HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
Cuộc đời ngắn ngủi của giọng ca tài sắc bậc nhất làng nhạc Việt một thời New Tab ↗
 
Theo như cuộc đời Ngọc Lan chất chứa nhiều nỗi buồn, đặc biệt là đường tình duyên không trọn vẹn. Đến năm 1994, bà kết hôn với nhạc sĩ Mai Đăng Khoa, người đã kiên trì theo đuổi bà trong nhiều năm. Tuy nhiên, nữ danh ca này có cuộc đời nhiều thăng trầm, biến cố, trước khi giã từ trần thế ở tuổi 45. Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, danh ca Ngọc Lan qua đời năm 2001, khi mới 45 tuổi. Tang lễ của bà thu hút đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ, trở thành một trong những đám tang nghệ sĩ có số người tham dự lớn nhất thời điểm đó.

Cuộc đời nhiều thăng trầm của danh ca Ngọc Lan


Danh ca Ngọc Lan tên thật Lê Thanh Lan, sinh năm 1956 tại Nha Trang (Khánh Hòa). Bà là con thứ 5 trong một gia đình có 8 anh chị em. Nhờ điều kiện gia đình khá giả, Ngọc Lan sớm được học nhạc và từng biểu diễn tại một số sân khấu nhỏ từ khi còn trẻ.

Năm 24 tuổi, bà sang Mỹ định cư tại bang Minnesota. Những ngày đầu nơi xứ người, gia đình bà mưu sinh bằng việc bán hamburger. Để phụ giúp gia đình và trang trải việc học, Ngọc Lan bắt đầu đi hát tại các quán cà phê và những chương trình nhỏ qua sự giới thiệu của bạn bè. Chỉ sau khoảng hai năm, sự nghiệp của bà dần khởi sắc, đưa tên tuổi Ngọc Lan nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong làng nhạc hải ngoại.

Nữ danh ca Ngọc Lan. (Anh: TLP)

Sở hữu giọng hát ngọt ngào, trữ tình, luôn phảng phất nét buồn rất riêng, Ngọc Lan sớm chiếm được cảm tình của khán giả. Những album như Như em đã yêu anh (1989) hay Mặt trời bên kia mùa hạ (1991) góp phần khẳng định vị trí vững chắc của bà trong lòng người yêu nhạc.

Khi hợp tác với nhiều trung tâm ca nhạc hải ngoại, tên tuổi của Ngọc Lan càng lan rộng. Bà liên tục lưu diễn ở nhiều quốc gia và luôn thu hút lượng khán giả đông đảo. Tại Úc, các đêm diễn của bà từng chật kín khán phòng, thậm chí nhiều khán giả phải ra về vì không còn chỗ.

Nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng từng nhận xét rằng từ đầu thập niên 1990, Ngọc Lan đã chạm tới đỉnh cao sự nghiệp. Ông kể, nữ danh ca từng chia sẻ rằng mình hát tình ca như một cách cầu nguyện cho cuộc đời. Mỗi lần vào phòng thu, bà thường xúc động đến rơi nước mắt vì những ca khúc quá gần với chính số phận và tâm trạng của mình. Trên sân khấu, bà hát bằng tất cả cảm xúc, nhẹ nhàng như đang kể chuyện, chân thành và sâu lắng.

Danh ca Ngọc Lan từng có thời điểm bị mất đi thị lực. (Ảnh: TLP)

Đúng như những gì thể hiện qua giọng hát, cuộc đời Ngọc Lan chất chứa nhiều nỗi buồn, đặc biệt là đường tình duyên không trọn vẹn. Đến năm 1994, bà kết hôn với nhạc sĩ Mai Đăng Khoa, người đã kiên trì theo đuổi bà trong nhiều năm. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn bà buộc phải rời xa ánh đèn sân khấu vì bệnh tật. Ngọc Lan mắc bệnh đa xơ cứng liên quan đến hệ thần kinh, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng, thậm chí có thời điểm mất thị lực.

Lần trở lại sân khấu năm 1996, hình ảnh Ngọc Lan khiến nhiều người xót xa: Bà đứng yên một chỗ, giọng hát vẫn đầy cảm xúc nhưng cơ thể đã mệt mỏi, phải có người dìu. Đến năm 1998, bà chính thức chia tay sân khấu khi bệnh tình ngày càng nặng.

Sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật, danh ca Ngọc Lan qua đời năm 2001, khi mới 45 tuổi. Tang lễ của bà thu hút đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ, trở thành một trong những đám tang nghệ sĩ có số người tham dự lớn nhất thời điểm đó.

Trong ca khúc tiễn biệt, nhạc sĩ Anh Bằng từng viết những câu đầy xúc động: "Người con gái ấy mang tên loài hoa. Mắt biếc suối trong, mi cong ngọc ngà. Loài hoa yêu ấy, bây giờ đã xa, bây giờ đã xa..."
0 Replies | 336 Views | Mar 20, 2026 - 6:45 PM - by vuitoichat
Vợ cố NSƯT Quý Bình từng nói gì khi được gọi là "đại gia giàu có" trước khi bị bắt? New Tab ↗
 
Nói về việc được gọi là "đại gia nghìn tỷ", vợ cố NSƯT Quý Bình từng thẳng thắn cho biết bản thân không quá nặng nề với cách gọi này, thậm chí xem đó như một lời chúc. "Người ta gọi tôi là 'đại gia nghìn tỷ' thì tôi thấy vui, điều đó giống như lời chúc phúc vậy", tuy nhiên, nữ doanh nhân cũng thẳng thắn thừa nhận không thực sự thích cách gọi "đại gia" vì theo bà từ này "rất đại trà và không thân thiện" .

Thông tin doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền – vợ cố diễn viên Quý Bình – bị bắt để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ khi trước đó, nữ CEO này xây dựng hình ảnh là một doanh nhân thành đạt, giàu có.

Trong một bài phỏng vấn trên tờ Doanh nhân & Tiếp thị, bà từng có những chia sẻ thẳng thắn về sự nghiệp cũng như các danh xưng gắn với mình.

Nói về việc được gọi là "đại gia nghìn tỷ", bà cho biết bản thân không quá nặng nề với cách gọi này, thậm chí xem đó như một lời chúc. "Người ta gọi tôi là 'đại gia nghìn tỷ' thì tôi thấy vui, điều đó giống như lời chúc phúc vậy", bà chia sẻ.

Doanh nhân Ngọc Tiền vừa bị bắt vì tội lừa đảo.

Tuy nhiên, nữ doanh nhân cũng thẳng thắn thừa nhận không thực sự thích cách gọi "đại gia" vì theo bà từ này "rất đại trà và không thân thiện".

Trước khi vướng vòng lao lý, bà từng chia sẻ về hành trình khởi nghiệp từ rất sớm. Bà bắt đầu với công việc môi giới bất động sản khi còn trẻ, sau đó chuyển sang làm việc tại ngân hàng trước khi quyết định theo đuổi con đường kinh doanh riêng.

Nguyễn Ngọc Tiền sinh năm 1976. Theo cơ quan chức năng, bà là nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản.

Ngoài sự nghiệp, bà còn được công chúng biết đến khi kết hôn với Quý Bình vào năm 2020.
0 Replies | 479 Views | Mar 20, 2026 - 6:51 PM - by vuitoichat
Nam diễn viên qua Mỹ 8 năm làm chủ 2 tiệm nail, nói tiếng Anh như gió New Tab ↗
 
Theo như lời chia sẻ mới đây của nam diễn viên qua Mỹ rằng, tôi qua Mỹ cũng được 8 năm rồi. Thời gian đầu cũng đi làm thợ nail cho chủ, nhưng chỉ hơn một năm là tôi tự ra mở tiệm riêng và cứ thế phát triển lên từ đó, từ tiệm nhỏ mở thành tiệm lớn. Tôi phải chăm chỉ làm ăn còn trả nợ nữa.

Mới đây, danh hài Thúy Nga cùng bạn thân là ca sĩ Leon Vũ đã tới tiểu bang Virginia (Mỹ) để đi show. Thúy Nga tranh thủ ghé thăm tiệm nail của một người em là diễn viên Vương Anh.

Leon Vũ và Thúy Nga

Được biết, Vương Anh trước đây ở Việt Nam, nhưng qua Mỹ được một thời gian thì làm chủ cả một tiệm nail, khiến Thúy Nga vô cùng ngỡ ngàng và thán phục: "Trời ơi, Vương Anh giỏi quá, từ Việt Nam qua đã làm chủ cơ ngơi lớn thế này. Tiệm nail này dễ thương quá, đi đâu cũng thấy hoa".

Diễn viên Vương Anh chia sẻ với Thúy Nga: "Tôi mở 2 tiệm nail liền, một tiệm ở dưới kia và tiệm này. Tôi quản lý cả hai tiệm nail luôn, thuê thợ về làm. Tiệm nail này tôi xây mới luôn, tự tay trang trí từ ngoài vào trong.

Tôi qua Mỹ cũng được 8 năm rồi. Thời gian đầu cũng đi làm thợ nail cho chủ, nhưng chỉ hơn một năm là tôi tự ra mở tiệm riêng và cứ thế phát triển lên từ đó, từ tiệm nhỏ mở thành tiệm lớn. Tôi phải chăm chỉ làm ăn còn trả nợ nữa".

Vương Anh

Tiệm nail của diễn viên Vương Anh rất rộng và được đầu tư hoành tráng, ước chừng chi phí lên tới vài trăm ngàn đô. Bên trong là những bàn lớn lên tới hàng chục chỗ ngồi và những thiết bị làm nail, spa chân tay hiện đại, đắt tiền.

Tiệm nail của anh khá đông khách, đông đảo nhân viên đang ngồi làm nail. Khách đến tiệm của anh phần đông là người Mỹ.

Vương Anh giao tiếp tiếng Anh với khách rất lưu loát, khiến Thúy Nga phải thốt lên: "Trời ơi, vậy mà Vương Anh kêu với tôi không biết tiếng Anh đâu, thế mà nói tiếng Anh như gió, giỏi quá trời!

Vương Anh giỏi quá, tôi đi vào tiệm nail này mới biết Vương Anh giỏi thế nào. Vương Anh còn đang muốn lấy vợ lắm rồi.

Tôi bất ngờ lắm, mới ngày nào Vương Anh qua Mỹ còn chưa có gì trong tay, giờ đã làm chủ tới hai tiệm nail, còn tự thiết kế, tự làm mọi thứ. Sắp tới chắc Vương Anh phải mở thêm tiệm nail thứ ba nữa. Vương Anh cứ yên tâm đi, rồi sẽ lấy được vợ thôi, ai rồi cũng lấy vợ được hết".
1 Reply | 632 Views | Mar 20, 2026 - 6:59 PM - by vuitoichat
Puka và Gin Tuấn Kiệt công khai cận diện mạo ái nữ, vẻ ngoài quá đáng yêu New Tab ↗
 
Theo như cặp đôi sao Puka và Gin Tuấn Kiệt công khai cận diện mạo ái nữ, vẻ ngoài cô bé quá đáng yêu khi thừa hưởng gần như trọn vẹn nét của bố, từ gương mặt đến thần thái, vì lần đầu tiên sau 1 năm, cặp đôi vợ chồng Puka và Gin Tuấn Kiệt mới đây chính thức công khai cận diện mạo ái nữ của mình.

Sau hơn một năm giữ kín thông tin, Puka và Gin Tuấn Kiệt đã chính thức khoe ái nữ đầu lòng, đồng thời tiết lộ bé là một công chúa nhỏ khiến mạng xã hội rần rần. Trong dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của con gái, nam ca sĩ đã chia sẻ loạt khoảnh khắc ấm cúng bên gia đình, lần đầu cặp đôi chính thức công khai cận diện mạo ái nữ.

Nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của con gái, Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức công khai diện mạo bé.

Trong loạt ảnh được đăng tải, nhóc tỳ gây ấn tượng với vẻ ngoài bụ bẫm, đôi mắt to tròn cùng loạt biểu cảm đáng yêu hết nấc. Không gian buổi tiệc được trang trí tông hồng ngọt ngào, đúng chuẩn concept công chúa, càng làm nổi bật visual xinh xắn của cô bé.

Bữa tiệc sinh nhật của bé Anya được tổ chức chỉn chu với tông hồng chủ đạo. Trong suốt buổi tiệc, cả hai liên tục bế bồng, chăm sóc ái nữ với ánh mắt đầy hạnh phúc, khiến nhiều người không khỏi "tan chảy".
[/IMG]

Vẻ ngoài cực đáng yêu của con gái Puka và Gin Tuấn Kiệt.

Gin Tuấn Kiệt tiết lộ con gái tên Anya, nam ca sĩ không giấu được niềm hạnh phúc khi nhắn nhủ đến con gái Anya: "Một năm qua, từ khi có con, cuộc sống của ba mẹ như "chuyến tàu lượn siêu tốc" của cảm xúc vừa bỡ ngỡ, vừa ngọt ngào, và luôn ngập tràn những điều đặc biệt. Cảm ơn con đã đến và làm cho hạnh phúc của ba mẹ trở nên trọn vẹn hơn".

Sau đó Puka cũng khiến dân mạng thích thú khi thẳng thắn để lại bình luận: "Thông báo với cả thế giới là tôi mang kiếp đẻ thuê nhá". Ngay lập tức, Gin Tuấn Kiệt liền "nịnh vợ" bằng lời đáp ngọt ngào: "Cảm ơn mẹ đã tặng ba "Cục con" này".

Cặp đôi tổ chức tiệc ấm cúng nhưng vô cùng sang chảnh.

Ngay khi hình ảnh được chia sẻ, cư dân mạng lập tức dành nhiều lời khen cho ái nữ nhà Puka - Gin Tuấn Kiệt. Thậm chí, nhiều người còn khen cô bé thừa hưởng gần như trọn vẹn nét của bố, từ gương mặt đến thần thái. Chính Puka cũng hài hước thừa nhận mình như "đẻ thuê" vì con gái quá giống Gin Tuấn Kiệt. Nhiều ý kiến còn dự đoán đây sẽ là một trong những "hot kids" tương lai của Vbiz.

Trong 1 năm qua, cả hai chỉ khoe ảnh bóng lưng con.

Hành trình tình yêu của Puka - Gin Tuấn Kiệt được xem như một trong những chuyện tình kín tiếng nhưng ngọt ngào nhất Vbiz. Cặp đôi vướng tin đồn hẹn hò từ nhiều năm trước khi liên tục bị bắt gặp đi cùng nhau, để lộ loạt "hint" trùng hợp trong phong cách, đồ dùng cá nhân hay những chuyến du lịch. Tuy nhiên, cả hai đều chọn cách im lặng, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận.
[/IMG]
Puka và Gin Tuấn Kiệt đang có cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc. Ảnh: FBNV.

Suốt quãng thời gian đó, Puka và Gin thường xuyên đồng hành trong công việc, cùng tham gia các gameshow, dự án nghệ thuật, tạo nên hình ảnh một đôi bạn ăn ý trên sân khấu lẫn ngoài đời. Mối tình kín đáo kéo dài nhiều năm, cho đến cuối năm 2023, Puka và Gin Tuấn Kiệt chính thức tổ chức đám cưới sau loạt đám hỏi, lễ cưới trải dài từ quê nhà Đồng Tháp, Tp.HCM cho đến những bữa tiệc ấm cúng bên bạn bè đồng nghiệp.

Đến tháng 11/2024, nữ diễn viên mới công bố tin mang thai khi đã ở những tháng cuối thai kỳ. Kể từ đó đến nay, cặp đôi lựa chọn giữ kín hoàn toàn thông tin về con đầu lòng cho đến dịp đặc biệt này.
0 Replies | 371 Views | Mar 20, 2026 - 7:13 PM - by vuitoichat
HORMUZ VÀ CANH BẠC CHIẾM ĐẢO : THÊM MỘT VŨNG LẦY CHỜ ĐỢI DẤU GIÀY BINH SĨ MỸ New Tab ↗
 


HORMUZ VÀ CANH BẠC CHIẾM ĐẢO : THÊM MỘT VŨNG LẦY
CHỜ ĐỢI DẤU GIÀY BINH SĨ MỸ


https://www.youtube.com/watch?v=CAmN44_e7Mo








* * *
1 Reply | 347 Views | Mar 20, 2026 - 7:35 PM - by hoathienly19
Mỹ khả năng rút khỏi chiến trường Trung Đông, kế hoạch đánh sập Độc tài Iran thất bại? New Tab ↗
 
Mỹ “tuyên bố chiến thắng” nhưng toan tính rút lui: Trung Đông vẫn là vũng lầy không lối thoát. Trong chiến trường khói lửa Trung Đông, nơi “trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết”, những tuyên bố chiến thắng nhiều khi lại là dấu hiệu của một cuộc rút lui trong im lặng. Khi tiếng bom chưa dứt, khi dầu vẫn cháy trên eo biển Hormuz, thì Washington đã bắt đầu nói đến hai chữ: “thu quân”.

Tuyên bố chiến thắng… giữa lúc chiến tranh chưa kết thúc

Tổng thống Donald Trump bất ngờ tuyên bố Mỹ đang “rất gần đạt được mục tiêu” và cân nhắc “giảm dần” các hoạt động quân sự tại Trung Đông. Ông khẳng định Iran đã bị đánh tê liệt: không còn hải quân, không quân, hệ thống phòng không cũng bị phá hủy, thậm chí lãnh đạo cấp cao bị tiêu diệt hàng loạt.
Nhưng trớ trêu thay, cùng lúc đó, hàng ngàn lính thủy đánh bộ và thủy thủ Mỹ vẫn đang tiếp tục đổ về khu vực, báo hiệu chiến tranh chưa hề hạ nhiệt.
Một bên nói “đã thắng”, một bên vẫn tăng quân — đúng là “miệng nói tay làm”, khiến dư luận không khỏi hoài nghi.

Eo biển Hormuz: Nút thắt sống còn chưa thể tháo

Trump tuyên bố Mỹ không cần can dự lâu dài vào việc bảo vệ eo biển Hormuz, và cho rằng các quốc gia khác phải tự lo tuyến đường dầu mỏ này. Nhưng thực tế lại khác xa lời nói.
Eo biển vẫn bị tắc nghẽn, giá dầu thế giới leo thang trên 100 USD/thùng, các đồng minh Mỹ thì chần chừ, không muốn nhúng tay vào “vũng lầy lửa”.
Chính Trump cũng nổi giận gọi NATO là “hổ giấy”, là “kẻ hèn nhát” khi không chịu cùng Mỹ gánh vác nhiệm vụ mở lại tuyến huyết mạch năng lượng toàn cầu.
Đúng là “lúc hoạn nạn mới biết ai là bạn”, và có lẽ Washington đang nhận ra mình đang chiến đấu gần như đơn độc.



Đòn đánh mạnh nhưng chưa thể kết liễu Iran

Các đợt không kích liên tiếp đã phá hủy nhiều cơ sở quân sự, kể cả những hầm chứa tên lửa ngầm của Iran. Hezbollah cũng bị suy yếu nghiêm trọng, kho tên lửa chỉ còn khoảng 1/6 so với trước.
Nhưng Iran vẫn chưa gục ngã. Thủ đô Tehran vẫn bị oanh kích ngay trong dịp năm mới Ba Tư, người dân sống trong cảnh lo âu.
Quan trọng hơn, bộ máy quyền lực Iran chưa sụp đổ hoàn toàn. Việc chưa thể thay thế hàng loạt quan chức bị tiêu diệt cho thấy tình hình hỗn loạn, nhưng cũng đồng nghĩa chiến tranh có thể kéo dài, chứ chưa thể “đánh nhanh thắng nhanh” như kỳ vọng ban đầu.


Nội bộ Mỹ rạn nứt: Quyết định chiến tranh gây tranh cãi

Cựu Giám đốc Trung tâm Chống khủng bố Mỹ Joe Kent đã lên tiếng tố cáo rằng Tổng thống Trump bị cuốn vào một “buồng vang” (echo chamber), nơi các cố vấn và đồng minh thân chiến tranh liên tục thúc đẩy tấn công Iran.
Ông cho rằng quyết định đánh Iran không dựa trên bằng chứng rõ ràng về mối đe dọa cấp bách, mà bị ảnh hưởng bởi áp lực chính trị và các đồng minh như Israel.
Nói cách khác, cuộc chiến này có thể không phải là một lựa chọn chiến lược chín chắn, mà là kết quả của “gió chiều nào theo chiều ấy”.

Kinh tế Mỹ bắt đầu “ngấm đòn” chiến tranh

Chiến tranh không chỉ đốt tiền, mà còn đốt luôn niềm tin kinh tế. Giá xăng tăng cao khiến người dân Mỹ bắt đầu thắt chặt chi tiêu.
Quan chức Cục Dự trữ Liên bang cảnh báo rằng nếu chiến tranh kéo dài, nền kinh tế có thể suy yếu đáng kể, thậm chí tiệm cận suy thoái.
Giá dầu tăng, lạm phát leo thang, thị trường lao động chao đảo — tất cả đều là cái giá phải trả cho một cuộc chiến xa xôi.
“Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chiến tranh dù ở Trung Đông nhưng hậu quả đã lan thẳng vào túi tiền người dân Mỹ.

Rút lui hay chiến thắng? Câu hỏi chưa có lời đáp

Trump khẳng định Mỹ đã “thắng”, nhưng lại nói đến việc rút lui. Đồng minh thì không mặn mà, chiến trường thì chưa yên, kinh tế thì bắt đầu lung lay.
Có lẽ đây không phải là một chiến thắng trọn vẹn, mà giống một bước thoái lui trong danh dự — “thắng mà như thua”.
Lịch sử Trung Đông từng chứng kiến nhiều cường quốc sa lầy: từ Liên Xô ở Afghanistan đến Mỹ ở Iraq. Và giờ đây, câu hỏi đặt ra là: liệu Iran có trở thành một “vũng lầy mới” nữa hay không? Trong chính trị quốc tế, có lúc người ta vừa đánh… vừa tìm đường rút.
1 Reply | 1,070 Views | Mar 20, 2026 - 10:22 PM - by Gibbs
Trump tuyên bố: "NATO là 'cọp giấy', là 'đồ hèn', và Mỹ 'sẽ ghi nhớ'"! New Tab ↗
 
WASHINGTON, D.C.

Tổng Thống Donald Trump gọi Minh Ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là "cọp giấy" "hèn nhát", và "chúng tôi sẽ ghi nhớ", hôm yhứ Sáu, 20/3, do lập trường chung của châu Âu không ủng hộ việc bảo đảm lưu thông ở eo biển Hormuz trong lúc Hoa Kỳ và Israel còn tiếp tục cuộc chiến ở Iran, theo báo mạng The Hill.

"Không có Mỹ, NATO chỉ là một con cọp giấy!" ông Trump viết trên TruthSocial.

Binh sĩ NATO tham gia một đợt huấn luyện ở Đông Nam Romania hồi tháng 2/2025. (Ảnh minh họa)
"Họ không muốn tham gia cuộc chiến để ngăn cản Iran có vũ khí nguyên tử. Bây giờ cuộc chiến đó đã thắng về mặt quân sự, với rất ít nguy hiểm cho bọn họ", ông Trump viết tiếp.

"Họ than phiền về giá dầu cao mà họ phải trả, nhưng không muốn giúp khai thông eo biển Hormuz qua một hành động quân sự đơn giản, vốn là lý do duy nhất khiến giá dầu cao. Họ làm việc đó dễ dàng thôi, với rất ít rủi ro. Lũ hèn nhát, và chúng tôi sẽ ghi nhớ!", ông Trump viết.

Ông Trump đưa ra lời phát biểu này bất chấp Nhật, Anh, Pháp, Đức, Ý và Hòa Lan ra tín hiệu cho biết họ "luôn sẵn sàng đóng góp vào nỗ lực khai thông eo biển Hormuz chỉ một ngày trước đó".

"Chúng tôi bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực thích hợp để bảo đảm việc đi lại an toàn qua eo biển", nhân vật đứng đầu các nước này có viết trong một bức thư. "Chúng tôi hoan nghênh cam kết của các nước tham gia thiết lập kế hoạch chuẩn bị này".

Bức thư này không nêu rõ các nước sẽ sẵn sàng đóng góp như thế nào để bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz, nơi lưu thông của khoảng 20% số lượng dầu thô của thế giới mỗi ngày.

Tất cả các nước đều ký vào tuyên bố chung, và bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về tác động của các cuộc không kích vào Iran đối với nguồn cung cấp năng lượng trên toàn cầu.

Ông Trump đã thúc giục NATO và các đồng minh châu Âu phải có hành động quân sự cụ thể nhằm bảo đảm sự lưu thông ở eo biển Hormuz và gây áp lực buộc một số nước cho triển khai các chiến hạm để thực hiện, nhưng cho đến nay, không có nước nào hưởng ứng vì họ phải được Quốc hội của nước họ nhất trí thông qua.
0 Replies | 1,010 Views | Mar 20, 2026 - 10:33 PM - by S9g*
NHỊP ĐẬP CON TIM - Tập 20/20 (Lồng Tiếng) | Phim Tình Cảm New Tab ↗
 



















0 Replies | 124 Views | Mar 20, 2026 - 10:34 PM - by Gibbs
TÌNH YÊU MUÔN KIẾP - Thuyết Minh l CHÀNG TRAI LƯỜI + CÔ GÁI NGỐC = TÌNH YÊU MUÔN KIẾP New Tab ↗
 









0 Replies | 127 Views | Mar 20, 2026 - 10:38 PM - by Gibbs
CON TIM RỰC LỬA - Tập 28/28 (Lồng Tiếng) | Siêu Phẩm Phim Tình Cảm Thái Lan New Tab ↗
 



























0 Replies | 349 Views | Mar 20, 2026 - 10:40 PM - by Gibbs
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 07:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.21064 seconds with 13 queries