-2024 at 18:26.
|